Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Hà Nhuận Đông không thích 'cuổng trời'

Hà Nhuận Đông thường xuyên nhận được lời mời chụp ảnh nude với cát-xê ngút trời, nhưng anh luôn từ chối.

Hà Nhuận Đông không thích "cuổng trời"

(Zing) - Hà Nhuận Đông thường xuyên nhận được lời mời chụp ảnh nude với cát-xê ngút trời, nhưng anh luôn từ chối.

Hà Nhuận Đông không thích `cuổng trời`

Là đàn ông thì “cởi” một chút cũng đâu có sao. Lý do gì anh kiên quyết không chụp ảnh nude nghệ thuật?

- Chẳng có gì là ngại hay sợ ở đây cả. Tôi không cộng tác là vì tôi không thích bị gán vào hình ảnh “nóng bỏng”. Tôi nghĩ khi đã thực hiện những series ảnh nude và tham gia những bộ phim gợi cảm khán giả sẽ cho rằng tôi dùng cách đó để “nổi tiếng”.

Tôi muốn khẳng định mình bằng những hoạt động nghệ thuật nghiêm túc hay những vai diễn có nội tâm và chiều sâu hơn là để lại ấn tượng cho khán giả bằng sự nóng bỏng.

Anh là một người khá đa năng, không nói đến diễn xuất mà chỉ nhìn các lĩnh vực khác cũng thấy! Hát cũng “chơi”, mẫu cũng “ngon lành”. Lại đoạt danh hiệu người mẫu đẹp nhất trong Top nam người mẫu hàng đầu Trung Quốc. “Sướng” nhỉ?

- Đâu phải một mình tôi. Có khoảng 15 ngôi sao khác cũng đoạt giải mà. Một trong số đó là Quách Phẩm Siêu, người bạn thân của tôi.

Hà Nhuận Đông không thích `cuổng trời`
Hà Nhuận Đông không thích `cuổng trời`

Cùng bạn thân Quách Phẩm Siêu

Anh đặc biệt ngưỡng mộ nét đẹp nào trong làng nghệ thuật?

- À! Tôi thích nét gần gũi nhưng quý phái và sang trọng của chị Trương Mạn Ngọc. Tôi và chị ấy nói chuyện rất vui vẻ và hợp nhau. Vẻ đẹp tao nhã của chị ấy đã gấy ấn tượng mạnh với tôi.

Nghe đồn anh từng phát biểu ”Nếu chị ấy không có bạn trai , tôi chắc chắn sẽ chinh phục chị ấy bằng tất cả khả năng của mình, và sẽ không từ chối mối tình tỷ đệ này!”, đúng không?

- Đó là câu nói “nửa đùa, nửa thật”. Các bạn “nhớ” dai quá! Nhưng đó là câu nói “thật tình” của tôi trước vẻ đẹp và sự thông minh của chị ấy đấy!

Nói chuyện thẳng thắn, cởi mở và rất nhiệt tình, đó là cách anh “tiếp xúc” với mọi người à?

- Tôi sống thật và thuộc tuýp người lạc quan, khi còn học Đại học Mỹ thuật Ortario College tại Canada, vì yêu thích môn design, tôi đã không ngần ngại tậu một chiếc máy tính Apple đời mới nhất vào thời điểm ấy, dù trong túi chỉ có vỏn vẹn 200 CA$ cộng thêm số tiền học phí đã vay trước đó, tổng cộng nợ ngân hàng hơn 30.000 CA$, nhưng tôi không vì thế mà lo buồn.

Cũng như, khi album đầu tay bị thất bại về số lượng tiêu thụ, tôi tự an ủi mình và đặt hy vọng vào album vol.2, chẳng những không bi quan mà lúc ấy tôi còn lên kế hoạch tổ chức tour lưu diễn tại các trường đại học để tuyên truyền album nhạc của mình (cười). Tính tôi là vậy đó, khó có ai làm cho tôi mất đi sự lạc quan của mình.

Hà Nhuận Đông không thích `cuổng trời`

Phút thư giãn

Trong ca hát thì anh chưa phải là “số 1” như bên diễn xuất. Anh nghĩ sao?

