Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Ngã ngửa khi trộm phải trẻ sơ sinh ở Ấn Độ

Một tên trộm ở Ấn Độ hí hửng sau khi cuỗm được một chiếc túi trên tàu. Tuy nhiên, khi mở túi tại sân ga, tên này mới ngã ngửa vì phát hiện bên trong là một bé trai 2 tuần tuổi.

Mới đây, cảnh sát đã bắt giữ Kale do nghi ngờ anh ta bỏ rơi đứa con bé bỏng của mình. Tuy nhiên, cảnh sát đang phải điều tra lại vụ việc và đổi tội danh anh này thành trộm cắp.

Treo lựu đạn khắp nhà để đuổi trộm

Một người đàn ông Ba Lan có thể sẽ phải chịu mức án 8 năm tù vì treo lựu đạn, đạn hết công dụng trong nhà để đuổi trộm.

 

Trước đó, Kale đã ăn cắp túi đồ màu xanh lá cây trên tàu và mang đến sân ga để kiểm tra thành quả. Tuy nhiên, anh ta vô cùng thất vọng khi phát hiện bên trong túi, một đứa trẻ giơ tay ra nắm lấy tay mình. Quá sợ hãi, Kale cố gắng chạy thật xa để bỏ rơi đứa bé nhưng không may, hành động này đã bị một nhân viên soát vé ở nhà ga bắt gặp. 

Bé trai trong túi.

Đám đông đã vây quanh và ngắm nhìn đứa trẻ đáng yêu 15 ngày tuổi ngủ ngon lành trong chiếc túi.

Sĩ quan cảnh sát Hanuman Kharat thuộc trạm cảnh sát đường sắt Wadala cho biết: “Chúng tôi đang điều tra vụ án và nhờ Kale tái hiện hiện trường để tìm kiếm gia đình của đứa bé”. Cảnh sát cũng sử dụng camera công cộng nhằm tìm người đã bỏ đứa bé trong túi trên xe lửa.

Các bác sĩ tại bệnh viện Bhabha ở Mumbai cho biết em bé hoàn toàn khoẻ mạnh, tạm thời được gửi đến nhà trẻ Asha Sadan để chăm sóc.

Bà Vijaya Moorthy - người quản lý nhà trẻ - khẳng định đang chăm sóc tốt cậu bé. Điều hài hước hơn là các sĩ quan cảnh sát cho biết Kale đã vô tình cứu sống đứa bé. “Cháu bé có thể đã chết trong túi nếu Kale không nhầm lẫn trọng lượng của một túi tiền với một đứa trẻ” - cảnh sát Kharat nói.

http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/trom-nham-tre-so-sinh-20140129183410289.htm

Theo Người Lao Động

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Bạn có thể quan tâm