Hà Nhuận Đông - Tự tin trong mọi tình huống
(Zing) - Vừa đóng phim vừa ca hát, đó là con đường phát triển trong tương lai của Hà Nhuận Đông.
![]() |
Dạo gần đây, anh có những hoạt động rất “tích cực” trong âm nhạc?
- Tôi cũng tập trung nhiều vào lĩnh vực phim điện ảnh và truyền hình đấy chứ, cứ theo dõi những hoạt động của tôi cũng thấy. Theo định hướng phát triển, tôi sẽ vừa đóng phim vừa ca hát!
Ngoài ra tôi cũng muốn mở một studio, đạo diễn một seri phim truyền hình và làm một số công việc hậu trường…
Album mới của tôi sẽ được phát hành vào cuối năm nay, và hiện tại tôi đang thu thập các bài hát cho album. Vào tháng 5/2008, tôi sẽ tham gia trong một bộ phim thuộc đề tài hiện đại. Chắc tôi phải cần đến 48 tiếng một ngày!
Anh thích phim cổ trang hay phim xã hội? Khi chọn kịch bản, anh có đặt ra tiêu chuẩn?
- Tôi chọn phim phụ thuộc vào kịch bản và vai diễn, không phân biệt cổ trang hay xã hội. Thú thật là tôi rất sợ lặp lại hình ảnh của chính mình nên thường đi tìm kiếm những vai diễn mới lạ. Bởi tôi tin khả năng của mình, có thể đóng bất cứ loại vai nào.
Anh là một người hoạt động từ thiện rất tích cực. Dù công việc rất bận rộn nhưng anh không bao giờ bỏ bê công tác từ thiện?
- Tôi nghĩ đó là việc nên làm. Vừa qua tôi cũng tham gia nhiều công tác từ thiện hơn. Có những việc gián tiếp nhưng cũng có những việc làm trực tiếp. Tôi đã mở một cửa tiệm bán bánh mì để giúp trẻ em mồ côi có cơ hội làm việc bằng chính sức lực của mình.
Ngoài ra, tôi và người bạn thân là Quách Phẩm Siêu mở một cuộc trình diễn từ thiện tại Singapore. Tôi còn bán CD để góp toàn bộ số tiền thu được cho quỹ từ thiện để giúp trẻ em nghèo.
Anh có những hoạt động phát triển thị trường rất tốt, cụ thể là Hàn và Nhật?
- Bên cạnh thị trường Trung Quốc, tôi cũng đã sang Hàn Quốc để tuyên truyền cho album và chính thức thành lập fanclub tại đây. Nữ diễn viên Jang Na Ra cũng có mặt để ủng hộ tôi.
Anh và Jang Na Ra là...?
- Tôi không muốn nói nhiều vào vấn đề này, sẽ gây ra nhiều chuyện thi phi không hay!
Trong làng giải trí, anh ngưỡng mộ nét đẹp của nữ diễn viên nào?
- Oh, nhiều lắm! Nhưng người đã tạo cho tôi ấn tượng đẹp về một vẻ đẹp nữ tính đó chính là chị Châu Huệ Mẫn - Vivian Chow.
Khi tôi bước chân vào làng giải trí thì chị đã ít hoạt động nghệ thuật mất rồi, nên nhiều năm sau đó tôi cũng chưa hề có cơ hội được gặp lại thần tượng của mình, mới đây tình cờ gặp lại chị trong một buổi đấu giá từ thiện, tôi vẫn cảm thấy rất “xúc động”. Chị ấy không hề thay đổi, vẫn thanh khiết và trong sáng như ngày nào.
Đóng chung với anh từ trước đến nay đều là những nữ diễn viên xinh đẹp, vậy mà chẳng hề bị thị phi. Vì sao vậy?
- Điều đầu tiên tôi khẳng định: tôi là đàn ông, tôi yêu phụ nữ chứ không phải là gay như tin đồn. Có lẽ, do những nữ diễn viên đóng cặp với tôi đã có bạn trai rồi nên dù muốn cũng không có gì để người ta dựng chuyện.
Nếu có thì đó là ý đồ của các nhà sản xuất, họ lợi dụng tin đồn để tạo sự chú ý thêm cho tác phẩm. Tôi là người thích minh bạch, đã yêu thì nói rằng yêu chứ không bao giờ úp úp mở mở.
Vì sao đã từng tuổi này mà anh vẫn chưa có tình yêu?
- Tôi muốn yêu và được yêu lắm chứ! Đã 30 tuổi rồi còn gì. Nhiều lúc tôi cảm thấy tâm hồn rất cô đơn, nhất là những khi buồn và chán nản. Thế nhưng, do công việc quá bận rộn, không có thời gian để nghỉ ngơi thì lấy đâu thời gian để yêu đương?
Các vai diễn cứ cuốn tôi đi, hết phim này đã phải đóng phim khác. Thỉnh thoảng, tôi cũng có cảm tình với các bạn diễn nữ nhưng chưa kịp bồi dưỡng thì phim hoàn thành, phải chia tay.
Anh từng tuyên bố “muốn lập gia đình”?
- Đúng là tôi có phát biểu như vậy. Dạo trước ba mẹ tôi thường xuyên “hối thúc”. Theo như kế hoạch, tôi đáng lẽ đã lập gia đình từ 3 năm trước và hiện tại đang được làm Ba. Nhưng đến bây giờ, tôi vẫn chưa bắt đầu gì cả, thậm chí tôi còn chưa có cả bạn gái.
Thật may là chị gái tôi sinh nở rất thuận lợi. Chị ấy đã sinh 3 cháu, vì thế mà bố mẹ tôi bớt chú ý hơn đến chuyện của tôi. Nên bây giờ, ba mẹ tôi không giục tôi nữa.
Thế tiêu chuẩn chọn bạn đời của Đông Đông nổi tiếng thế nào, có khác “người bình thường” không?
- Chẳng có gì khác người bình thường cả. Người bạn đời lý tưởng đối với tôi là một cô gái có suy nghĩ độc lập, tốt bụng, giỏi nấu ăn, thích cười... và giàu cảm xúc. Thế thôi!
LÊ QUANG THANH TÂM
(Theo BENCH BODY)
