Mai, khế, lộc vừng giá hàng tỷ đổ về phố nhà giàu Sài Gòn
Nhiều loại cây cảnh không chỉ độc, lạ mà còn có giá rao bán lên đến cả tỷ đồng đang đổ về Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP HCM trước ngày khai mạc.
92 kết quả phù hợp
Nhiều loại cây cảnh không chỉ độc, lạ mà còn có giá rao bán lên đến cả tỷ đồng đang đổ về Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP HCM trước ngày khai mạc.
Thượng nguồn sông Sài Gòn, đoạn giáp ranh giữa Bình Phước, Bình Dương và Tây Ninh đang bị bức tử từng ngày bởi hoạt động của các nhà máy tại đây.
Phim của đạo diễn Victor Vũ cũng như truyện của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh khiến cho người xem lẫn lộn cảm xúc của người lớn hôm nay và tuổi ấu thơ đã ở lại sau lưng.
Nhiều ý kiến cho rằng, mức giá 170 tỷ đồng cho vườn kiểng cổ thụ ở Tây Ninh là quá cao. Người mua khó xác định độ tuổi của các loại cây trong vườn vì chưa có thẩm định.
Ông chủ vườn kiểng rộng hơn 3.000 m2 với gần 100 cây hàng trăm năm tuổi, trong đó có cây khế được trả giá 5 tỷ ở hội hoa xuân TP HCM đang rao bán cả "gia tài" với giá 170 tỷ đồng.
Hai cây khế cổ thụ tuổi đời hơn 300 năm có thế "trực quân tử" được nghệ nhân Võ Phi Sơn định giá 7 tỷ đồng thu hút sự quan tâm của nhiều người dạo hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng.
Theo Đông y, quả khế vị chua và ngọt, tính bình; có tác dụng tiêu viêm, lợi tiểu, làm long đờm và tiết nước bọt.
Được nghe những chia sẻ của bạn bè đã đi cũng như được xem qua báo đài, tôi háo hức chờ đón đến chuyến đi của mình khám phá hòn đảo ở miền Nam tổ quốc.
Loại quả 5 múi này nhiều nước, tính lạnh, không độc, có tác dụng sinh tân dịch, thanh nhiệt giải độc do nhiệt.
Cái gì là thiết yếu, cái gì là độc quyền? Là nhà ở, điện, nước hay bất động sản hay sao? Sợ nhất nếu sau này cứ nói cái gì cũng thiết yếu để đòi đổ vốn 100% Nhà nước vào tràn lan.
Chỉ trong thời gian ngắn, rất nhiều rắn lục không biết từ đâu xuất hiện hàng loạt ở Khánh Sơn (huyện Nam Đàn, Nghệ An) tấn công nhiều người dân, thậm chí chúng còn bò vào tận nhà.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có những năm tháng tuổi thơ bình dị ở quê nhà trước khi lớn lên và hoà mình vào phong trào yêu nước đầu thế kỷ 20.
Ngôi nhà nhỏ bé, đơn sơ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở làng An Xá (xã Lộc Thuỷ, Lệ Thuỷ, Quảng Bình), nằm sát bên dòng sông Kiến Giang bốn mùa nước xanh trong.
Thừa nhận hát không hay, nổi tiếng là do gặp thời, nữ danh ca sinh năm 1945 khẳng định nếu không có nhạc Trịnh, chắc chắn mọi người sẽ không biết đến bà.
Chỉ mất vài chục nghìn tiền giống, chị Nguyễn Thị Huệ, ở Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội đã sở hữu được vườn rau, quả sạch trên tầng thượng, phục vụ quanh năm cho cả gia đình.
Liệu kịch bản câu chuyện cổ tích sẽ lại áp dụng vào "người anh" Real Madrid khi tham vọng của họ đang rất lớn, trái ngược hoàn toàn "người em" Atletico Madrid?
Thiết kế thông minh, giúp tiết kiệm điện năng và điều hòa không khí hiệu quả này thuộc một ngôi nhà ở Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội, cũng vừa được Tạp chí Archdaily vinh danh.
Nghi Ánh trộm hai quả khế, bà hàng xóm đã ép đứa bé mang quả đến tận gốc cây trả lại, dùng dây buộc vào gốc cây. Có người can, bà Thảo còn vác dao đe dọa: “Ai bước vào sẽ chém”.
Nói về vận hạn, tam tai của con người, Thượng tọa trụ trì chùa Bái Đính Thích Thanh Nhiễu cho biết con người cũng có hạn theo từng chu kỳ lặp đi lặp lại.
Lễ hội hoa xuân tại công viên Tao Đàn (TP.HCM) quy tụ nhiều cây cảnh quý hiếm và độc đáo. Trong đó, có nhiều cây được định giá cả tỷ đồng.