Những hình ảnh không thể quên trong thảm kịch tàu Sewol
Người mẹ gào khóc gọi tên con giữa những tiếng sóng xô bờ hay dòng người xếp hàng dài để tỏ lòng thương tiếc nạn nhân là những cảnh xúc động trong tai nạn tàu Sewol năm 2014.
10 kết quả phù hợp
Người mẹ gào khóc gọi tên con giữa những tiếng sóng xô bờ hay dòng người xếp hàng dài để tỏ lòng thương tiếc nạn nhân là những cảnh xúc động trong tai nạn tàu Sewol năm 2014.
Cựu nữ sinh bị sát hại trong cuộc xô xát tại Mỹ, 3 mẹ con tử nạn trên chuyến bay MH17 định mệnh là hai trong số những sự cố xảy ra với người Việt ở nước ngoài trong năm nay.
Nữ ca sĩ "Đường cong" được ông xã doanh nhân người Hà Lan khệ nệ đi theo xách đồ, trang phục biểu diễn gây chú ý tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.
Các đội cứu hộ đã tìm thấy thi thể bé trai Kwon Hyuk Kyu, con của chị Phan Ngọc Thanh, cô dâu người Việt cùng chồng và hai con nhỏ đi trên chuyến tàu định mệnh.
Chiều 24/4, bà Nguyễn Thị Nga (huyện Phú Tân, Cà Mau) cho biết đã nhận tin tìm được thi thể con là chị Phan Ngọc Thanh thiệt mạng trong vụ đắm tàu ở Hàn Quốc.
Dù đã cố kìm nén nhưng khi nhìn thấy thi thể chị Phan Ngọc Thanh đi trên tàu Sewol, người cha già bật khóc trong khi cô em gái gào thét "Sao không đi máy bay mà lại đi tàu".
Vào lúc 21h58 ngày 23/4, các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy thi thể của chị Phan Ngọc Thanh, cô dâu Việt (hiện mang quốc tịch Hàn Quốc) trong con tàu đắm.
Chiều 21/4, bố đẻ chị Phan Ngọc Thanh, cô dâu người Việt trên chiếc tàu Sewol, và em gái nạn nhân đã tới Hàn Quốc.
Câu chuyện về bé gái 5 tuổi lạc cả gia đình trong vụ tàu Hàn Quốc chìm khiến dư luận xúc động. Bé đang được chăm sóc nhưng vẫn còn hoảng loạn.
Bé gái Kwon Ji-Yeon được lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc cứu ngày 16/4. Cha mẹ và anh trai bé vẫn mất tích.