Gia đình thông báo hoãn lễ tưởng nhớ Phi Nhung
Nhạc sĩ Quốc Vũ sáng tác bài hát "Khóc Nhung" để tiễn biệt nữ ca sĩ. Ngoài ra, nghệ sĩ Châu Thanh cũng viết một đoạn ca cổ tưởng nhớ Phi Nhung.
32 kết quả phù hợp
Nhạc sĩ Quốc Vũ sáng tác bài hát "Khóc Nhung" để tiễn biệt nữ ca sĩ. Ngoài ra, nghệ sĩ Châu Thanh cũng viết một đoạn ca cổ tưởng nhớ Phi Nhung.
Nhạc sĩ cho biết quyết định không bán ca khúc "Bậu ơi đừng khóc". Hamlet Trương xem đây là kỷ niệm đẹp giữa anh và đàn chị.
Người đàn ông 35 tuổi dừng xe máy trên cầu Bình Lợi rồi gieo mình xuống sông Sài Gòn.
Đặt tiêu đề vlog "Phụ nữ Nhật quỳ khóc dưới chân Khoa Pug", nam vlogger bị dân mạng chỉ trích, kêu gọi tẩy chay vì cố tình nói sai sự thật để câu like.
Nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch bước ra khỏi vùng sáng tác quen thuộc là văn chương hư cấu, để viết cuốn sách kỹ năng dành cho người trẻ.
Đó là chia sẻ của nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch khi bày tỏ quan điểm về trọng trách của phụ nữ trong cuộc sống hiện đại, đặc biệt là những ngày Tết.
Hàng nghìn người đổ về khu phố Bùi Viện, Đề Thám (quận 1, TP.HCM) hóa trang thành ma, quỷ nhân dịp Halloween, tối 30/10.
Là nhà văn, blogger nổi tiếng với hàng trăm nghìn lượt theo dõi, Nguyễn Ngọc Thạch chia sẻ về câu chuyện viết lách nhân dịp ra mắt sách mới.
"Thất tình không sao" - cuốn sách dành cho những ai từng thất tình, đang thất tình và sẽ thất tình trong tương lai, nhưng được viết với tinh thần vô cùng lạc quan.
Nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch cho rằng những chuyến đi trốn Tết, bỏ mặc tương lai, người thân... của giới trẻ hiện nay thể hiện lối sống vị kỷ.
Tập trung vào các đề tài tình yêu, gia đình, cuộc sống, các nhà văn thế hệ 8X và 9X đã ra mắt nhiều đầu sách best-seller của thị trường xuất bản Việt Nam.
“Dắt xe giữa biển nước, tắc đường không đi được, thật sự không biết khóc với ai. Bản thân vượt qua được mấy cây số dông bão thấy mình mạnh mẽ quá”, một độc giả chia sẻ.
Nhà văn trẻ cho biết, trong thời gian viết “Lạc giữa miền đau” anh khóc rất nhiều vì sống cùng tâm lý của các nhân vật.
“Lạc giữa miền đau” - cuốn tiểu thuyết mới nhất của Nguyễn Ngọc Thạch ra mắt độc giả trong tháng Ba này tiếp tục khai thác về những con người sống trong thị thành hoang dại.
Bí thư Đinh La Thăng yêu cầu các đơn vị chức năng TP HCM gặp nữ du khách bị 2 thanh niên giật giỏ xách để xin lỗi và tạo điều kiện làm giấy tờ, hỗ trợ tài chính cho nạn nhân.
Người dân và du khách cho rằng, hình ảnh TP HCM ngày càng bị mất điểm, có thể không còn là điểm đến thú vị trong thời gian tới.
Cô gái người nước ngoài ngất xỉu, gào khóc trên đường vì bị 2 thanh niên giật túi xách lấy toàn bộ tài sản, hộ chiếu.
Không lên được tàu vì thông tin trên vé không trùng với giấy tờ tùy thân, nhiều hành khách bật khóc. Dù chấp nhận bỏ tiền mua lại ghế tấm vé đó nhưng họ vẫn không được giải quyết.
Trưa 29/1, tại ga Sài Gòn, một số hành khách đi tàu về quê ăn Tết phải xách hành lý quay về khi vé tàu không trùng với thông tin người đi tàu.
Mưu sinh với đủ chiêu trò mua vui phản cảm, thân phận những người hát thuê, khóc mướn lại đầy tủi nhục, xót xa.