Xếp hàng 2 tiếng chưa lên được cáp treo đi Chùa Hương
Hàng chục nghìn người xếp hàng dài chờ lên cáp treo, các lối lên xuống chật ních, những người mang theo trẻ em bỏ cuộc vì không thể chen lên động chính chùa Hương, sáng 13/2.
93 kết quả phù hợp
Hàng chục nghìn người xếp hàng dài chờ lên cáp treo, các lối lên xuống chật ních, những người mang theo trẻ em bỏ cuộc vì không thể chen lên động chính chùa Hương, sáng 13/2.
Nghe chị Quảng nói lời chia tay, Sánh không đồng ý mà tìm đủ mọi cách để níu kéo tình cảm. Khi người phụ nữ không chịu quay lại đã bị hắn vung dao đoạt mạng.
Trong diễn biến sự việc bị tố "đạo thơ" của tác giả Thường Đoan, nhà thơ Phan Huyền Thư cho biết sau khi giải trình xong với Hội Nhà văn Hà Nội, chị sẽ lên tiếng trên báo chí.
Ông Đoàn Văn Vươn về đến nhà trong niềm vui và xúc động của bà con xã Vinh Quang, Tiên Lãng (Hải Phòng). Họ chuẩn bị pháo giấy và bắc rạp làm cơm chiêu đãi người nông dân.
Tên hai vị vua Mạc Thái Tổ và Mạc Thái Tông vừa được gắn lên tại hai tuyến phố mới thuộc địa bàn phường Yên Hòa, Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Bị vợ chửi bới, sẵn hơi men nên gã chồng 38 tuổi dùng tuýp sắt đánh vào đầu khiến người phụ nữ tử vong. Đợi các con đi ngủ, hung thủ cho thi thể vào bao tải rồi mang đi phi tang.
Lịch sử làng kinh doanh ghi nhận nhiều trường hợp thay vì hốt bạc, các thương hiệu lại điêu đứng vì đại sứ.
Hai chị em Huyền - Thoại đang được cưu mang tại trại trẻ mồ côi chùa Pháp Võ và trong năm học tới, các em sẽ được đến trường.
Hội đồng phúc khảo tuyên bố sẽ cắt tiết mục của Huyền Trân nếu cô bé vẫn mặc áo nâu, đội mũ tu biểu diễn trong live show Quang Lê tối 25/4.
Nhận tin Đỗ nhảy cầu tự tử vì giận người yêu, Văn chạy ra rồi lao xuống sông nhằm cứu bạn. Tuy nhiên, hai thanh niên này đã bị nước cuốn mất tích.
Nghĩa khai rằng thấy con riêng của người tình khóc đã dùng tay bóp cổ bé trai 3 tuổi chết, rồi ném xác xuống sông phi tang.
Sợ bị lộ, tên trộm lao đến siết cổ cô công nhân tội nghiệp. Chưa dừng lại, hắn còn thực hiện hành vi thú tính với thi thể nạn nhân.
Ba phụ nữ đó, người không toàn thây, người thành ngơ ngẩn, người phải ngập trong đau khổ với dồn dập những khó khăn, bất hạnh.
Trình bày tại tòa, bà Hiền nghẹn giọng: "Là một người mẹ, tôi đau đớn tận cùng khi nhận tin con bị ném xác xuống sông. Tường thực sự là bác sĩ máu lạnh".
Thấy hai đứa cháu ngoại ôm di ảnh mẹ, bà Hiền chốc chốc lại ôm mặt khóc nức. Người thân chị Lê Thị Thanh Huyền lặng lẽ đứng dưới trời mưa lạnh chờ vào dự xử.
14h ngày 13/10, người dân xã Đồng Tiến (Bình Phước) phát hiện thi thể chị H. và hai con trai chết trong tư thế treo cổ ở nhà bếp.
Những ngày đầu tháng 10, Phan Đăng Nhật Minh từ Quảng Trị vừa trở lại Hà Nội cùng ba mẹ.
Người dân ở huyện Xín Mần (Hà Giang) vừa tổ chức lễ hội trung thu sớm cho trẻ em. Nét độc đáo nơi đây là sự xuất hiện của những chiếc đèn lồng khổng lồ với nhiều hình dáng.
Lễ cầu siêu cho chị Huyền diễn ra tại nghĩa trang Trung Quang, xã Văn Đức (Gia Lâm, Hà Nội) với sự có mặt của anh em họ hàng hai bên nội ngoại. Nhiều người dân cũng tới chia sẻ.
Nhận được kết quả giám định ADN từ công an Hà Nội, vợ chồng bà Hiền cùng người thân đã tới nghĩa trang thắp nén hương cho cô con gái xấu số.