Báo Mỹ dừng kế hoạch cho AI viết nội dung
Trang tin công nghệ CNET sẽ tạm dừng xuất bản các bài báo viết bởi AI, sau khi gây tranh cãi do âm thầm sử dụng suốt nhiều tháng.
33 kết quả phù hợp
Trang tin công nghệ CNET sẽ tạm dừng xuất bản các bài báo viết bởi AI, sau khi gây tranh cãi do âm thầm sử dụng suốt nhiều tháng.
Website công nghệ CNET đã khiến truyền thông phải chú ý khi xuất bản những bài báo hoàn toàn sử dụng trí tuệ nhân tạo. Song, quá trình này đã tồn tại nhiều lỗ hổng.
Trên blog cá nhân, nhà sáng lập Microsoft đã nhắc đến sự kiện ly hôn với vợ cũ và gọi đây là “thời điểm tồi tệ” trong đời.
Dịch Covid-19 đặt ra nhiều thách thức cho các công ty bảo hiểm trong việc duy trì và phát triển hoạt động, trong đó có việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi số.
Từ ngày 28/1, Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) chính thức triển khai tính năng mở tài khoản trực tuyến trên ứng dụng SHB Mobile qua giải pháp định danh khách hàng điện tử (eKYC).
Với sản phẩm bảo mật F-Safe, FPT Telecom tự tin mang đến trải nghiệm “vừa nhanh vừa an toàn” cho người dùng Internet.
Tác giả cuốn "Sống, làm việc, làm việc, làm việc, chết" nói ở Silicon, nhiều người đã khởi nghiệp với ý tưởng lạ lùng, nhanh chóng thu về hàng tỷ USD.
Thùy Linh - Huy Phong, cặp Pine Kyaw - Mi Lan hay đôi Daniel Ehmann - Phương Phạm đều khiến dân mạng tiếc nuối vì đã chia tay sau những màn mùi mẫn trên sóng truyền hình.
Ai cũng nhắc đến cách mạng 4.0, nhưng ảnh hưởng của nó đến sự phát triển xã hội, mà cụ thể là lĩnh vực công nghê và sự chuyển dịch nhân lực thì không phải ai cũng biết.
Bôn ba, làm việc ở xứ người nhưng tiến sĩ Nguyễn Đình Quý luôn đau đáu ước muốn góp sức xây nền móng cho công nghiệp 4.0 của Việt Nam.
Kỹ sư trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam có thể nhận mức lương lên đến hơn 500 triệu đồng mỗi năm. Đây cũng là mức thu nhập thuộc nhóm cao nhất trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
Đáp lại lời yêu cầu của tổng thống Mỹ, nữ rapper trẻ có màn trình diễn ngẫu hứng dành tặng ông trong buổi trò chuyện sáng 25/5, tại TP HCM.
Ông Năm Nhã là người sản xuất lò sấy lúa nổi tiếng khắp xứ miền Tây, nhiều người gọi ông là “Vua lò sấy”. Từ năm 2011, sản phẩm của lão nông này liên tục xuất sang Campuchia.