Người số 2 ở Hoàng Anh Gia Lai
Trước khi về đầu quân cho bầu Đức với vị trí nhân viên kế toán năm 1994, ông Nguyễn Văn Sự đã có hơn 10 năm làm việc tại Sở Công nghiệp Gia Lai.
1.191 kết quả phù hợp
Người số 2 ở Hoàng Anh Gia Lai
Trước khi về đầu quân cho bầu Đức với vị trí nhân viên kế toán năm 1994, ông Nguyễn Văn Sự đã có hơn 10 năm làm việc tại Sở Công nghiệp Gia Lai.
‘Không phải ai xin tiền đổ xăng cũng là kẻ lừa đảo’
"Tôi tiếc vì quên xin số điện thoại của cô ấy. Bây giờ, tôi vẫn nhớ mãi về cô ấy khi chạy qua con đường này", một độc giả tiếc nuối sau lần được cô gái xinh đẹp cho tiền đổ xăng.
Nhật ký 12 tuần 'chiến đấu' của sinh viên RMIT
Nhật ký đến lớp của bạn Phương Anh, sinh viên ĐH RMIT Việt Nam, đã vẽ nên bức tranh sinh động về một học kỳ nhiều thử thách nhưng cũng tràn đầy nhiệt huyết.
Chuyện tình yêu xa 1.700 km của Phúc Bồ và Thỏ Yanny
Sự đối lập trong tính cách của cặp đôi tuổi chó, mèo không khiến họ xa nhau. Tình yêu đã được nuôi dưỡng gần 2 năm, khi Thỏ Yanny học tập ở Hà Nội còn Phúc Bồ làm việc tại Sài Gòn.
Bình Dương chi 2,5 tỷ 'giải thoát' đội trưởng tuyển Việt Nam
Đội trưởng ĐT Việt Nam - Lê Tấn Tài - sẽ về đầu quân cho B.Bình Dương sau hơn nửa mùa giải không được ra sân vì nhiều lý do trong màu áo CLB Hải Phòng.
Cầm 2 dao đâm chết đối thủ vì bị chửi
Ngày 23/4, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên xét xử sơ phẩm và tuyên phạt Nguyễn Văn Hành (21 tuổi, quê Ninh Bình) 18 năm tù về hành vi Giết người.
Khó xác định nguyên nhân khiến học sinh ở Nam Định ngộ độc
Theo bác sĩ Minh Ngọc, Trưởng khoa Tiêu hóa Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM, gần 700 học sinh uống sữa nhưng chỉ có khoảng 10 em bị nôn thì khó có thể kết luận ngay nguyên nhân do đâu.
Đội bóng U16 Việt Nam từng thắng Trung Quốc giờ ra sao?
Văn Quyến bước lên đỉnh cao danh vọng từ sớm nhưng sự nghiệp cũng tàn lụi nhanh như phần đông đồng đội thế hệ U16 từng tung hoành tại VCK U16 châu Á năm 2000.
Trói vợ đẩy xuống giếng vì bị bắt quả tang ngoại tình
Đưa nhân tình về nhà ngủ, bị vợ phát hiện, gã chồng vũ phu ra tay trói, đẩy vợ xuống giếng nhưng không được nên đánh vợ đến nhập viện.
Ông Trần Xuân Giá và phiên tòa lịch sử
Cho dù rất tin tưởng vào sự công minh của tòa án, ông Trần Xuân Giá vẫn sẵn sàng cho mọi kịch bản.
Bác sĩ Tường nhận là chủ mưu ném xác chị Huyền
Trong cuộc gặp gỡ với gia đình nạn nhân, vợ bác sĩ Tường cho hay chồng chị thừa nhận là kẻ chủ mưu gây ra vụ ném xác bệnh nhân phi tang.
Con trai nghĩ gì khi người yêu giỏi giang hơn mình?
Con gái luôn ao ước có một người yêu giỏi giang để nương tựa, đồng thời hãnh diện với gia đình và bạn bè. Nhưng các chàng trai thì sao?
Những người giàu nhất Việt Nam ký tên như thế nào?
Ký tên là một trong những việc làm rất thường xuyên của các ông chủ doanh nghiệp. Phần lớn các doanh nhân Việt nổi tiếng đều có chữ ký không quá phức tạp.
Công khai, sớm kết luận 'nghi án 16 tỷ đồng'
“16 tỷ đồng chứ đâu phải 16 đồng. Vì vậy các cơ quan chức năng phải điều tra việc có 16 tỷ đồng hối lộ hay không? Vào bằng đường nào? Ai đưa và ai nhận?”.
Cách chức vụ trong Đảng, kỷ luật một số cán bộ
Từ 6 - 10/1/2014 và 19 - 24/3, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương (khóa XI) đã họp kỳ thứ 22 và 23. Trong các cuộc họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật một số cán bộ.
Sau cơn bão Chanchu, 8 năm không làm được chứng tử
Chồng mất tích trong cơn bão Chanchu cách đây đã 8 năm nhưng nhiều phụ nữ nghèo ở tỉnh Quảng Nam vẫn chưa có tiền làm giấy chứng tử.
'Không thể biện minh cho hành động đánh con vào đầu'
“Hành động độc ác của người cha trong câu chuyện bạo hành này không thể biện minh. Điều đó cho thấy người cha đó đã bất lực trong việc giáo dục con và kiểm soát chính mình".
Trọng tài biên bị cổ động viên đánh hội đồng tới chết
Thảm kịch xảy ra ngay khi tiếng còi trận đấu kết thúc, trọng tài biên người Ghana đã bị một nhóm CĐV lao vào đánh hội đồng và qua đời tại bệnh viện.
Khu kinh tế cửa khẩu: 'Ôm' rượu bia ngoại chờ giải cứu
Phần lớn các khu kinh tế, thương mại cửa khẩu... đều trong tình cảnh đìu hiu khách mua sắm, không doanh nghiệp đầu tư.
Anh đánh rơi nỗi nhớ em đâu rồi?
Mặc dù em không muốn, nhưng sự thật lại hiển nhiên đến thế. Có đắng bờ môi và hoen ướt mi không, khi em vụng về hỏi: “Anh đánh rơi nỗi nhớ em đâu mất rồi?”