Hạ Quân Tường: đã quen... bóng
(Zing) - "Hễ tôi thân với bạn trai nào, y như rằng sẽ có tin đồn tôi và người ấy iu nhau" - Hạ Quân Tường vui vẻ tâm sự.
![]() |
Trở thành ngưới mẫu lúc 18 tuổi, từ đó đến nay, anh thử sức mình ở các lĩnh vực khác trong làng giải trí đều rất thành công. Những hoạt động nghệ thuật của Hạ Quân Tường không chỉ ở Đài Loan mà lan rộng ra các thị trường khác như Trung Quốc, Hàn Quốc, Hồng Kông và cả Nhật Bản.
Mới đây Hạ Quân Tường sang Hồng Kông tham dự chương trình Nghệ sĩ Đại Trung Hoa chào đón Xuân 2008 tại quảng trường lớn ở Thượng Thủ. Các nhà tổ chức đã trả hơn 200.000 đô la Hồng Kông để mời anh. Mức thù lao này vượt xa tất cả các nghệ sĩ Hồng Kông cùng tham dự, lại một lần nữa chứng tỏ sức hút của ngôi sao Đài Loan này.
Anh nghĩ sao khi có tin đồn anh đi phẫu thuật thẩm mỹ. Cụ thể nhất là mắt?
- Bạn đã gặp những người thân trong gia đình tôi chưa ? Nhất là Mẹ tôi đấy ! Đôi mắt tôi đẹp là do thừa hưởng từ Mẹ, tôi chẳng làm phẫu thuật gì thêm cả.
Nghe nói anh là một người rất quý trọng tình bạn. Đối với bạn bè, anh “chơi” rất hết mình nên các bạn của anh đều rất quý anh, nhất là Trịnh Nguyên Sướng hoặc Quách Phẩm Siêu?
- Đối với tôi thì tình bạn rất quan trọng, nên tôi rất nhiệt tình với bạn của mình. Chúng tôi thường xuyên hỗ trợ lẫn nhau rất nhiều trong công việc cũng như trong cuộc sống. Khi tôi đơn độc, tôi sẽ cảm thấy như mất đi sự vững chắc. Tính tôi từ nhỏ đến giờ đã thế.
Tuy nhiên không phải lúc nào tôi cũng gặp được bạn tốt như Tiểu Tống (Trịnh Nguyên Sướng) hoặc chân thành như Quách Phẩm Siêu. Thật ra tôi thường phải lãnh những hậu quả của những người bạn, nhưng thôi, chuyện đã qua rồi tôi cũng không thích nhắc lại.
Có một câu chuyện khiến tôi nhớ lại, đó là lúc còn học trung học, khi bị phạt khẽ vào tay cùng với bạn học. Trong lòng tôi nghĩ dù gì thì cũng phải bị đánh, đánh thêm mấy cái thì cũng đâu có sao, do đó tôi đã đứng ra lãnh toàn bộ trách nhiệm, để các bạn của tôi khỏi phải bị đòn.
![]() |
Anh phản ứng thế nào đối với dư luận cho rằng Trịnh Nguyên Sướng "iu" anh?
- Sao bạn không nói là tôi yêu Trịnh Nguyên Sướng? Tin đồn lần này thật là quái lạ. Chúng tôi là bạn bè đã nhiều năm, một lời đồn như thế đã làm tổn thương cả hai chúng tôi. Phải chăng khi có một tình bạn tốt với một người bạn nam thì bị cho là đồng tính?
Trong lòng anh ấy có một vị trí dành cho tôi thì sao, trong tim một người, thì đó cũng có thể dành cho tình bạn và gia đình, không phải tất cả chỉ là tình yêu. Nói thật nhé, khi tôi thân với một đồng nghiệp nam sẽ bị đồn là bóng. Nghề này là thế! Riết rồi cũng quen.
Vừa nhắc đến tình yêu, hỏi thật nhé, anh nghĩ sao về tình yêu?
- Quan điểm tình yêu của tôi cũng giống như ghi 3 điểm trong bóng rổ: dứt khoát ném bóng vào lưới mà không lưỡng lự. Tình yêu cần phải đuổi bắt, nhưng tôi sẽ không tiếp tục tranh đấu nữa nếu người đó không thích tôi.
Đơn giản bình dị là phong cách của tôi.Tôi thuộc típ người chung thủy trong tình cảm. Nếu tôi yêu thì tôi sẽ cố gắng làm sao để mỗi ngày trong cuộc sống của mình đều là ngày Valentine.
Có bạn gái thì cũng tùy thuộc vào duyên số, nếu tìm được cô gái nào mà tôi thích, tôi sẽ hẹn hò với cô ta. Nhưng cho đến tận giờ, tất cả các cô gái mà tôi gặp trong ngành giải trí đều rất khó để hẹn hò với họ (cười).
Vào thời điểm này, với tôi sự nghiệp là điều quan trọng nhất. Dù cho tôi có hẹn hò trong tương lại đi nữa thì vẫn đứng ở vị trí quan trọng thứ hai, cùng với gia đình và bạn bè.
Tôi rất may mắn khi có gia đình trọn vẹn đầy đủ, mặc dù gia đình tôi không phải là gia đình giàu có, nhưng mẹ tôi là một người nội trợ chuẩn mực. Khi tôi đi học, bà sẽ chuẩn bị cơm trưa và luôn sắp xếp mọi thứ cho tôi.Đến cả bây giờ, khi đi xa tôi vẫn luôn nhớ Mẹ, thèm món ăn của Mẹ… Người phụ nữ quan trọng nhất với tôi chính là Mẹ.
![]() |
Năm chuột đã đến, đối với anh sẽ là một năm…?
- Tôi hy vọng là một năm đầy may mắn. Năm ngoái tôi gặp năm tuổi nên đã có một năm không được như ý và mọi thứ đều không suôn sẻ. Bộ phim mới nhất của Tôi, Bull Fighting, theo như hợp đồng sẽ đóng máy vào khoảng tháng 11 năm ngoái, nhưng quá trình quay phim cứ liên tục bị kéo dài thêm đến giữa tháng 1/2008 mới hết.
Kế hoạch sắp tới của anh là gi? Nghe đồn là TVB rất "kết" anh?
- Tôi vẫn hoạt động đóng phim. Chuyện có hợp tác với TVB hay không là do nhà quản lý của tôi tính toán. Tuy nhiên bản thân tôi rất thích điều đó, bởi tôi có rất nhiều fan hâm mộ của mình tại Hồng Kông. Hi vọng tôi sẽ có thêm nhiều vai diễn với những tính cách khác nhau trong những bộ phim truyền hình và điện ảnh.
Tôi cũng có ý định sẽ chú trọng đến việc ca hát. Kế hoạch của tôi là tập trung và làm việc tích cực hơn để cải thiện việc hát và vũ đạo của mình.
Anh có nghĩ ai là “đối thủ” cần phải canh chừng? Có phải người đó là Ngô Tôn không? Mọi người ai cũng thấy anh và Ngô Tôn thường “so găng” trong các hợp đồng phim ảnh và quảng cáo?
- (cười lớn) Ôi không có. Lo làm gì cho mệt! Tôi chỉ chú ý đến công việc của mình thôi. Tôi chưa bao giờ so sánh những thành công của mình với những nghệ sĩ khác. Bởi nếu cứ để ý đến những người xung quanh thì chưa chắc tôi làm việc được tốt.
LÊ QUANG THANH TÂM (theo Asian Wave)


