Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Hosni Mubarak qua đời sau ca phẫu thuật ở tuổi 91

Cựu tổng thống Hosni Mubarak, người từng 30 năm lãnh đạo Ai Cập, đã qua đời ở tuổi 91 sau một ca phẫu thuật.

Theo Reuters, cựu tổng thống Hosni Mubarak, người từng lãnh đạo Ai Cập từ năm 1981-2011, đã qua đời hôm 25/2 ở độ tuổi 91 tại bệnh viện quân đội Galaa ở thủ đô Cairo sau khi trải qua một ca phẫu thuật.

Một nguồn tin quân đội cho biết lễ tang và chôn cất ông Mubarak sẽ do quân đội tiến hành, tuy nhiên chưa có thời gian cụ thể. Alaa, con trai cựu tổng thống Mubarak, hôm 25/2 đã đăng tải trên Twitter cá nhân thông báo về cái chết của người cha.

cuu tong thong Ai Cap qua doi anh 1

Ông Mubarak và ông George W. Bush, khi đó đang làm đương kim tổng thống Mỹ. Ảnh: AP.

Ngay sau khi ông Mubarak qua đời, Tổng thống đương nhiệm Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi đã bày tỏ lòng thương tiếc tới gia đình, đồng thời vinh danh ông Mubarak là một "nhà lãnh đạo quân sự và người hùng chiến tranh".

Trong khi đó, người phát ngôn lực lượng vũ trang Ai Cập cũng ca ngợi cựu tổng thống Mubarak là "một trong những người con của lực lượng và là một nhà chỉ huy trong thời chiến".

Ông Mubarak từng là tư lệnh không quân Ai Cập và nắm quyền tổng thống nước này từ năm 1981.

Trong suốt 30 năm cầm quyền, ông Mubarak duy trì chính sách thân phương Tây, chung sống hòa bình và đẩy mạnh quan hệ với Israel, quốc gia Ai Cập trước đó từng đối đầu gay gắt.

Trước sức ép của người biểu tình trong phong trào Mùa xuân Arab năm 2011, ông Mubarak đã tuyên bố từ chức.

Sau khi từ nhiệm, ông Mubarak từng đối mặt các cáo buộc tham nhũng, giết hại người biểu tình và có thời gian ngồi tù, tuy nhiên được trả tự do năm 2017 sau khi mọi cáo buộc chống lại ông bị bãi bỏ.

Virus corona lan đến châu Phi, Ai Cập phát hiện ca đầu tiên

Bộ Y tế Ai Cập công bố ca nhiễm virus corona đầu tiên ở châu Phi vào ngày 14/2, nhưng không công bố quốc tịch, mà chỉ cho biết không phải người Ai Cập.

Ông Trump gọi TT Ai Cập là ‘nhà độc tài ưa thích của tôi’

“Nhà độc tài ưa thích của tôi đâu rồi?”, ông Trump nói to khi đợi gặp Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Al Sisi bên lề hội nghị G7 tháng 8 ở Pháp, khiến quan chức hai bên ngỡ ngàng.

Duy Anh

Bạn có thể quan tâm