Khởi tố vụ án vợ chồng chủ tiệm cắt tóc mắc Covid-19
Công an xác định vợ chồng chủ tiệm cắt tóc Anh Khoa mở cửa tiệm bất chấp lệnh cấm khiến nhiều người mắc Covid-19, gây thiệt hại hơn 100 triệu đồng cho công tác chống dịch.
77 kết quả phù hợp
Công an xác định vợ chồng chủ tiệm cắt tóc Anh Khoa mở cửa tiệm bất chấp lệnh cấm khiến nhiều người mắc Covid-19, gây thiệt hại hơn 100 triệu đồng cho công tác chống dịch.
Hẹn hò với bác sĩ đã lập gia đình, Châu không thể công khai chuyện tình cảm. Khi cô lấp lửng nói về đám cưới, bạn trai chỉ im lặng.
Hơn 20 năm qua, tiệm cơm gà xối mỡ của vợ chồng ông Phát luôn đảm bảo chất lượng, giữ mức giá hợp lý dù nằm trên con phố trung tâm quận 1, TP.HCM.
Từ sở thích đơn thuần, Hạnh Linh đã tự thiết kế và mở tiệm may áo dài.
Gánh hàng của bà Lương (quận 4, TP.HCM) đã trải qua 3 đời chủ nhưng chỉ treo độc nhất tấm biển "Bán bún suông" để thu hút khách.
10h sáng hàng ngày, Nancy bắt đầu mở cửa tiệm thẩm mỹ của mình, đặt bên trong trung tâm thương mại Grand Century. Nhưng phần lớn thời gian của cô chỉ để xem phim và đợi khách.
Quyết định áp đặt lệnh phong tỏa theo kiểu “phục kích” tại các khu dân cư ở Hong Kong (Trung Quốc) khiến nhiều người bị mắc kẹt bên trong cửa hàng, salon tóc qua đêm, theo SCMP.
Công việc barber giúp Anh Tuấn có cuộc sống ổn định, tạo cơ hội để anh tìm được phong cách phù hợp với bản thân.
Nằm gần ngã tư Hàng Xanh (Bình Thạnh), quán cháo trắng với gần 20 món ăn kèm là địa chỉ quen của nhiều vị khách đói bụng lúc nửa đêm. Quán vỉa hè lúc nào cũng tấp nập người ra vào.
Hơn nửa thế kỷ qua, một tiệm bánh ở quận 6 (TP.HCM) vẫn giữ gìn nghề làm bánh pía truyền thống. Người Triều Châu (Trung Quốc) thường dùng món bánh này vào dịp Trung Thu, cưới hỏi.
Hơn nửa thế kỷ qua, tiệm mì Nguyên Lợi là địa chỉ quen thuộc với những thực khách hay ăn đêm bởi quán mở cửa 24 giờ mỗi ngày.
Lương thấp và không có cơ hội tỏa sáng, nhiều diễn viên TVB phải làm nghề tay trái để kiếm thêm thu nhập.
Việc đóng cửa tiệm kéo dài, lương thấp và làn sóng chống người châu Á đang khiến ngành nail tại Mỹ - ngành có 80% lao động nước ngoài, 3/4 trong đó là người gốc Việt - căng thẳng.
Nằm lọt thỏm trong con hẻm nhỏ trên đường Lý Chính Thắng (quận 3, TP.HCM), căn nhà vừa là chỗ ở, đồng thời cũng là tiệm đóng sách cũ của ông Võ Văn Rạng (60 tuổi).
Bệnh nhân mắc Covid-19 ở Quảng Nam là thợ cắt tóc, hàng ngày tiếp xúc với khoảng 10 khách. Người này cũng từng dự tiệc tân gia với khoảng 120 người khác.
Không chỉ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 như mọi ngành, các tiệm làm móng ở Mỹ, đa phần có chủ gốc Việt, còn bị mất uy tín nặng nề sau câu nói của thống đốc California.
Để có trí tuệ và bản lĩnh tạo dựng sự nghiệp, bạn có thể phải mất cả một đời. Thế nhưng, nếu đồng hành cùng người nhiều kinh nghiệm, mọi thứ sẽ đơn giản hơn.
Gắn bó với cộng đồng nghề nail ở California 15 năm, bà Đoàn Phương An nói dịch Covid-19 là cuộc khủng hoảng nghiêm trọng với ngành này trong nhiều thập niên.
Văn phòng thành phố Westminster trả lời Zing về việc các chủ tiệm nail người Việt bức xúc vì tiệm vẫn phải đóng cửa khi bang này dỡ bỏ bớt phong tỏa.
11.000 tiệm làm móng ở California, 80% trong số đó thuộc sở hữu của người gốc Việt, đã bị đóng cửa trong gần 3 tháng, khiến không ít cơ sở gặp khó khăn.