Người dân cổ vũ khi trực thăng, 'hổ mang chúa' bay qua bầu trời Hà Nội
Trên bầu trời Hà Nội sáng 24/8, các phi đội bay nối đội hình với tiếng động cơ rền vang, lần lượt tiến vào khu vực trung tâm trong tiếng hò reo, cổ vũ của người dân.
709 kết quả phù hợp
Trên bầu trời Hà Nội sáng 24/8, các phi đội bay nối đội hình với tiếng động cơ rền vang, lần lượt tiến vào khu vực trung tâm trong tiếng hò reo, cổ vũ của người dân.
Sự kiện 8Wonder Summer 2025: Moments of Wonder diễn ra tối 23/8 thu hút khoảng 50.000 khán giả. Bất chấp mưa to trước giờ sự kiện bắt đầu, khán giả vẫn hào hứng chờ đón.
Triển lãm A80 được tổ chức tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Hà Nội). Mỗi không gian trong sự kiện đều mang câu chuyện cảm xúc về thành tựu đất nước qua 80 năm phát triển.
Ngày 2/9/1945, hàng chục nghìn người dân Sài Gòn đổ về trung tâm thành phố, cùng cờ đỏ sao vàng tung bay, để mừng khoảnh khắc đất nước bước vào kỷ nguyên độc lập.
Hình ảnh trực thăng kéo cờ Đảng bay trên bầu trời hoàng hôn đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và được nhiều người đánh giá là “tuyệt đối điện ảnh”.
Trước khoảng sân nhỏ, tiểu cảnh rực sắc đỏ sao vàng thu hút đông đảo người dân đến chụp ảnh, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp trước giờ diễu binh, diễu hành.
Paul (du khách Pháp) tỏ ra bất ngờ khi lần đầu chứng kiến dàn trực thăng Mi-8, Mi-17 tiến vào vào trung tâm Hà Nội sáng 21/8, luyện tập cho lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9.
Trong cuốn “Hồi ký song đôi”, nhà thơ Huy Cận đã kể lại lễ thoái vị của vua Bảo Đại với tư cách người trong cuộc.
Gần 2.000 học sinh, giáo viên trường Nguyễn Siêu cùng nhau tạo nên hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng giữa sân trường, thể hiện tình yêu Tổ quốc và niềm tự hào dân tộc.
Trước thềm buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tối 21/8, vợ chồng cầu thủ Đỗ Duy Mạnh trang trí nhà cửa, chuẩn bị kem tặng người dân đến theo dõi sự kiện.
Họa sĩ Tất Sỹ sử dụng họa tiết "mây đao lửa" - một họa tiết đặc trưng của Việt Nam - trong tác phẩm "Quốc hiệu Việt Nam qua các thời kỳ" - ra mắt bạn đọc nhân dịp lễ kỷ niệm lớn của cả đất nước.
Hướng về Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Tập đoàn Masterise tự hào đồng hành chiến dịch “Cùng tiếp sức cho cộng đồng hưởng ứng tinh thần yêu nước”.
Hơn 20.000 vận động viên cùng hàng chục nghìn người dân sẽ hội tụ tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia sáng 24/8 trong giải chạy "Việt Nam tôi đó - My Vietnam 2025".
Ngôi nhà 48 Hàng Ngang - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn Độc lập - được gắn biển công trình và mở trưng bày triển lãm dịp lễ 2/9.
Lần đầu tiên mở cửa dịp Quốc khánh 2/9, Hầm Cơ yếu tại Hoàng thành Thăng Long - nơi giữ mạch thông tin bí mật của Bộ Tổng Tham mưu trong kháng chiến chống Mỹ - sẽ được giới thiệu đến công chúng.
Đường phố Hà Nội rực rỡ sắc đỏ - vàng của cờ hoa, băng rôn và áp phích khổ lớn chào mừng đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Lần đầu thưởng thức phở gà có hình lá cờ đỏ sao vàng làm từ bánh phở, Khánh Huyền bất ngờ trước sự sáng tạo và tâm huyết của chủ quán.
Những con phố rợp sắc cờ đỏ sao vàng, các công trình lịch sử sẽ là điểm check-in lý tưởng, mang đến trải nghiệm khó quên cho du khách khi đến Hà Nội dự lễ diễu binh 2/9.
50.000 khán giả mặc áo cờ đỏ sao vàng, cùng hát theo từng giai điệu trong đêm nhạc tối 10/8 tạo nên cảnh tượng khó quên trên sân Mỹ Đình.
50.000 khán giả đã hòa chung một nhịp đập trong chương trình nghệ thuật chính luận đầy cảm xúc mang tên "Tổ quốc trong tim" diễn ra tối 10/8 tại sân vận động Mỹ Đình.