Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Món quà nhỏ bộ đội Việt Nam tặng gia đình Đại úy người Myanmar

Bộ đội Việt Nam tặng Đại úy Yar Zar Min Myat một món quà nhỏ sau khi biết gia đình anh đang phải sống tạm bợ, mẹ anh thì bị gãy xương.

Đội cứu hộ, cứu nạn đoàn QĐND Việt Nam vẫn đang miệt mài tìm kiếm các nạn nhân ở bệnh viện Ottara Thiri, một lực lượng khác của đoàn tranh thủ thời gian đi trao món quà cho người dân Myanmar gặp khó khăn sau động đất.

Cuu ho Quoc phong Myanmar anh 1

Đại úy Myat và các đồng nghiệp. Ảnh: Vũ Hùng.

Đại úy Myat năm nay 31 tuổi, đang là Chỉ huy trưởng một đồn cứu hỏa ở thủ đô Naypyidaw. Anh cũng là người phối hợp, hỗ trợ nhiệt tình cho đoàn Việt Nam kể từ khi đoàn đặt chân đến Naypyidaw.

Qua các lần tiếp xúc và trao đổi công việc, Trung tá Nguyễn Thắng Anh, Phó Phòng biên - phiên dịch, Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng), hỏi thăm thì được biết, ngôi nhà của gia đình Myat bị ảnh hưởng nặng nề. Cả gia đình phải sống trong lều tạm, còn anh ngày nào cũng đi từ sáng sớm đến tối muộn để hỗ trợ, điều phối công tác cứu hộ, cứu nạn với đoàn Việt Nam.

Sáng nay, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, quyết định tặng gia đình Đại úy Myat một chiếc lều bạt cùng một số đồ cứu trợ như mỳ tôm, nước uống, thịt hộp... để giúp phần nào bớt khó khăn.

Khi đoàn đến nơi thì mẹ vợ và vợ của Đại úy Myat đang nấu bữa trưa bằng bếp củi. Nơi họ đang tạm trú chỉ có hai chiếc giường nhỏ đặt dưới gốc cây, dành cho 4 thành viên trong gia đình gồm vợ chồng Myat, mẹ vợ và một cậu em trai.

Cuu ho Quoc phong Myanmar anh 2

Mẹ vợ và vợ Đại úy Myat nấu ăn tại nơi gia đình đang ở tạm. Ảnh: Vũ Hùng.

Cuu ho Quoc phong Myanmar anh 3

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ và đoàn động viên, hỏi thăm sức khỏe mẹ vợ Đại úy Myat. Ảnh: Vũ Hùng.

Ảnh hưởng của trận động đất cũng khiến chân của mẹ vợ Myat bị thương khá nặng, không thể đi lại vì nghi bị gãy xương bánh chè. Các bác sĩ trong đội quân y của đoàn QĐND Việt Nam đã khám và giảm đau, bó cố định chân cho bà để chờ điều kiện cho phép sẽ đưa bà đến bệnh viện chụp X-quang.

Vợ của Myat cho biết, hôm động đất xảy ra, chị đang làm việc ở văn phòng và kịp chạy ra ngoài. Tòa nhà sau đó cũng đã sập khiến một đồng nghiệp của chị thiệt mạng và hai người khác bị thương. Còn nhà của vợ chồng Myat thì trần bị sập, cả gia đình phải chuyển ra bên ngoài sống tạm vì sợ nguy hiểm. Trong khu vực gần nơi họ ở cũng có 53 người của hơn chục gia đình đang sống trong cảnh tương tự.

Người thân của Đại úy Myat xúc động khi đón nhận món quà của đoàn QĐND Việt Nam, nhất là khi Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ nói rằng món quà xuất phát từ tình cảm chân thành, với mong muốn gia đình sẽ tạm vượt qua khó khăn và Đại úy Myat sẽ yên tâm làm nhiệm vụ cùng đoàn Việt Nam.

“Tối nào về nhà anh Myat cũng kể với tôi về các bạn. Lực lượng cứu hộ của các nước khác cũng đã đến đây, nhưng anh ấy nói rằng đoàn Việt Nam rất giỏi và không chỉ mang theo con người mà còn nhiều thiết bị cứu hộ cần thiết để giúp chúng tôi”, vợ của Đại úy Myat chia sẻ.

Cuu ho Quoc phong Myanmar anh 4

Đoàn QĐND Việt Nam dựng nhà tạm tặng gia đình. Ảnh: Vũ Hùng.

Cuu ho Quoc phong Myanmar anh 5

Ảnh: Vũ Hùng.

Sau 4 ngày triển khai công tác cứu hộ, tìm kiếm các nạn nhân, đoàn QĐND Việt Nam đã đưa được 15 thi thể ra khỏi các tòa nhà, bệnh viện bị sập đổ. Đặc biệt, đoàn đã phối hợp với lực lượng cứu hộ của Myanmar và Thổ Nhĩ Kỳ cứu sống một người bị mắc kẹt trong đống đổ nát.

Cuu ho Quoc phong Myanmar anh 6

Đoàn QĐND Việt Nam tặng lương thực, nước uống người dân Myanmar. Ảnh: Vũ Hùng.

Đoàn cũng đã tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí; quyên góp và ủng hộ người dân địa phương; trao tặng 40 tấn lương khô cho phía Myanmar để hỗ trợ người dân. Trong quá trình làm nhiệm vụ, đoàn phát hiện và bàn giao cho các gia đình ở thủ đô Naypyidaw nhiều tài sản giá trị.

Bộ đôi cảnh khuyển hỗ trợ đoàn cứu hộ Việt Nam ở Myanmar Những ngày qua, hai chú cảnh khuyển trong đoàn cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an Việt Nam đã hỗ trợ đắc lực cho các cán bộ tìm kiếm nạn nhân mất tích sau vụ động đất ở Myanmar.

Chuyện thần kỳ ở Naypyidaw

Một thành viên trong đoàn cứu hộ của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam đã nói: "Biết là rất mong manh, nhưng chúng ta đến Myanmar lần này vẫn hy vọng sẽ tìm thấy người còn sống".

Myanmar cảm ơn lực lượng cứu hộ cứu nạn Việt Nam

Sáng 3/4, tại Trung tâm Quản lý Thảm họa ở thủ đô Naypyidaw, đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam đã có buổi làm việc với Bộ An ninh Giảm nhẹ và Tái định cư Myanmar.

Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên: Động đất ở Myanmar là cảnh báo

Nhắc đến vụ động đất gây thiệt hại nặng nề ở Myanmar và Thái Lan, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh "đây là cảnh báo để chúng ta cần lưu ý".

Sách hay về xã hội

Văn minh Việt Nam - nhà dân tộc học Georges Condominas từng nhận xét tác phẩm này là “Cửa sổ để thế giới hiểu về Việt Nam”.

Sách Bàn về Quốc hội - những thách thức của những khái niệm là kết quả của cả một quá trình tích lũy và suy ngẫm của tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

https://vietnamnet.vn/mon-qua-nho-bo-doi-viet-nam-tang-gia-dinh-dai-uy-nguoi-myanmar-2387972.html

Trần Thường/Vietnamnet

Bạn có thể quan tâm