Cô dâu Việt kể sự cố trên đất Mỹ khiến mẹ chồng hốt hoảng
Thời gian đầu sống ở Mỹ, chị Quỳnh gặp nhiều khó khăn do khác biệt văn hóa, lối sống. Thậm chí, chị chỉ mở cửa nhà đã khiến mẹ chồng ngoại quốc hốt hoảng.
108 kết quả phù hợp
Thời gian đầu sống ở Mỹ, chị Quỳnh gặp nhiều khó khăn do khác biệt văn hóa, lối sống. Thậm chí, chị chỉ mở cửa nhà đã khiến mẹ chồng ngoại quốc hốt hoảng.
Thông qua những lá thư, hình ảnh và nhật ký, triển lãm "Tình yêu qua chiến tranh" tái hiện lại những câu chuyện tình diễn ra trong điều kiện bom đạn, xa cách và chia ly.
Vì dịch bệnh, 2 năm nay, Hiên chưa thể về Việt Nam ăn Tết Nguyên đán. Năm ngoái, cô cùng chồng đi chợ mua đồ để gói bánh chưng vào dịp này.
Tiếp nối thành công của “Em là con thuyền cô đơn”, Thái Học trở lại với ca khúc mới “Kiếp này em gả cho anh” và giữ hạng 6 #zingchart real-time.
Đại gia đình 8 người gồm trẻ sơ sinh và bà bầu dắt díu nhau chạy xe máy từ Đồng Nai về quê khi dịch bớt căng thẳng. Quãng đường hơn 300 km mưa lâm râm và gió lạnh.
Không cần biết bố "tiện tay" đặt vào hay chủ đích cho con cháu, nhìn những cái kẹo bố gửi cũng đủ khiến Mai Thanh cảm thấy ngọt ngào.
Hai công trình thanh niên "Ngôi nhà Hạnh phúc" được khởi công dành tặng hai học sinh người dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh khó khăn tại Sơn La.
Nhìn ông bà, bố mẹ hai bên đều mạnh khoẻ, các cháu chăm ngoan, học giỏi, chẳng còn gì ấm áp và vui hơn khi được đoàn viên, sum họp bên gia đình yêu thương.
Dù mong chờ các con làm ăn ở xa về nhà đón Tết, song trước tình hình dịch bệnh nguy hiểm, nhiều phụ huynh vẫn khuyên con ở lại để bảo đảm an toàn.
Ngày Tết là để dịp để đoàn viên sum vầy bên người thân. Nhưng với các nàng dâu lấy chồng xa, mong ước được về đón giao thừa cùng bố mẹ vẫn luôn là nỗi niềm khắc khoải.
Đối với những người con gái lấy chồng xa nhà, mong muốn lớn nhất vào những ngày Tết chính là được về bên gia đình, đón cái Tết sum vầy cả hai bên nội ngoại.
Những ngày Tết đã cận kề, bao người con xa xứ dặn lòng mình sẽ gạt bỏ tất cả để trở về bên gia đình, cùng vui đón cái Tết đoàn viên.
Phùng Cung (1928-1997) là nhà thơ tài hoa. Bài “Lỡ xanh” được lấy từ "Xem đêm”, tập thơ duy nhất của ông.
Fang Mouyang, 23 tuổi, bị gia đình chồng đánh đập dã man trong thời gian dài và không thể qua khỏi.
Từng bị gia đình phản đối, phải nhập viện do không hợp khí hậu Việt Nam, chia tay không ít lần vì yêu xa, Nathanael và Thảo vẫn chọn vượt qua khó khăn để ở bên nhau.
Những vần thơ cho Lương Đình Dũng cơ hội được ngược trở lại quá khứ, về bên người thân, bạn bè, cũng là nơi anh bộc lộ suy nghĩ về đời người.
Em gái nhỏ chạm môi mùa thương nhớ. Trái tim hồng mơ nắng ấm bay đi….
Em gái nghệ sĩ cho biết ông bị ngã xe vào chiều 5/9. Tai nạn không gây nguy hiểm tới tính mạng nhưng hiện ông bị xuất huyết dạ dày nặng.
Nghe theo lời thuyết phục, chị H. đồng ý gả con gái cho người đàn ông Trung Quốc mà không ngờ đó là quyết định sai lầm.
"Không có lửa làm sao có khói", "láo chồng mới đánh cho", "làm gì sai mới bị dạy dỗ", tất cả đều đổ lỗi cho người phụ nữ dù chẳng biết chuyện gì đã thật sự xảy ra.