Hài cốt người mẹ sinh con dang dở suốt 7.700 năm
Mặc dù 77 thế kỷ đã trôi qua, bộ hài cốt của một phụ nữ cùng hai đứa con song sinh của cô vẫn nguyên vẹn trong ngôi mộ ở vùng Siberia thuộc Nga.
99 kết quả phù hợp
Mặc dù 77 thế kỷ đã trôi qua, bộ hài cốt của một phụ nữ cùng hai đứa con song sinh của cô vẫn nguyên vẹn trong ngôi mộ ở vùng Siberia thuộc Nga.
Nhà thờ làm bằng xương người, nhà thờ biết phồng lên xẹp xuống, hoặc trở nên vô hình… là các kiến trúc có một không hai trên thế giới.
Khi đang thi công đường ống nước trên phố Thanh Nhàn (Hà Nội), công nhân bất ngờ phát hiện quan tài nằm ở độ sâu khoảng 3 m, bên trong vẫn còn nguyên hài cốt.
Tàu HMS Erebus thám hiểm Bắc Cực giữa thế kỷ 19 đã mắc kẹt năm 1846. Sau 168 năm mất tích, con tàu được phát hiện với dấu hiệu một số thủy thủ phải ăn thịt người để tồn tại.
Những ngày qua, nhiều bạn đọc quan tâm độ chính xác của việc giám định ADN thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền, nạn nhân của thẩm mỹ viện Cát Tường, Hà Nội.
Kho báu bị đánh cắp của Hitler, sự biến mất của chiến hạm USS Cyclops, nơi đặt mộ người tìm ra châu Mỹ là những bí ẩn loài người chưa tìm ra lời giải.
Chỉ cần một tờ giấy báo tử, cựu chiến binh Cao Việt Đức (Đồng Kỳ, Yên Thế, Bắc Giang) đã tìm được hàng trăm bộ hài cốt của liệt sĩ đưa về quê nhà.
Ngày 17/12, TS.Vũ Văn Bằng cho hay đoàn các nhà khoa học sẽ gửi báo cáo lên cơ quan công an về 11 điểm nghi vấn có thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền.
“Liệt sĩ” đã được “nhà ngoại cảm” tìm thấy “hài cốt” mang về chôn cất, nhưng bất ngờ trở về. Gia đình ông cho biết, đang xem xét các thủ tục, cân nhắc kiện nhà ngoại cảm này ra tòa.
Là người nhiều năm chăm sóc xác ướp của vua, đã có lúc Ths Nguyễn Thị Hương Thơm, trưởng phòng Bảo quản, bảo tàng Lịch sử Việt Nam, phải nằm ngủ bên cạnh xác, tắm rửa cho xác ướp.
Chỉ một con ruồi trâu đang đậu ở ngọn cỏ, “cậu Thủy” nói với người nhà mất mộ rằng: Người đã khuất 'hiển linh' hóa thành con ruồi trâu đậu ở ngọn cỏ.
Khu nhà chứa xác vô thừa nhận nằm cô quạnh mãi phía trong cùng của lò thiêu Bình Hưng Hòa. Có ba người đàn ông luống tuổi vẫn ngày ngày thay phiên nhau túc trực những cái xác không còn nguyên dạng.
Vào khoảng đầu tháng 10, ông Mai Văn Bé (73 tuổi, ngụ ấp Tô Phước, xã Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) liên hệ UBND xã về việc nhờ nhà ngoại cảm tìm hài cốt người thân trên địa bàn.
Vợ chồng “cậu Thủy” đã trở nên giàu có, xây nhà hoành tráng, sắm ô tô xịn kể từ sau khi xưng là nhà ngoại cảm.
Khu nghĩa địa là của những thương nhân người Phúc Kiến, Trung Quốc sang Việt Nam làm ăn. Ngôi mộ chỉ còn một phần nổi lên, phần còn lại chìm dưới chân móng nhà.
Người dân cho rằng do nhà xưởng đặt khu vệ sinh trên phần mộ người chết nên mới xảy ra vụ cháy khiến 38 người thương vong vào năm 2011.
Sau chiếc cổng làng cổ kính là điều lạ lùng với bất kỳ ai đã từng về làng Thổ Hà (xã Vân Hà, huyện Việt Yên, Bắc Giang).
Đại dương được xem là nghĩa địa khổng lồ không chỉ của các loài sinh vật mà còn cả của con người, những người không may thiệt mạng và phải nằm lại ở nơi sâu thẳm nhất của biển khơi.
Người dân vùng Whitby, Vương quốc Anh được một phen hốt hoảng trước cơn mưa xương này.