Lã Thanh Huyền kể chuyện sống với chồng đại gia hơn 12 tuổi
Nữ diễn viên tiết lộ sự mềm mỏng của người phụ nữ, sự chín chắn và quyết đoán của người đàn ông chính là bí quyết giữ gìn mái ấm luôn trọn vẹn.
64 kết quả phù hợp
Nữ diễn viên tiết lộ sự mềm mỏng của người phụ nữ, sự chín chắn và quyết đoán của người đàn ông chính là bí quyết giữ gìn mái ấm luôn trọn vẹn.
Những đứa trẻ EB bị bỏ rơi hoặc ở trong tình cảnh khốn cùng nhưng may mắn chúng đã gặp được chị Trần Phương Lan, Trưởng nhóm CLB những đứa trẻ bị EB - bệnh ly thượng bì bọng nước.
Nam diễn viên nổi tiếng của "Bao Thanh Thiên" sở hữu vẻ ngoài điển trai, sự nghiệp ổn định nhưng lại lơ là chuyện hôn nhân.
Nam diễn viên gạo cội sinh ra trong một gia đình trí thức ở Hà Nội. Khi cậu bé Thế Anh mới lên 3 tuổi cha cậu đã đỗ học bổng sang Pháp học bác sĩ nên nhà chỉ còn hai anh em trai.
Trưa 15/9, nữ diễn viên hạ sinh bé trai, nặng 3,2kg, tại một bệnh viện ở TP HCM.
Sau buổi ra mắt cuốn sách "Chúng ta rồi sẽ ổn thôi", cây bút trẻ đã dành thời gian chia sẻ về tác phẩm mới và những thay đổi trong sự nghiệp và cuộc sống.
Trưa 23/7 (giờ Việt Nam), gia đình nữ diễn viên "Dốc tình" hạnh phúc đón con gái thứ hai chào đời tại một bệnh viện ở xứ cờ hoa.
Có khi đón một sinh linh chào đời, đứa bé chỉ khóc lên vài tiếng rồi mất. Lúc đó bác sĩ Vũ Đình Tuân và êkíp sản khoa chỉ còn biết nắm chặt tay người mẹ rồi nhìn nhau nghẹn ngào.
Trong cuộc gặp riêng, chị Hồ Thị Thu Vân, người được cho là mẹ của bé trai bị bỏ trên taxi, cho biết trước đó chị bế con đi taxi đi tìm anh Thuấn là chồng chị.
Yêu và cưới trong vòng 1 tháng, đến tận bây giờ, Ngọc Quyên vẫn không biết gì về quá khứ của chồng, cũng không biết bố mẹ chồng là ai.
Nam ca sĩ phủ nhận mọi lời tố cáo từ phía bạn gái cũ và cho biết, trong một năm qua, không ngày nào anh sống yên ổn kể từ khi quen với Thúy.
Chị Lệ Thanh, đã từng sống ở nhiều nước khác nhau và chưa nơi nào, chị cảm thấy vui vẻ khi phải nộp tiền đóng thuế như ở Thụy Điển.
Dù hành động bỏ rơi con là không đúng, nhưng phần lớn bạn đọc không trách người mẹ em bé 3 tháng tuổi tại Bình Thuận.
Một bé trai sinh non đã tử vong sau khi y tá tự ý rút máy thở mà không được sự cho phép của bố mẹ em bé cũng như không có sự chỉ định của bác sĩ.
“Con yêu mẹ, gặp lại mẹ sau” là lời nói cuối của bé gái người Anh trước khi bị mắc vào dây thừng, dẫn đến tử vong khi bé đang chơi ở sân trường mầm non.
Hồi tháng 11/2013, một bé gái 4 ngày tuổi bị kẻ gian bắt cóc tại bệnh viện ở Ấn Độ. Nhiều vụ việc tương tự từng xảy ra trên thế giới.
'Những tiếng cười hồn nhiên trong trẻo đã được 2 cô bảo mẫu thay vào bằng những giọt nước mắt chan cơm, những nổi ám ảnh kinh hoàng, khiếp sợ'.
Một em bé sơ sinh ở Brazil bị rao bán trên mạng với giá 1000 real (tương đương 9 triệu đồng). Lý do cha mẹ em bé đưa ra cho hành động “bán rẻ” con mình là “nó không chịu ngủ”.
Ngày 4/10, làm việc với công an, mẹ đẻ của bé gái sơ sinh bị chôn sống khai do đã có 3 con, lần này sinh tiếp bé gái nữa không có khả năng nuôi dưỡng nên mới đem bỏ.
"Bồng con về, đợi trời sẩm tối mang đi chôn thì giật mình thấy con còn nóng, ngọ nguậy chân tay và khóc e é. Thấy vậy, người nhà tức tốc chở con ra bệnh viện Nhi Quảng Nam cấp cứu".