Những thảm kịch âm nhạc khủng khiếp nhất lịch sử
Không ít sự kiện âm nhạc trên thế giới đã biến thành ký ức kinh hoàng và đau thương cho khán giả cũng như người thân của họ.
202 kết quả phù hợp
Những thảm kịch âm nhạc khủng khiếp nhất lịch sử
Không ít sự kiện âm nhạc trên thế giới đã biến thành ký ức kinh hoàng và đau thương cho khán giả cũng như người thân của họ.
Chuyên gia săm soi điểm yếu của Kpop
Bà Janice Min, đồng chủ tịch một hãng truyền thông Mỹ vừa có các nhận xét đáng chú ý về Kpop - sản phẩm xuất khẩu ăn khách nhất của Hàn Quốc.
‘Người truyền ký ức’ hấp dẫn dù không nhiều kịch tính
Với “The Giver”, Phillip Noyce tiếp tục nối dài trào lưu phim giả tưởng chuyển thể từ tiểu thuyết dành cho tuổi mới lớn đang “làm mưa làm gió” tại Hollywood.
Phim Việt đối đầu hàng loạt bom tấn kinh dị trong tháng 10
Khi mùa lễ Halloween đang tới gần, không ngạc nhiên khi rạp chiếu phim ngập tràn các tác phẩm kinh dị trong suốt tháng 10, bên cạnh nhiều bộ phim Việt đình đám khác.
Nạn đói ở Thái Bình: Bóp cổ, moi thức ăn từ miệng người khác
Chúng ta có thể tự hào bởi những trang sử hào hùng và kiêu hãnh, nhưng chúng ta cũng không thể quên những đau thương, mất mát của dân tộc mình.
Thương xá Tax: Chuyện bây giờ mới kể
Ghi dấu lịch sử từ năm 1914, thương xá Tax đã nhiều lần đổi chủ và nhiều lần được đầu tư mở rộng, nhưng sẽ chính thức đóng cửa vào ngày 1/10 tới.
Ký ức kinh hoàng về nạn đói 70 năm trước ở Việt Nam
Cách đây 70 năm, nạn đói khủng khiếp 1944 – 1945 cướp đi sinh mạng của hơn 2 triệu người dân Việt Nam, chủ yếu ở các tỉnh phía Bắc, gây đau thương, tang tóc cho dân tộc Việt Nam.
Người thương binh kể chuyện bắt cướp '3 đấu 7' trên tàu hỏa
“Khi tôi vừa tránh được nhát đâm bằng lê AK sượt qua sườn thì một kẻ bất ngờ lao tới cầm tuýp sắt vụt thẳng xuống đầu tôi làm vỡ tan chiếc mũ cối đang đội...”
ĐT Colombia: Cái chết gieo mầm sự sống
Tròn 20 năm kể từ ngày tấn bi kịch tồi tệ nhất bóng đá thế giới trôi qua, nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng lại đến ngày hôm nay.
Người đàn ông trốn trong rừng hoang hơn 30 năm
Hơn 30 năm qua, ông Đinh Văn Toán (Tiền Phong, Đà Bắc, Hòa Bình) đã chọn khu rừng Lắn làm tổ ấm của riêng mình. Người ta đã quên mất tên ông mà chỉ quen gọi ông là 'người rừng'.
Vụ không tặc bí ẩn suốt 37 năm của phi cơ Malaysia Airlines
Sự biến mất của MH370 gợi ký ức đau thương cho gia đình hành khách trên một chuyến bay gặp nạn khác của Malaysia Airlines năm 1977, khiến 100 người chết.
Những biểu cảm thú vị trong phim Hàn
Các nhân vật đã mang lại cho khán giả nhiều điều thú vị với những phút vui nhộn, hài hước.
11 sự thật thú vị về đồ chơi Lego
Lego là một trong những thương hiệu đồ chơi nổi tiếng nhất và ghi dấu trong ký ức của nhiều thế hệ trẻ em trên thế giới.
Cứ đến mùa mưa bão, hàng ngàn người dân ven biển TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa lại lo sợ nhà cửa bị “hà bá” nuốt chửng
Có thể tạo ra thuốc xóa ký ức đau buồn
Xóa ký ức đau buồn là ý tưởng vốn chỉ tồn tại trong các phim viễn tưởng, song mới đây các nhà khoa học Mỹ tuyên bố một thành tựu đột phá của họ có thể dẫn tới sự ra đời của loại thuốc xóa ký ức...
Những bộ ảnh về bạo hành gây sốc trong giới trẻ
Bạo hành gia đình, phụ nữ, trẻ em…đang là đề tài nóng bỏng được các nhiếp ảnh gia lấy làm chủ đề của nhiều bộ ảnh gây được sự chú ý trong giới trẻ thời gian qua.
Lần đầu đoạt lại mạng người từ tay hà bá của Thượng tá Đoàn
“Tôi còn nhớ như in ánh mắt đờ dại của cô gái nhìn tôi khi kéo được lên, bàn tay cô bấu chặt tay tôi đến chảy máu. Tôi phải ôm khoảng 10 phút tại chỗ để trấn an”.
3 bộ phim hay trên màn ảnh nhỏ giữa tháng 7
Một phim Hàn Quốc lãng mạn, một phim Thái Lan đầy kịch tính và một phim Việt Nam hài hước nhưng đầy tính nhân văn sẽ lên sóng giữa tháng 7 này.
Những thí nghiệm kinh hoàng trên cơ thể con người
Trong Thế chiến thứ 2, quân Đức đã tiến hành hàng loạt thí nghiệm vô nhân tính nhất trên cơ thể con người trong các trại tập trung. Đối tượng của các thí nghiệm này phần lớn là người Do Thái.
Ảnh quốc tế thiếu nhi của thầy giáo hot boy gây sốt
Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6) thầy Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu đã đăng tải bộ ảnh ý nghĩa mang tên “Trẻ em sinh ra là để được thương yêu”.