Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Bí thư Thăng yêu cầu xin lỗi du khách bị cướp ở Sài Gòn

Bí thư Đinh La Thăng yêu cầu các đơn vị chức năng TP HCM gặp nữ du khách bị 2 thanh niên giật giỏ xách để xin lỗi và tạo điều kiện làm giấy tờ, hỗ trợ tài chính cho nạn nhân.

Trong buổi làm việc tại ĐH Tôn Đức Thắng sáng 14/3, khi trò chuyện với ông Đặng Ngọc Tùng - Chủ tịch Liên đoàn lao động Việt Nam về cơ chế quản lý, Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng cho rằng cơ chế hiện nay rất khó để một đơn vị chịu trách nhiệm cụ thể về một vấn đề.

Bí thư Thăng dẫn chứng về vụ nữ du khách bị cướp ở quận 1 vừa qua được báo chí phản ánh, người dân rất quan tâm. Khi ông yêu cầu cơ quan chức năng tìm gặp nạn nhân để xin lỗi, nhưng lại không biết ngành nào chịu trách nhiệm chính.

"Công an, ngành du lịch hay chính quyền? Tôi yêu cầu phải đến gặp du khách để xin lỗi nhưng chưa tìm được chính xác đơn vị có trách nhiệm chính. Cơ chế hiện nay nó thế”, Bí thư Thăng nói.

Bên cạnh việc xin lỗi nữ du khách, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng hỗ trợ tài chính, tạo điều kiện làm giấy tờ cho nạn nhân. Công an thành phố cần khẩn trương điều tra, truy bắt hung thủ.

nu du khach khoc vi bi cuop giua sai gon anh 1
Nữ du khách khóc sau khi bị cướp giữa Sài Gòn. Ảnh: L.T

Trước đó, vào khoảng 15h30 ngày 11/3, hai du khách (một nam, một nữ) đi bộ trên đường Lương Hữu Khánh (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) hướng từ đường Nguyễn Trãi ra đường Bùi Thị Xuân.

Vì không biết đường, du khách nữ vừa đi vừa chăm chú vào bản đồ thì bất ngờ có 2 thanh niên chạy xe máy ngang qua giật giỏ xách rồi bỏ chạy. Cô gái rất hoảng sợ và gào khóc khi toàn bộ giấy tờ cá nhân và tiền bị cướp sạch.

Hai vị khách thuê phòng trọ tại quận 1. Công an phường Phạm Ngũ Lão cho biết, danh tính nạn nhân được xác định là Ali Aldoh (22 tuổi, quốc tịch Ai Cập). Du khách này tạm trú tại căn hộ cho thuê trên đường Nguyễn Trung Trực (phường Bến Thành, quận 1).

"Tên cướp giật một giỏ xách trong đó có 230 USD, chiếc ví, sạc pin điện thoại và các số giấy tờ khác. Sau khi lấy tiền, các nghi can vứt lại giỏ xách của nạn nhân. Hiện du khách này đã đi khỏi TP HCM", đại diện công an phường thông tin.

Ngày 14/3, ông Phúc (55 tuổi) - chủ căn nhà các nạn nhân tạm trú cho biết, 2 du khách đã dọn đi nơi khác vào ngày hôm sau xảy ra vụ việc. Ông kể: "Hai du khách tìm trên mạng thấy tôi có cho những người nước ngoài đến Sài Gòn ở miễn phí nên đăng ký. Ngày 9/3 họ chuyển đến và dự định 2 hôm sau thì đi. Đến chiều 11/3 thì xảy ra vụ việc và ngày hôm sau họ nói cảm ơn tôi rồi xách ba lô lên đường".

Cũng theo ông Phúc, khi xảy ra vụ việc, cô gái rất hoảng loạn, nhưng được người đi cùng trấn an. Hai vị khách còn cho biết, trước khi bị mất giỏ xách, vào 10/3 họ đi ăn trong một quán ở quận 1, để quên điện thoại trên bàn, nhưng khi quay lại thì tài sản đã mất.

Nữ du khách ngồi khóc vì bị cướp giữa Sài Gòn

Cô gái người nước ngoài ngất xỉu, gào khóc trên đường vì bị 2 thanh niên giật túi xách lấy toàn bộ tài sản, hộ chiếu.

P.Tuần - L.Trai

Bạn có thể quan tâm