Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Kiếm tiền từ xì-căng-đan gái gọi

Để ngoi lên trong làng nhạc hiện tại, dường như cần một ít tài năng và rất nhiều may mắn.

Kiếm tiền từ xì-căng-đan gái gọi

Để ngoi lên trong làng nhạc hiện tại, dường như cần một ít tài năng và rất nhiều may mắn.

Kiếm tiền từ xì-căng-đan gái gọi

Ashley Alexandra Dupré

Một cách không chủ ý, cô gái gọi đã hủy hoại sự nghiệp thống đốc New York Eliot Spitzer đang có được “may mắn” để nổi lên trong làng nhạc, mục tiêu sự nghiệp của cô.

Cô gái có biệt danh Kristen và nghệ danh Ashley Alexandra Dupré này vừa phát hành hai ca khúc mới trên trang AmieStreet.com và nhờ xì căng đan với Eliot Spitzer, lượt người nghe nhạc của cô tăng vọt.

Giá bài hát trên website AmieStreet.com sẽ tăng giảm tùy theo nhu cầu người nghe và giá nhạc của Ashley Alexandra Dupré cũng tăng kịch trần, 98 cent/bài. Theo thống kê của Nielsen BuzzMetrics, số lượng blog đề cập đến Dupre tăng 750% trong vòng 48 tiếng sau khi tin tức lộ ra.

Kristen có giá khoảng 1000 đôla/giờ nhưng chỉ thuộc hạng tầm tầm trong đường dây gái gọi cao cấp có tên Emperor’s Club V.I.P, vốn có khi được trả đến 4300 đôla/giờ. Lần “gặp gỡ” định mệnh của cô với ông Spitzer vào ngày 13/2 ở khách sạn Mayflower tại Washington.

Trong đường dây gái gọi, cô có biệt danh là Kristen nhưng tên cô trên MySpace (cũng có nghĩa là nghệ danh trong làng nhạc, nếu như cô bước được vào làng nhạc) là Ashley Alexandra Dupré.

Kiếm tiền từ xì-căng-đan gái gọi
"Quậy" quá Kristen!

Trên trang MySpace của cô, âm nhạc là sở thích hàng đầu và Dupré liệt kê Patsy Cline, Frank Sinatra, Christina Aguilera, Lauryn Hill nằm trong danh sách dài những nghệ sĩ ảnh hưởng đến cô.

Danh sách bạn hàng đầu (top friend) MySpace của Dupré có các trang MySpace của Whitney Houston, Madonna, Mary J. Blige, Celine và Amy Winehouse. Cô viết trên MySpace, khẳng định sự đam mê với âm nhạc:

“Tôi và âm nhạc của mình là một, nhạc chảy ra từ những gì mà tôi trải qua, những gì tôi đã thấy và tôi cảm thấy. Tôi đã hiểu được cảm giác khi có được mọi thứ rồi lại mất tất cả, hết lần này đến lần khác, cảm giác một ngày thức dậy và những người mà bạn quan tâm yêu quý đều đi mất.

Nhưng tôi đã vượt qua được. Tôi đang ở đây và tôi yêu chính con người của mình. Nếu như tôi không trải qua những lúc khó khăn, tôi sẽ không biết quý những lúc hạnh phúc. Nghe sáo rỗng nhưng tôi biết đó là sự thật.”

Cô rời nhà năm 17 tuổi, lên New York để làm ca sĩ hát R&B trong các hộp đêm. Cô kể lại việc đến với hát chuyên nghiệp sau khi một nhạc công mà cô chung sống nghe cô hát bài “Respect” trong buồng tắm và đã lôi tay guitarist xông vào!

Cô diễn và ghi âm với họ, sau đó chuyển đến Manhattan năm 2004, mất hai năm để hiểu về làng nhạc, về các đầu mối liên trong câu lạc bộ và ngành công nghiệp biểu diễn.

Kiếm tiền từ xì-căng-đan gái gọi

Trước sự kiện quá nóng này, tạp chí Billboard đã phải mời ba chuyên viên để nhận xét về giọng hát của Ashley Alexandra Dupré. Chris Anokute, giám đốc cao cấp phụ trách ca sĩ và nhạc mục (Artist & Repertoire, A&R) của hãng Capitol phê bình hết lời:

 “Tôi nghĩ nhạc của cô ta thật khủng khiếp. Nếu có người thích thú ký hợp đồng với cô ấy, họ không nên làm việc trong làng nhạc. Thật xấu hổ nếu lợi dụng cô ta dựa trên thực tế không chấp nhận được mà cô đã dính vào. Dù cô ấy có hàng triệu lượt người xem trên MySpace, tôi nghĩ người ta chỉ vào đó để xem hình và cười nhạo ý định trở thành ca sĩ của cô ấy.”

Trái lại, Brian Bergen, quản lý phần A&R của hãng Atlantic lại tỏ vẻ thích thú: “Khi tôi đọc tin sang nay, về việc Dupré muốn trở thành ca sĩ, tôi thật sự muốn liên lạch với cô ấy. Tôi muốn nghe thử nhạc cô ấy xem thế nào.

Mỗi ngày tôi ngồi suy nghĩ hàng giờ, tìm cách tạo đột phá cho ca sĩ mới. Ngay bây giờ, cô ta đã có bệ phóng để đến với số đông, đó là điều khó nhất mà một nghệ sĩ mới muốn đạt được. Dù là tiếng xấu hay tốt thì cô ấy cũng đã có. Cuối cùng chỉ là vấn đề nhạc hay hay dở…”

Conrad Dimanche, cố vấn A&R của hãng Bad Boy trung lập hơn: “Làm nghề A&R, tôi không quan tâm cô ấy chỉ vì Spitzer. Nhưng người ta thường nói bất cứ tiếng tăm nào đều tốt và việc xuất hiện trong các tít báo gần đây giúp cô ta tiếp cận với công chúng.

Đã có bệ phóng, vấn đề chỉ là biến tiêu cực thành tích cực. Một công việc A&R tốt là biết đến tài năng đang ẩn nấp ở đâu, bất kể địa vị, xuất thân. Nếu nhạc hay, vậy là đủ để tôi lắng nghe và tiếp tục theo dõi cô ấy. Ai biết được một năm nữa, cô ấy có thể sẽ ở vị trí hoàn toàn khác bây giờ.”

Kiếm tiền từ xì-căng-đan gái gọi

Thật ra, bài What we want trên MySpace của Dupré không quá tệ, một kiểu nhạc R&B pha hip-hop khá quen thuộc và thịnh hành hiện nay. Bản nhạc còn hơi thô, chưa được bàn tay ảo thuật của các producer tên tuổi trau chuốt.

Ít ra, hiện tại thì các tạp chí khiêu dâm như Penthouse Hustler đang tích cực tìm đến Dupré!

Trí Quyền

(theo TNTS)

(theo TNTS)

Bạn có thể quan tâm