Cho con bận rộn trong mùa dịch để cuộc sống đỡ xáo trộn
Ở nhà vì dịch, thay vì cắm cúi vào TV, điện thoại, con chị Huyền bận rộn với các trò chơi, đọc sách, làm việc nhà. Nhờ đó, chị vẫn có thể dành thời gian rảnh rỗi cho bản thân.
88 kết quả phù hợp
Ở nhà vì dịch, thay vì cắm cúi vào TV, điện thoại, con chị Huyền bận rộn với các trò chơi, đọc sách, làm việc nhà. Nhờ đó, chị vẫn có thể dành thời gian rảnh rỗi cho bản thân.
Lượng mưa dữ dội trong thời gian ngắn gây ra trận lụt lịch sử ở Đức, Bỉ, Hà Lan và Luxembourg. Hơn 180 người đã thiệt mạng.
Lũ từ thượng nguồn chảy về cuốn theo bùn đất và thân cây gây tắc cống. Sau đó, nước chuyển dòng và tràn ra quốc lộ.
“Thiên tai phải chấp nhận thôi, nhưng mong được hỗ trợ xây nhà an toàn để sống những năm cuối đời không còn chạy lũ cả đêm nữa”, người vùng lũ Quảng Bình mong mỏi.
Ngày 23 tháng Chạp là thời điểm các gia đình chuẩn bị mâm cơm tươm tất tiễn Táo quân về trời. Tuỳ theo từng địa phương, lễ vật cúng ông Táo có phần khác nhau.
“Mọi năm nước vẫn lên, nhưng chưa bao giờ lên nhanh và mạnh như lần này. Cứ tưởng là sẽ chết, nhưng may được các chú công an đến cứu kịp thời”, bà Lê Thị Mẹo, 83 tuổi, nhớ lại.
Theo các bác sĩ, tấn công hay bỏ chạy đều không phải cách xử lý tốt khi gặp rắn.
Hàng chục hộ dân thôn Mang He (Quảng Ngãi) được di dời đến nhà văn hóa để tránh bão số 10. Một tuần trước, khu vực này xảy ra lũ quét, nhiều căn nhà bị vùi lấp.
Dọn dẹp nhà, công sở sau khi nước lũ rút, người dân phát hiện hàng chục con rắn cạp nia, hổ mang ẩn nấp trong chăn và tủ quần áo.
Nhiều người dân Nghệ An bật khóc khi trở về nhà sau ba ngày sơ tán, tránh lũ. Tài sản bị cuốn trôi, họ mong có đủ cơm gạo để sống, người thì cần tiền để đưa vợ đi sinh.
Múc nước dọn nhà sau lũ, người đàn ông 50 tuổi ở Hà Tĩnh không may trượt chân rơi xuống giếng tử vong.
Người dân không kịp trở tay khi nước lũ nhanh chóng dâng đến mái nhà. Ngày quay về nơi ở, họ rơi nước mắt vì tất cả tài sản chìm dưới lớp bùn non.
Nhằm hỗ trợ người dân Quảng Nam vượt qua thiên tai, hàng nghìn phần quà bao gồm nhiều nhu yếu phẩm đã được gửi đến Hội An, xã Bình An và xã Tam Thăng.
Anh Thành tập hợp nhóm ngư dân lái đò vượt dòng lũ dữ cứu người. Trong 3 ngày, họ giúp hơn 300 người đến nơi sơ tán an toàn.
Sau trận lũ lịch sử, nhà lưu niệm đại tướng Võ Nguyên Giáp tại huyện Lệ Thủy hư hỏng nặng. Bộ đội đang khắc phục hậu quả trước khi đợt bão số 8 đổ bộ.
Sáng 24/10, Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ thăm, tặng quà học sinh vùng lũ 2 tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh.
Trở về nhà sau những ngày tránh lũ, người dân huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) mất trắng hoa màu. Nhiều đồ đạc ngâm nước cũng hư hỏng.
Thủ tướng yêu cầu tổ chức cứu trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho người dân, tuyệt đối không để người dân thiếu đói, thiếu nước uống, không có chỗ ở.
Trong đợt lũ thứ 5, nước dâng cao, ngập hết cổng trường Tiểu học và THCS Ba Lòng (Quảng Trị) và các phòng ở tầng 1, thậm chí tràn lên cả tầng 2.
Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi vẫn xuất hiện mưa lớn, lũ xuống chậm.