Hai năm làm nô lệ cho IS
Muhammad và gia đình đến Thổ Nhĩ Kỳ sau khi chạy trốn khỏi thị trấn al-Ashara. Ở vùng đất này, anh đã trải qua hai năm ác mộng dưới ách thống trị của các chiến binh thánh chiến.
5 kết quả phù hợp
Muhammad và gia đình đến Thổ Nhĩ Kỳ sau khi chạy trốn khỏi thị trấn al-Ashara. Ở vùng đất này, anh đã trải qua hai năm ác mộng dưới ách thống trị của các chiến binh thánh chiến.
Lãnh đạo tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) Abu Bakr al-Baghdadi đã cho phép chặt đầu một người phụ nữ như quà cưới cho một nữ thẩm phán tàn bạo của nhóm này.
Phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) vừa ban hành lệnh cấm nuôi bồ câu bởi chúng không muốn các tín đồ đạo Hồi thấy bộ phận sinh dục của những con chim.
Cảnh sát tôn giáo của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) giả vờ hẹn hò với những người đàn ông đồng tính rồi bắt họ và xử tử.
Một kẻ được coi là phó thủ hiến của lực lượng hành pháp thuộc Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tại một tỉnh ở Syria đã bị chặt đầu khi miệng vẫn ngậm thuốc lá.