Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

The Poem

Lời anh hứa

Vì yêu, dẫu biết người ấy đang dối lừa, ta vẫn gật đầu chấp nhận. Không có chút chân thành, liệu có hạnh phúc không?

Anh hứa sẽ cùng em ngắm mưa trên biển

Tí tách của trời cùng sóng vỗ mênh mang

Bao thề ước của anh ngày đó

Nhẹ như gió về hư vô phương nào.

***

Em ngốc nghếch lặng thinh như bờ cát

Đợi những vỗ về đầy lừa dối nơi anh

Lời yêu trên đầu môi mong manh hơn bọt biển

Nay là của em, mai sóng cuốn nơi nao.

***

Em trách mình sao ngây dại quá

Chỉ biết yêu anh, để con tim đánh lừa

Nếu yêu đương chỉ cần lời đường mật

Chẳng đợi được mưa, đôi ta đã xa rồi!

Hoài niệm về nhau  

Đôi khi, chia tay không phải vì cả hai đã hết tình cảm với nhau. Có những lúc, vì quá yêu mà người ta mắc sai lầm.

Chuyện của giấc mơ

Bài thơ là tâm trạng đau khổ của người con gái khi nhớ về mối tình đã qua. Trong tình cảm, người yêu nhiều hơn luôn là kẻ yếu.

Hoàng Mai Thư

Bạn có thể quan tâm