Tìm Tết Bắc giữa TP.HCM
Cứ hễ thấy hàng quán nào bày kẹo lạc, miến dong với các hũ cà muối, dưa cải thì không cần nhìn biển hiệu cũng biết ngay đó là tiệm bán đồ Bắc.
15 kết quả phù hợp
Cứ hễ thấy hàng quán nào bày kẹo lạc, miến dong với các hũ cà muối, dưa cải thì không cần nhìn biển hiệu cũng biết ngay đó là tiệm bán đồ Bắc.
Sau nhiều năm ăn Tết ở Hà Nội, vợ chồng Phương Anh (31 tuổi) quyết định đón giao thừa ở TP.HCM. Lần đầu tự sắm sửa, làm mâm cơm tất niên, cả hai không khỏi lo lắng.
Trước Tết Nguyên đán, nhiều sao Việt đã thay đổi màu tóc để tạo sự mới mẻ cho bản thân. Một số khác thanh thủ gặp gỡ bạn bè, người thân hoặc đi tảo mộ.
Còn khoảng 10 ngày nữa đến Tết Nguyên đán, không khí mua sắm tại TP.HCM bắt đầu nhộn nhịp. Nhiều người tranh thủ đi sắm Tết và không ngần ngại thử đồ ngay bên lề đường.
Một gia đình khoa cử miền Bắc khi vào Sài Gòn sinh sống vẫn giữ nhiều phong tục truyền thống như gói bánh chưng, làm mứt, chơi cờ thăng quan...
Các tiểu thương buôn bán ở chợ trầu cau duy nhất còn sót lại tại TP.HCM nói cả năm chỉ trông chờ vào mùa Tết, nhưng năm nay đến 27 tháng Chạp mà buôn bán vẫn ế ẩm.
Ngày chủ nhật cuối cùng của năm, tại một số siêu thị ở TP.HCM, từ sáng sớm người mua sắm Tết đã phải xếp hàng dài chờ đến gần một giờ đồng hồ mới đến lượt thanh toán.
20 năm mang hoa từ Bến Tre lên bến Bình Đông cũng là 20 năm anh Nguyễn Văn Duy đón giao thừa trên chiếc ghe đang xuôi dòng.
Ngày 22/1 (25 tháng Chạp), nhiều người đổ ra đường đi tảo mộ, về quê, mua sắm Tết khiến đoạn từ bến xe quận 8 đến cầu Ông Thìn (ở Sài Gòn) bị kẹt cứng suốt 8 giờ.
Thay vì đến những trung tâm thương mại hay siêu thị đắt tiền, bạn hoàn toàn có thể ghé qua các khu chợ dưới đây để ‘rinh” những món đồ vừa đẹp, vừa rẻ về nhà.
Quần, áo, khăn choàng… cho thú cưng được thiết thời trang, cách điệu không thua gì sản phẩm dành cho người đang trở thành cơn sốt kinh doanh ở TP HCM.
Luật Thương mại quy định, các hình thức khuyến mãi phải báo cáo với Sở Công Thương trước 7 ngày. Song khảo sát cho thấy, nhiều đơn vị, cá nhân kinh doanh đều chọn tổ chức "chui".
Vắng bóng người yêu đại gia, nữ ca sĩ "Ai quên được ai" cùng bạn nhảy người Bulgaria đi chùa ngay trong trong ngày đầu năm Giáp Ngọ để cầu may.
Ngày 22/1, không khí lạnh từ miền Bắc khuếch tán về Nam bộ làm nhiệt độ tại nhiều nơi giảm so với trước. Người dân Nam bộ trải qua những ngày se lạnh hiếm thấy.
Đã xa sàn catwalk để nhường lại vị trí cho đàn em, nhưng cựu người mẫu vẫn có một mong muốn được tái ngộ những người bạn trong nhóm Ngẫu Nhiên ngày trước.