Không nhận ra ngôi làng 'tốt nhất thế giới' ở Hà Giang
Trong 3 năm và 4 lần trở lại Lô Lô Chải (Hà Giang cũ), Yến Nguyễn nhận thấy ngôi làng "tốt nhất thế giới" đổi thay mạnh mẽ, không còn vẻ hoang sơ, tĩnh lặng như lần đầu cô đặt chân đến.
200 kết quả phù hợp
Trong 3 năm và 4 lần trở lại Lô Lô Chải (Hà Giang cũ), Yến Nguyễn nhận thấy ngôi làng "tốt nhất thế giới" đổi thay mạnh mẽ, không còn vẻ hoang sơ, tĩnh lặng như lần đầu cô đặt chân đến.
NSND Thanh Ngoan là nghệ sĩ hiếm hoi sở hữu học vị tiến sĩ, hai lần đảm nhiệm cương vị giám đốc trong lĩnh vực nghệ thuật truyền thống.
Dù trong giai đoạn chuẩn bị thi học kỳ, các sinh viên tại TP.HCM vẫn tranh thủ thời gian đăng ký làm tình nguyện viên, hỗ trợ sắp xếp, vận chuyển nhu yếu phẩm đến vùng lũ miền Trung.
Trong kháng chiến chống Mỹ, những người phụ nữ Việt Nam “ba đảm đang” có mặt trên khắp các mặt trận. Họ không ngại gian khổ, không tiếc máu xương, sẵn sàng chiến đấu, hi sinh cho độc lập tự do của...
Maysaa Phanthabouasy chia sẻ niềm xúc động khi chứng kiến các sự kiện trọng đại của Việt Nam, bao gồm lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, mong muốn gắn bó với mảnh đất hình chữ S.
Một trường đại học dành cho nữ sinh ở Nhật Bản thông báo chuyển đổi mô hình từ năm 2027, khiến nhiều sinh viên tại trường lo lắng, phản đối vì thấy không an tâm.
Nguyễn Hằng bối rối khi bị nhà tuyển dụng nhắc đến danh tiếng của trường, trong khi Ngọc Ánh cho rằng điều quan trọng vẫn nằm ở năng lực ứng viên.
Nam sinh trường THPT ở Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) thu thập nhiều hình ảnh của bạn nữ rồi cắt ghép, chỉnh sửa tạo những hình ảnh không phù hợp sau đó đưa lên mạng xã hội.
Số lượng học sinh sụt giảm do tỷ lệ sinh thấp kỷ lục đang khiến nhiều ngôi trường tại Hàn Quốc buộc phải đóng cửa, đặc biệt tại các đô thị lớn như Seoul.
Đạt 126/150 điểm, Nguyễn Phương Thảo (học sinh lớp 12A6, trường THPT Hoài Đức A, Hà Nội) dẫn đầu đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội.
Ngô Thị Kim Anh, học sinh trường THCS Thanh Liệt (Thanh Trì, Hà Nội), không chỉ đoạt giải nhất mà còn khiến nhiều người bất ngờ khi là thủ khoa ở kỳ thi học sinh giỏi Tiếng Anh Hà Nội.
Trước Tết Nguyên đán, cô trò làng Nủ cùng nhau tham gia các hoạt động trải nghiệm văn hóa đón Tết của người dân tộc Tày.
Trong khi một số người cho rằng đề xuất này hợp lý, giúp học sinh nghèo có cơ hội vào trường y, số khác cho rằng không nên như vậy vì sẽ tăng độ cạnh tranh vào ngành vốn hot này.
Chỉ có 2-4 giờ mỗi ngày rảnh rỗi, nhiều sinh viên chọn cách lướt mạng xã hội vì cảm thấy mệt, hoặc do thiếu đi không gian, cơ hội để tham gia hoạt động khác.
"Các con học thay con của chú" - lời nhắn nhủ của anh Hoàng Văn Thới với học sinh khiến nhiều giáo viên nghẹn ngào vì thương hoàn cảnh người cha mất 3 con nhỏ.
Đêm xuống là lúc đồng bào dân tộc Tày ở thôn Làng Nủ (Phúc Khánh, Bảo Yên, Lào Cai) rì rầm kể chuyện về núi rừng, họ sẽ khắc ghi vào ký ức trận lũ quét kinh hoàng và ám ảnh.
Cuối tuần, các em học sinh nội trú lại trở về thôn Làng Nủ và nỗi nhớ bạn càng thêm quay quắt. Cậu học sinh Ma Trường Quyền vẫn mơ thấy người bạn thân.
Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở số 1 Phúc Khánh đã quyết định đón 107 học sinh ở Làng Nủ đến học tập và ở nội trú dưới sự nuôi dạy và hướng dẫn của thầy cô giáo.
Để đảm bảo điều kiện ăn, ngủ cho học sinh Làng Nủ, các giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở số 1 Phúc Khánh đã gấp rút cải tạo các phòng học, phòng chức năng thành nơi ngủ.
Mong muốn của thầy Nguyễn Xuân Khang khi nhận nuôi tất cả trẻ Làng Nủ thoát nạn trong vụ lũ quét vừa qua là phần nào bù đắp, giúp các em tiếp tục được học hành.