- Để tôi kể cho mọi người nghe một câu chuyện nhé: Lúc tôi được công ty độc quyền tổ chức buổi tặng chữ ký fans hâm mộ nhân dịp ra mắt album vol2, khi tôi đến nơi thì thấy chỉ có khoảng không quá 5 người đang... xếp hàng chờ xin chữ ký. Chỉ có vài người thì không thể gọi là xếp hàng được.

Lúc đó, thật lòng tôi chỉ muốn trốn trong xe, không dám bước ra ngoài, nhưng tôi tự an ủi mình, dù sao cũng có fans đến cổ vũ, còn đỡ hơn không có ai. Sau sự kiện này tôi càng phấn đấu hơn nữa. Tôi luôn “tận dụng” tìm fan. Bởi khi nhìn thấy fan, tôi mới cảm thấy tự tin.

Anh vừa phát hành album single vì mục đích từ thiện?

- Đúng. Đầu năm 2008 tôi đã ra album này. Album có bài hát I Only Care About You. Tôi thấy mọi người ủng hộ nhiều nên rất vui. Ca khúc này đã được phát sóng ở 31 đài truyền hình của 23 thành phố trên khắp cả nước.

Bài hát I Only Care About You được lấy cảm hứng từ một bài hát nổi tiếng của Teresa Teng , với phần lời và nhạc được phối lại bởi một người bạn thân của tôi là Trương Khắc Phàm. Phần MTV do chính tôi đích thân làm đạo diễn.

Hà Nhuận Đông không thích `cuổng trời`
Hà Nhuận Đông không thích `cuổng trời`
Hà Nhuận Đông không thích `cuổng trời`

Anh thường xuyên xuất hiện với những hình ảnh hot như thế này 

Trong đời thường anh thích gì?

- À! Để xem nhé: “nhậu” với bạn thân (không phải nữ), đua xe tốc độ cao, thích “tám”, thích bơi lội… Nói chung vui là thích. Tính tôi là vậy! Rất dễ bị các cuộc vui “thu hút”.

Thế à! Anh có bị các “đại gia” theo đuổi không?

- Bạn đang ở thế kỷ nào vậy. Chuyện này bây giờ hết sức bình thường. Tôi từng nhận được những lời mời “đầy cám dỗ” của các "đại gia" – nữ cũng như nam. Không phải mới bây giờ đâu. Từ những lúc tôi còn chưa bước vào làng nghệ.

Nhưng anh có bị họ “cưa đổ” chưa?

- Nếu tôi nói là chưa thì liệu mọi người có tin hay không? Đây là một bí mật (cười). Nhưng nói thật nhé: Được theo đuổi cũng là một “diễm phúc trời ban” đấy.

Hà Nhuận Đông không thích `cuổng trời`

Năm nay anh sẽ đón tết cổ truyền ở đâu?

- Tôi từng từ chối một khoản thù lao lớn để trở về Đài Loan đón năm mới. Năm nay Đài Loan, Trung Quốc, Hồng Kông và Malaysia đều mời tôi tham gia vào buổi trình diễn đêm giao thừa. Mặc dù tôi rất tiếc nhưng tôi chọn các hoạt động tại Đài Loan. Đã 3 năm qua tôi không đón năm mới ở Đài Loan nên năm nay tôi đã làm điều đó.

Trong buổi trình diễn hoành tráng đón mừng giao thừa Dương Lịch 2008 vừa qua, tôi thích nhất là màn trình diễn đánh trống “Gu Wu” và biểu diễn “điệu nhảy trên không” cùng với các người đẹp của tôi.

Năm 2007 vừa qua đối với anh như thế nào?

- Đó là một năm hài lòng. Điều tôi vui nhất chính là tôi đoạt được giải thưởng Ngôi Sao Được Yêu Thích Nhất Năm 2007. Tôi trở thành người chiến thắng với 2 giải là ngôi sao nam nhận được sự hoan nghênh nhiều nhất trong năm tại Hồng Kông – Đài Loan – Trung Quốc.

Ngoài ra còn là người phát ngôn cho các hãng thời trang được yêu thích nhất năm 2007 (sản phẩm của hãng Bench Body). Tôi rất hạnh phúc.

Hà Nhuận Đông không thích `cuổng trời`

Bạn thích hình ảnh nào hơn? Hà Nhuận Đông rocker hay Hà Nhuận Đông bóng rổ?

LQTT (theo Sina)

Bạn có thể quan tâm