Người Việt ở Nhật gói bánh chưng, livestream giao lưu đón Tết
“Tết Việt ở Kyushu thời Covid” là sự kiện Tết đầu tiên được tổ chức cho cộng đồng người Việt ở các tỉnh phía tây nam Nhật Bản trong năm nay.
261 kết quả phù hợp
“Tết Việt ở Kyushu thời Covid” là sự kiện Tết đầu tiên được tổ chức cho cộng đồng người Việt ở các tỉnh phía tây nam Nhật Bản trong năm nay.
Cận Tết Nguyên đán, nhiều nghệ sĩ dành thời gian bên gia đình. Họ gói bánh chưng, trang hoàng nhà cửa, chuẩn bị đón năm mới.
Như đã hẹn đến ngày hai tám hoặc hai chín Tết, người trong xóm tập trung đông đủ tại một cái sân rộng của nhà gia chủ sẽ làm heo. Họ cùng nhau làm thịt con vật đã định.
Nhiều chuyến bay trở về Việt Nam của du học sinh bị hoãn lại do dịch Covid-19, tâm trạng nhớ nhà trở thành nỗi niềm chung.
Nhiều giáo viên ở Lâm Đồng và Đà Lạt giao bài tập gắn với thực tế cho học sinh như giúp bố mẹ dọn dẹp nhà cửa, nhắc nhở gia đình mua khẩu trang và nước rửa tay khử khuẩn.
Cứ mỗi lần Tết đến, lòng tôi lại nôn nao nhớ những mùa Tết xưa trong ký ức. Có lẽ khi người ta càng trưởng thành thì lại càng hay hoài niệm những gì xưa cũ.
Trong các món chè, xôi khi nhà có đám tiệc, lễ Tết hay muốn thay đổi khẩu vị, nếp được ưu tiên lựa chọn.
Sau những bộn bề của cuộc sống, Tết là dịp để đoàn viên, sum vầy.
Bánh chưng không chỉ đơn thuần là món ăn đặc biệt trong ngày Tết. Nhiều gia đình duy trì việc gói bánh chưng như một cách tạo không khí Tết, cùng nhau sum vầy.
Còn chưa đầy 30 ngày là đến Tết Nguyên đán 2021, những người xa gia đình đang thổn thức nỗi nhớ nhà, mong chờ những phút giây sum vầy hạnh phúc.
Những ngày Tết đã cận kề, bao người con xa xứ dặn lòng mình sẽ gạt bỏ tất cả để trở về bên gia đình, cùng vui đón cái Tết đoàn viên.
Với nhiều nàng dâu trẻ, những kỷ niệm đón giao thừa cùng bố mẹ trước khi về nhà chồng luôn là những ký ức Tết sum vầy vô giá.
Chỉ với một chút khéo tay cùng trí tưởng tượng phong phú, bạn có thể tạo nên những món quà Tết độc đáo, gửi gắm niềm vui và hy vọng cho người nhận.
Tết là dịp để gắn kết các thành viên trong gia đình, tạo nên mối tình keo sơn. Nhưng với những người con xa xứ, những ký ức sum vầy ấy thật quá đỗi xa vời.
Bùi Hiển (1919-2009) là một tác giả tiêu biểu của văn học Việt Nam hiện đại. Có một điều khá đặc biệt, trong đời sống và viết văn của ông, chiếc mũ như một người bạn đồng hành.
Chỉ cần món quà nhỏ như gói mứt, chiếc bánh chưng, thùng nước ngọt hay lời chúc tốt lành, chúng ta có thể cùng nhau đón cái Tết giản đơn nhưng thân thuộc, ý nghĩa.
Các bạn trẻ thuộc lực lượng Công an tỉnh Bình Phước và Công an TP Đồng Xoài cùng người dân địa phương gói 3.000 bánh tét gửi đồng bào miền Trung.
Mong muốn truyền bá văn hóa Việt Nam và giúp đỡ người có thu nhập thấp tiếp cận ngoại ngữ, Nguyễn Thị Thương mở nhiều lớp dạy tiếng miễn phí, làm tình nguyện viên tại Singapore.
Lòng tốt không có chỗ cho sợ hãi, hoài nghi, chắc chắn sẽ mang đến điều tốt đẹp. Trong dịch bệnh, đường phố có thể vắng vẻ hơn, nhưng không vì thế mà thiếu đi những tấm lòng.
Người dân ở Nghệ An góp gạo, thịt để nấu bánh chưng tặng cán bộ chống dịch Covid-19 và gần 200 người đang cách ly tại địa bàn.