Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Thi thể hài nhi ở cổng chùa cùng tờ giấy 'Mẹ xin lỗi'

Trong chiếc hộp bọc khăn vàng đặt trước cổng chùa là thi thể hài nhi cùng tờ giấy ghi: "Mẹ xin lỗi. Không có lý do nào biện minh hãy tha thứ được hết chỉ là xin lỗi con thôi".

Sản phụ 9X đẻ rơi thai nhi xuống bồn cầu

Đang đi vệ sinh, chị Hiên bất ngờ đẻ rơi thai nhi 7 tháng lọt vào bồn cầu. Không ai đến giúp, người mẹ trẻ đã kéo bé gái lên rồi dùng khăn lau máu cho con.

Bà Sâm (64 tuổi) bán hàng tạp hóa trên phố Quán Sứ (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho hay, 6h30 ngày 8/12, bà đang dọn hàng thì thấy tiếng nhốn nháo phía cổng chùa Quán Sứ. Bà chạy sang thì thấy một cháu bé sơ sinh trong chiếc hộp đặt giữa lối vào chùa.

Theo bà Sâm, một người phụ nữ đi tập thể dục ngang qua đã phát hiện một cháu trai đặt trong chiếc hộp hình chữ nhật được bọc khăn màu vàng. Tuy nhiên, cháu bé đã tử vong, thi thể còn nguyên dây rốn.

Bên cạnh cháu bé có một tờ giấy ghi: "Mẹ xin lỗi. Không có lý do nào biện minh hãy tha thứ được hết chỉ là xin lỗi con thôi. Con ngoan, nhất định mẹ sẽ đến thăm con".


Hài nhi xấu số được đặt trước cổng chùa.

Ông Phạm Ngọc Long, Chủ tịch UBND phường Trần Hưng Đạo cho biết, khi công an địa phương cùng cấp cứu 115 khám nghiệm thì thi thể cháu bé đã nguội lạnh, tím tái. Thông tin để lại trong mảnh giấy cho thấy, cháu bé tên là Trần Tùng Long, sinh ngày 7/12/2014. Hài nhi xấu số sẽ được hỏa táng tại đài hóa thân Hoàn Vũ (nghĩa trang Văn Điển).

Vị lãnh đạo phường dẫn lời các bác sĩ rằng, đây là trường hợp sinh non gần 2 tháng và khó có thể sống sót kể cả trong trường hợp được y tá, bác sĩ đỡ đẻ. 

Theo ông Long, đây là lần đầu tiên một trẻ sơ sinh tử vong được mang tới đặt trước cổng chùa Quán Sứ. Trước đây, vài trẻ sơ sinh khỏe mạnh được mang tới chùa và phường đã liên hệ đưa các cháu vào trung tâm bảo trợ xã hội.

Cách đây không lâu, tại phường Đồng Xuân cũng có một hài nhi tử vong được đặt trên vỉa hè.

Bé trai khôi ngô bị bỏ rơi giữa khuya trên taxi

Nhờ tài xế trông giúp đứa bé để đi mượn tiền trả cước taxi, người phụ nữ bước vào con hẻm và không trở lại nữa. Anh Thuận phải bế cháu bé lên công an phường trình báo.

Hoàn Nguyễn

Bạn có thể quan tâm