Thương thắt lòng buổi học đầu sau lũ của học sinh Đắk Lắk
Sau khi nước lũ rút, trường lớp được dọn dẹp sạch sẽ, học sinh đã đi học lại, tuy nhiên, nhiều học sinh vẫn thiếu quần áo, sách vở, giày dép.
79 kết quả phù hợp
Sau khi nước lũ rút, trường lớp được dọn dẹp sạch sẽ, học sinh đã đi học lại, tuy nhiên, nhiều học sinh vẫn thiếu quần áo, sách vở, giày dép.
Trường THPT Lê Trung Kiên (phường Đông Hoà, Đắk Lắk) bị nhấn chìm trong bùn lầy lội, hàng loạt sổ điểm, học bạ, sách vở phơi khắp nơi.
Bão số 13 gây thiệt hại hơn 2.287 tỷ đồng tại Đắk Lắk, làm hàng nghìn nhà cửa, hạ tầng và sản xuất bị tàn phá. Tỉnh này triển khai hỗ trợ khẩn cấp, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và tái...
Khi nhà bị ngập, mẹ bị lũ cuốn tử vong, 2 con đang cùng đơn vị giúp đỡ Nhân dân tại vùng ngập lụt, chưa thể về nhà do nước lũ chia cắt.
Cầu cứng Trung Thắng (xã Yên Hòa, Nghệ An) bị lũ cuốn trôi, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng phải dùng thuyền vận chuyển hơn 200 học sinh và giáo viên đến trường.
Liên quan vụ 7 học sinh bị lũ cuốn ở Quảng Ninh, lực lượng chức năng chiều nay đã tìm thấy thêm một thi thể nạn nhân.
Trong 7 học sinh bị lũ cuốn, lực lượng chức năng đã cứu sống 3 em, tìm thấy thi thể hai em và tiếp tục tìm kiếm người mất tích.
Sau khi đi học về, 7 học sinh rủ nhau tắm suối rồi bị nước lũ từ thượng nguồn đổ về cuốn trôi, 3 học sinh vẫn đang mất tích.
Sau khi đi học về, 7 học sinh rủ nhau tắm suối rồi bị nước lũ từ thượng nguồn đổ về cuốn trôi, 3 học sinh vẫn đang mất tích.
Trong lúc băng qua đoạn đường bị nước ngập, 3 em học sinh ở Quảng Nam bị nước cuốn trôi ra xa hơn 100 mét. May mắn lúc này, một người dân nghe thấy tiếng kêu kịp thời ứng cứu.
Trên đường đi học về, nhóm học sinh cấp 3 ở Nghệ An đi qua đoạn đường bị ngập do mưa lớn. Khi thấy nhiều người mắc kẹt giữa đường, các em đã kịp thời hỗ trợ.
Một số địa phương thực hiện việc giãn thời gian thu, không tổ chức thu gộp nhiều khoản trong cùng một thời điểm để hỗ trợ các gia đình học sinh sau cơn bão số 3.
Phát hiện 3 mẹ con bị lũ cuốn trôi, người dân và học sinh hô hoán những hộ dân gần đó ra ứng cứu, may mắn cứu được hai người con, còn người mẹ bị dòng nước lũ cuốn trôi, mất tích.
Đi qua bờ tràn để về nhà sau khi hết giờ học, hai học sinh tiểu học ở huyện Ninh Sơn (tỉnh Ninh Thuận) không may bị nước lũ cuốn trôi.
Mong muốn của thầy Nguyễn Xuân Khang khi nhận nuôi tất cả trẻ Làng Nủ thoát nạn trong vụ lũ quét vừa qua là phần nào bù đắp, giúp các em tiếp tục được học hành.
Các tỉnh miền núi phía bắc ghi nhận hàng chục học sinh tử vong và mất tích, hàng trăm em khác vẫn mất liên lạc sau đợt mưa lũ lịch sử.
Người phụ nữ 31 tuổi ở Văn Yên, tỉnh Yên Bái, bị tai nạn vùi lấp do sạt lở đất trong mưa lũ đã được cấp cứu, hồi sức và phẫu thuật tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.
Sau bài viết Cầu biến mất sau lũ, giáo viên phải cõng học sinh vượt suối dữ tựu trường, chính quyền huy động lực lượng làm cầu tạm để giáo viên, học sinh, người dân qua lại.
Sau mấy ngày dọn dẹp vì ngập úng, công tác chuẩn bị cho năm học mới của trường Tiểu học Quang Vinh đã tươm tất, chỉ chờ học sinh đến để tập trung và khai giảng vào ngày 5/9 tới.
Trong năm 2022, chương trình “Ích Nhi - Nâng nước mơ xanh” đã trao tặng hàng nghìn suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Năm nay, hành trình ấy sẽ tiếp tục được nối dài.