Thời đại game 'trả tiền để thắng' đã chấm dứt?
Ngày nay, chỉ có rất ít game trực tuyến giữ được mô hình thu phí bắt buộc. Trong khi đó, các tựa game miễn phí đã bắt đầu kiếm được doanh thu theo cách riêng.
1.663 kết quả phù hợp
Thời đại game 'trả tiền để thắng' đã chấm dứt?
Ngày nay, chỉ có rất ít game trực tuyến giữ được mô hình thu phí bắt buộc. Trong khi đó, các tựa game miễn phí đã bắt đầu kiếm được doanh thu theo cách riêng.
Thủ tướng Thái ra lệnh khám nghiệm tử thi vụ 'cậu ấm' Red Bull
Thủ tướng Prayut đã ra lệnh khám nghiệm tử thi lại sau khi một nhân chứng quan trọng bất ngờ tử nạn trong vụ "thái tử" Red Bull va chạm giao thông khiến một cảnh sát thiệt mạng.
Barca lên án cầu thủ tự ý bỏ về Brazil
Chủ tịch Josep Bartomeu khẳng định hành động từ chối trở lại hội quân cùng Barca của Arthur Melo là vô kỷ luật và không thể chấp nhận.
Minh Tú bức xúc trước thông tin đòi hỏi trong khu cách ly
Người mẫu Minh Tú khó chịu khi bị cho là đòi hỏi, yêu sách trong khu cách ly ở Trà Vinh.
Người đàn ông nhổ, bôi nước bọt lên thực phẩm ở siêu thị Đà Nẵng
Siêu thị mini trên đường Hoàng Diệu, Đà Nẵng đã phải đóng cửa sau khi phát hiện một người đàn ông có hành vi phun, nhổ, bôi nước bọt vào hàng hóa.
Hình hài kỳ dị của bóng đá Việt Nam
Cái kỳ dị của V.League nằm chỗ ai cũng thích nói luật và thích chơi đúng luật, nhưng khi cần học luật thì chẳng quan tâm.
Ông Nguyễn Tử Quảng gây tranh cãi về chuyện Bphone chụp ảnh dưới nước
Ngày 24/7, trên trang cá nhân, ông Nguyễn Tử Quảng, CEO Bkav đăng tải thông tin về tính năng mới trên điện thoại Bphone.
Nhà vô địch World Cup 2010 bị tố quấy rối tình dục
Cựu thực tập sinh ở đội bóng New York City FC lên tiếng tố cáo David Villa có nhiều hành động không đúng đắn với mình trong thời gian cả hai còn phục vụ CLB thuộc giải MLS (Mỹ).
Đề xuất xử phạt khách sạn trong clip khách xả rác 15 triệu đồng
Khách sạn trên đường La Văn Cầu (Bà Rịa - Vũng Tàu) bán giá phòng cao hơn niêm yết và không khai báo lưu trú cho khách cần chấn chỉnh và xử phạt để răn đe hành vi sai phạm.
Nguyên giám đốc ngân hàng cùng cấp dưới tham ô 400 tỷ phải hầu tòa
Phiên xử nguyên Giám đốc Ngân hàng Oceanbank (Chi nhánh Hải Phòng) cùng cấp dưới tham ô hơn 400 tỷ đồng phải hoãn vì luật sư bào chữa và những người có nghĩa vụ liên quan vắng mặt.
Bán mỹ phẩm không rõ nguồn gốc qua Facebook bị phạt 64 triệu
Bà H. không đăng ký kinh doanh và bán mỹ phẩm không rõ nguồn gốc qua Facebook nên bị phạt hành chính 64 triệu đồng.
YouTuber tai tiếng bị 'sờ gáy' vì tổ chức tiệc khi số ca nhiễm tăng
Chính quyền thành phố Calabasas (bang California) cho biết sẽ có biện pháp xử phạt cứng rắn với bữa tiệc tụ tập đông người của YouTuber Jake Paul.
Đằng sau cái chết của thị trưởng Seoul
Đằng sau cái chết của thị trưởng thành phố Seoul là lời kêu cứu của phụ nữ xứ Hàn nhằm chống lại vấn nạn quấy rối tình dục "ăn sâu bám rễ" trong xã hội nước này.
Doanh nhân đồng tính nổi tiếng TQ, từng bị cấm đăng ảnh gợi cảm
Dựa vào ngoại hình và tài năng, Edison Fan thành công trong nhiều lĩnh vực, từ người mẫu đến kinh doanh. Anh trở thành người đồng tính công khai có sức ảnh hưởng lớn ở Trung Quốc.
Thầy giáo thắng kiện sau 14 năm với 8 phiên tòa
Một thầy giáo ở TP Đà Lạt (Lâm Đồng) bị hiệu trưởng kỷ luật sa thải nên đã khởi kiện. Sau 14 năm với 8 phiên tòa, cuối cùng tòa đã tuyên ông thắng kiện.
Bán sách lậu có thể bị phạt 300 triệu đồng, xử lý hình sự
Hành vi làm, buôn bán sách lậu có thể bị phạt tiền với mức cao nhất lên đến 300 triệu đồng, nặng hơn sẽ phạt tù hoặc cải tạo không giam giữ.
Giáo sư Trung Quốc bị trường ĐH đuổi vì nhắn tin gạ gẫm 3 nữ sinh
Một giáo sư ở Đại học Tôn Trung Sơn (Trung Quốc) vô tình để lộ đoạn chat nhạy cảm với 3 người phụ nữ trong lúc đang dạy học. Dù cố che giấu, vụ việc vẫn lan rộng ra toàn trường.
Grab tê liệt, giải đấu eSports 'vỡ trận' vì lỗi Facebook
Sự cố khiến một giải đấu eSports phải tạm hoãn vì iPhone của tất cả tuyển thủ đều bị lỗi ứng dụng.
Nam sinh được tại ngoại dù thừa nhận quấy rối tình dục bạn học
Vì nạn nhân ngừng cung cấp thêm bằng chứng, vụ án từng thu hút sự chú ý tại Hong Kong được khép lại. Bị cáo chỉ bị phạt tiền và cam kết không tái phạm trong 12 tháng tới.
Lời trăn trối của George Floyd khi bị cảnh sát ghì đầu gối lên cổ
"Mẹ ơi, con yêu mẹ. Hãy nói với con tôi là tôi yêu chúng. Tôi chết đây” - những lời cuối của George Floyd khiến nhiều người không khỏi xót xa.