Bom tấn của Leonardo DiCaprio khác bao nhiêu so với sự thật?
“The Revenant” là cơ hội lớn để Leonardo DiCaprio nâng cao tượng vàng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp. Câu chuyện trong phim được thêm thắt nhiều chi tiết hư cấu để thêm phần ly kỳ.
113 kết quả phù hợp
“The Revenant” là cơ hội lớn để Leonardo DiCaprio nâng cao tượng vàng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp. Câu chuyện trong phim được thêm thắt nhiều chi tiết hư cấu để thêm phần ly kỳ.
Các em nhỏ có hoàn cảnh không máy mắn tại Cô nhi viện Phú Hòa quây quần bên người lớn, tất bật trang trí hang đá, treo bóng lên cây thông, tập múa hát... để chào đón Giáng sinh.
Hôm 22/11, Lam Trường cùng fan đã tới thăm chùa Kỳ Quang 2 tại quận Gò Vấp (TP HCM) trong một hoạt động từ thiện của fanclub.
Người phụ nữ vào quán xin nước uống rồi nhờ bà Mai bế hộ con để đi đón chồng nhưng không quay lại. Trong túi quần áo để lại có mảnh giấy nhờ nuôi giúp vì nghèo khó.
Khi dọn hàng để bán buổi sớm, người phụ nữ phát hiện một thùng xốp ở bên ngoài cổng chùa. Mở thùng ra kiểm tra, bà phát hiện bên trong có một bé trai khoảng 2 tháng tuổi đang ngủ.
Qua đường dây tư vấn, hỗ trợ trẻ em 18001567, nhiều câu chuyện buồn như dạy con theo lối tiêu cực, áp đặt, không chịu lắng nghe, thường xuyên trút giận lên con… ngày càng gia tăng.
Hai thí sinh nhận được giải thưởng 100 triệu và cơ hội tham gia vai chính của đơn vị sản xuất trong 3 năm.
Một trong hai bé sơ sinh bị bỏ rơi ngoài đồng tôm đã mắc bệnh tim bẩm sinh. Bé còn lại vượt qua nguy kịch, được vợ chồng chị Thu chăm sóc tốt.
Sau 4 năm bị cha túm 2 chân ném xuống đường gây nứt sọ, bé Quỳnh vẫn thường xuyên co giật vì bị động kinh. Người mẹ đưa con đi chữa trị khắp nơi, nhưng không có kết quả khả quan.
Chỉ một năm nhưng có đến 3 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trên đất của ông Lập, ở thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng). Trong đó, 2 bé gái được đặt trong chòi canh tôm, đậy lại bằng giẻ rách.
Người dân phát hiện 2 em bé sơ sinh bị bỏ rơi ở đồng tôm, kiến bò trên thân thể nên đưa đến trung tâm y tế cấp cứu.
Phát hiện câu chuyện sản phụ bỏ rơi con, người thân đã gây sức ép để người mẹ có trách nhiệm. Người này sau đó đã trở lại bệnh viện làm đơn để con được làm con nuôi.
Mỗi lần đi quanh nghĩa trang, thấy những con chó đang đánh hơi, đào bới bên lùm cây là anh lượm được hài nhi bị bỏ rơi. Sau đó anh mang bé xấu số về chôn cất, hương khói hàng ngày.
Thực hiện bộ ảnh nằm trên bãi rác, cô gái trẻ sinh năm 1995 đang đối diện với nhiều phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng.
Chị Hồ Thị Thu Vân (22 tuổi) được xác định là mẹ bé trai bị bỏ rơi trên taxi. Hiện chị Vân đang điều trị cắt cơn nghiện tại cơ sở xã hội Nhị Xuân (huyện Hóc Môn).
Trong chiếc hộp bọc khăn vàng đặt trước cổng chùa là thi thể hài nhi cùng tờ giấy ghi: "Mẹ xin lỗi. Không có lý do nào biện minh hãy tha thứ được hết chỉ là xin lỗi con thôi".
Theo luật sư, có thể cha mẹ cháu bé bị tước quyền nuôi con có thời hạn.
Theo lãnh đạo UBND phường 1, quận 8 (TP.HCM) hiện vẫn đang tim thân nhân của bé trai, việc nuôi dưỡng bé đang được giữ kín để đảm bảo an toàn cho bé.
Đến chiều 3/12, 2 người nhận là người thân của bé trai bị bỏ rơi trên xe taxi vào sáng cùng ngày vẫn chưa có giấy tờ chứng minh là người thân của bé.
Vì giận chồng chưa mang tiền về cho mình mua rượu uống, Sen quyết định giết chết đứa con 2 tháng tuổi để “dằn mặt”.