Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Lâm Phong: 'cần nhà tài trợ tẩy... lông!'

Diễn viên ngôi sao Lâm Phong của TVB  ở trong top 5 nam ca sĩ được yêu thích nhất năm vừa qua.

Lâm Phong: "cần nhà tài trợ tẩy... lông!"

(Zing) - Diễn viên ngôi sao Lâm Phong của TVB  ở trong top 5 nam ca sĩ được yêu thích nhất năm vừa qua.

Lâm Phong: `cần nhà tài trợ tẩy... lông!`

Dù chỉ  là một lính mới của làng âm nhạc Hồng Kông nhưng anh là ca sĩ trẻ bán được nhiều đĩa nhất 2007.

Lâm Phong đã thực sự tham gia vào lĩnh vực âm nhạc với việc phát hành album đầu tiên của mình và đạt được nhiều thành công trong năm nay. Trước hết là nhận được giải "Nam diễn viên được yêu thích nhất" của TVB và sau đó là giải thưởng từ chương trình Mainland China. Khả năng diễn xuất của anh đã thật sự chinh phục công chúng.

Lâm Phong thừa nhận rằng anh rất muốn thành công nhưng anh lại nghĩ rằng mình sẽ không đạt được giải thưởng nào. Anh không thể tin rằng Album của mình có thể tạo ra một hiệu ứng tốt như vậy. Tuy nhiên, đây là năm đầu tiên anh tham gia vào lĩnh vực âm nhạc, và việc đạt được giải Newcomer hoàn toàn xứng đáng với anh.

Lâm Phong nói: "Ở Trung Quốc, tôi đã có một cuộc đột phá trong năm 2007. Trước đây tôi đã làm việc ở đó nhưng chỉ có trong năm nay, tôi mới có được nhiều cơ hội như vậy. The Drive Of Life đã giúp tôi quảng bá hình ảnh của mình.Tôi phải bỏ bớt công việc chuẩn bị album của mình, nhưng tôi cảm thấy điều này hoàn toàn xứng đáng. Tôi muốn tập trung cho sự nghiệp ở Hong Kong. Phần thưởng là động lực mạnh và thể hiện được sự ủng hộ của khán giả. Và dĩ nhiên tôi muốn nhận được sự ủng hộ của mọi người”.

Chủ đề chính trong album đầu tiên của anh là các bài hát về tình yêu, không có nhiều bài giai điệu nhanh. Mặc dù giọng hát và khả năng nhảy của Lâm Phong đều rất tốt, phù hợp cho các ca khúc dạng dance. Nhưng tại sao lại thiếu những bài như vậy trong album?

Lâm Phong: `cần nhà tài trợ tẩy... lông!`

Lâm Phong nói về kế hoạch âm nhạc của mình: “Đĩa kế tiếp sẽ là 1 sự bất ngờ. Xin mọi người hãy kiên nhẫn. Đĩa đầu tiên, tôi muốn mọi người được nhìn thấy con người thật sự của Lâm Phong. Những bài hát tình cảm là vì các fan thích chúng. Nhưng đó chỉ là 1 khía cạnh của tôi. Tôi sẽ thể hiện những mặt khác của mình trong album thứ 2”.

Sự thành công của album đầu tiên đã giúp cho Lâm Phong gặt hái được "đĩa vàng". Một buổi tiệc chúc mừng đặc biệt do công ty thu âm tổ chức cho Lâm Phong vừa diễn ra cách đây không lâu. Đại diện phía TVB - bà Rain Lok Yi Ling cũng đến chia vui cùng anh chàng. Riêng Lâm Phong thì xuất hiện với một tấm bảng danh dự Ca sĩ trẻ bán được nhiều đĩa nhất 2007.

Trong số các nghệ sĩ trẻ, ăn khách của đài TVB, Lâm Phong không hổ danh là một thủ lĩnh. Bắt đầu nổi lên từ bộ phim Cỗ máy thời gianBước ngoặt cuộc đời đến Song long Đại Đường, Phúc Vũ và Phiên Vân... mỗi lần anh xuất hiện trên màn ảnh đều thu hút người xem. Đặc biệt là đối với khán giả trẻ, Lâm Phong còn là thần tượng trong lòng họ.

Năm 2007, Lâm Phong tiếp tục chứng tỏ tài năng của mình trong hai bộ phim chế tác lớn của TVB là Vòng xoay cuộc đờiSóng gió gia tộc. Cho dù vẫn còn một khoảng cách nhất định mới có thể so vai vế cùng các bậc đàn anh, tranh danh hiệu Nam chính xuất sắc nhất, nhưng giải thưởng Nam diễn viên TVB được khán giả Trung Quốc yêu thích nhất năm vừa qua, là phần thưởng. không tệ đối với chàng trai trẻ này.

Mới đây những hình ảnh Lâm Phong ngủ gục bị “chụp lén” khi đi máy bay được các fan công bố trên mạng với những lời bình rất dễ thương về anh, nhưng Lâm Phong không được vui cho lắm.

Lâm Phong: `cần nhà tài trợ tẩy... lông!`

Lâm Phong tâm sự: “Hôm trước khi trên một chuyến bay tôi mệt quá và đã ngủ. Người bên cạnh tôi đã lén chụp hình khi tôi đang ngủ. Thậm chí họ còn đăng lên mạng, tôi có thói quen lướt mạng và đã tình cờ nhìn thấy những tấm ảnh đỏ. Tôi sững người khi tôi nhìn thấy chúng. Thế tôi nên làm gì nếu họ quay phim tôi đang ngủ và ngáy? Họ không có một chút tôn trọng tối thiểu nào cả. Tôi còn giận hơn khi những người khác bảo chuyện đó chẳng là gì cả. Họ nghĩ nó rất đáng yêu. Thực tình thì tôi không vui chút nào".

