Gương mặt khác lạ của ái nữ duy nhất nhà Madam Pang
Nuanwan Phanchet, con gái tỷ phú bóng đá Thái Lan Madam Pang, từng gây xôn xao với gương mặt khác lạ khi nhận bằng thạc sĩ tại Anh.
842 kết quả phù hợp
Nuanwan Phanchet, con gái tỷ phú bóng đá Thái Lan Madam Pang, từng gây xôn xao với gương mặt khác lạ khi nhận bằng thạc sĩ tại Anh.
Trên kênh cá nhân, vợ chồng diễn viên Kwon Sang Woo, Son Tae Young lần hiếm hoi chia sẻ ảnh cận mặt của hai con.
Một ngày nọ, tôi thực hành thiền định và đột ngột cai thuốc lá. Động lực duy nhất của tôi là mong muốn trở thành tấm gương tốt cho các con.
Minh Nguyệt vẫn nhớ như in cảm giác vừa vui, vừa sợ khi lần đầu cầm vô lăng xe hạng nặng. Thấm thoắt, cô đã có hơn 4 năm ngược xuôi trên các nẻo đường ở miền Bắc.
Hương Ly không ngờ câu nói đùa ngày nào của cô giáo chủ nhiệm: "Sau này làm con dâu cô nhé" lại trở thành sự thật.
Apple Martin - con gái ca sĩ Chris Martin và minh tinh Gwyneth Paltrow - được khen sắc vóc thu hút, nổi bật ở tuổi 20.
Rút lui khỏi showbiz nhiều năm nay, Tăng Thanh Hà chọn lối sống kín đáo nhưng vẫn luôn được công chúng quan tâm.
Sau hơn 25 năm bị bắt cóc và bán đi, Yang Niuhua cuối cùng tìm được gia đình nhưng đau đớn khi biết cha mẹ đều đã qua đời từ lâu.
Diễn viên Lan Phương cho biết mình lên 3 tuổi đã biết đọc sách nên cũng có thể con gái cô giống mẹ khi mê sách từ bé.
Bé Chloe, con gái thứ hai của vợ chồng Tăng Thanh Hà, được nhận xét có chiếc mũi và đôi mắt giống mẹ.
Cố tình thi trượt là một việc không dễ khi cần đảm bảo làm sai hơn năm mươi lăm phần trăm bài kiểm tra mà không quá lộ liễu.
Thi trượt 3 trường chuyên, lên cấp ba lại học kém nhất lớp, Đức Anh từng rất tự ti. Bước ngoặt đỗ ĐH Y Hà Nội khiến em thay đổi suy nghĩ, trở thành thủ khoa đầu ra sau 6 năm học.
Ở tuổi 14, con trai Jang Dong Gun gây chú ý với ngoại hình nổi bật, chiều cao khoảng 1,8 m.
Trên trang cá nhân, Đỗ Mỹ Linh chia sẻ bộ ảnh chụp cùng chồng và con gái Tuệ An. Cô bé vừa tròn 1 tuổi, vẻ ngoài đáng yêu.
Một cặp vợ chồng Trung Quốc cho rằng con mình đã tử vong ngay sau khi chào đời, nhưng thực tế là cậu con trai vẫn sống khỏe mạnh hơn 3 thập kỷ qua.
Thời bao cấp, để được mặc một tấm áo mới có khi phải dành dụm cả năm. Vải được mua theo tem phiếu, nếu đi mua ở chợ đen thì giá cắt cổ, mà phải giấu giếm như đi ăn trộm.
Thấy con trai càng lớn càng trắng trẻo, mũi cao trong khi mình mũi thấp, da ngăm đen, anh Huy lấy mẫu tóc đem đi xét nghiệm thì nhận kết quả không thể ngờ.
Mẹ chớp mắt, và người phụ nữ dịu dàng kia lập tức biến mất, nhường chỗ cho một tướng quân.
Chồng chị Hồng trở nên cọc cằn, thường xuyên nhậu nhẹt, không còn yêu thương con như trước vì Lan ngày càng xinh, không giống cha mẹ.
Ít ai biết rằng mặc dù được mệnh danh là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới, Phần Lan từng là một trong những nước có tỷ lệ tự tử đứng hàng đầu thế giới.