Trước câu hỏi "Thế anh không sợ người ta sẽ nói anh kiêu căng khi không chịu cho chụp ảnh sao?", Lâm Phong nói: "Không phải là tôi không muốn cho chụp ảnh. Ở sân bay, tôi chỉ đi sau khi đã chụp ảnh với mọi người. Tôi có thể ở đó đến nửa giờ để chụp ảnh, nhưng nhiều lúc tôi cũng phải đi cho kịp giờ lên máy bay nữa chứ".

Lâm Phong: `cần nhà tài trợ tẩy... lông!`

Lâm Phong trong cuộc sống rất vô tư, nhiều lúc còn giống một cậu nhóc, cho dù đã hơn hai mươi tuổi đầu nhưng Lâm Phong vẫn thích xem phim hoạt hình và đồ chơi. Cứ nói về hai đề tài này là anh ta hào hứng kể đủ thứ chuyện. Ngay cả phòng ngủ của anh cũng biến thành một cửa hàng đồ chơi. Nhưng Lâm Phong lại nói anh rất kén chọn trong việc lựa chọn đồ chơi.

Lâm Phong nói :"Tôi rất thích xem phim họat hình như là One Piece, Ninja Rùa, Nin X Nin: Ninja Hattori Kun, Full Metal Alchemist, Ketsukaishi, Gundam, Neo Getter... Khi được hỏi rằng liệu anh có những món đồ chơi liên quan đến những phim đó không? Lâm Phong nói liền ra một danh sách: "Nhiều lắm chứ, Siêu nhân mặt nạ này, Neo Getter, Bitobi , Predator & 12Figure. Chúng như nhau cả”

Những thứ mà bạn thích, tất nhiên bạn sẽ muốn ngắm nó cả ngày lẫn đêm, nên anh cho biết anh để tất cả bộ sưu tập của mình trong phòng. Bởi vì anh có quá nhiều bộ sưu tập, anh đã phải làm một cái tủ kính rất lớn, để trưng bày đồ chơi của anh. Không chỉ thế, Lâm Phong muốn cái tủ phải đặt đối diện với giường của mình, để hàng đêm, anh có thể ngắm những đồ chơi yêu quí trước khi đi ngủ, và mỗi sáng thức dậy, anh sẽ nhìn thấy chúng ngay.

Khi phóng viên nói rằng như thế không khác gì ngủ trong một cửa hàng đồ chơi cả, anh liền la lên phấn khích: "Đúng thế đấy, đó là tại sao tôi lại vui thế này!!".

Lâm Phong: `cần nhà tài trợ tẩy... lông!`

Nhưng Lâm Phong cũng nói anh sẽ không cứ thấy là mua, bộ sưu tập của anh dù đã lâu những vẫn chưa lên đến con số 1000, bởi anh là người rất kén chọn. Anh nói: " Tôi chỉ chọn mua những cái mà tôi thấy đủ đẹp/ấn tượng. Tôi sẽ không mua cả bộ chỉ để có đủ bộ. Bên cạnh đó, những hàng giới hạn thường đắt cắt cổ, tôi nhất định sẽ không mua, bới vì không đáng, cho dù để sưu tập cũng vậy, mình không nên cứ theo trào lưu một cái mù quáng".

Khi được hỏi tại sao anh thích hoạt hình và đồ chơi đến thế, anh liền cười và nói: "Tôi vẫn còn là một đứa trẻ mà!!! Ha ha, có thể bởi vì khi còn nhỏ tôi không được tiếp xúc với chúng nhiều. Và tôi thì rất thích xem phim hoạt hình, đương nhiên tôi muốn có những đồ chơi liên quan tới chúng".

Có một bệnh viện thuộc tỉnh Hàng Châu đã tự ý sử dụng hình ảnh của Lâm Phong để làm phát ngôn cho khoa tiết niệu mà không được phép của anh. Lâm Phong thừa nhận rằng anh đã choáng khi biết điều đó. Anh nói rằng anh đã không hề đồng ý với việc bệnh viện làm khi anh không hề mắc chứng bệnh thận nào. Fan của anh đã gửi thư kiến nghị cho bệnh viện đó và TVB.

Lâm Phong cảm thấy vô dụng và đùa rằng anh nên cám ơn bệnh viện đó đã chọn anh thay vì các ngôi sao khác. Có những ngôi sao khác đã bị lén sử dụng hình ảnh cho một số ngành kinh doanh ở Nhật (thậm chí trong film "đen"). Lâm Phong đùa rằng anh sẽ sớm gia nhập thị trường Nhật. Anh nói rằng rất nhiều người không biết làm thế sẽ ảnh hưởng đến các nghệ sĩ rất nhiều. Anh hi vọng rằng những việc như vậy sẽ không xảy ra nữa.

Lâm Phong: `cần nhà tài trợ tẩy... lông!`

Lâm Phong nói đùa: "Tôi có cả lông ngực nữa. Được cái là không nhiều nhưng tôi vẫn cạo đi. Tôi cần nhà tài trợ tẩy lông!"

Khi được hỏi rằng anh có chấp nhận làm người mẫu quảng cáo đồ lót không, Lâm Phong đáp rằng không, vì thế sẽ rất ngại. Nhiều nhất thì anh cũng sẽ chỉ khoe viền quần lót ra thôi. Khi được hỏi anh có sợ rằng thế tiết lộ quá nhiều phần riêng tư không? Anh nói sẽ chọn không lộ ra nhiều quá. Anh sẽ chỉ chấp nhận nếu chi phí đủ cao. Tuy nhiên anh chưa có đủ tự tin để làm bây giờ.

LQTT (Tổng hợp)

Bạn có thể quan tâm