Nước mắt mẹ và động lực gia đình của thủ khoa nổi tiếng
Khi căn bệnh ung thư cướp mất chồng và con trai cả, bà Thu đã phải làm đủ nghề để nuôi cậu con thứ Lê Đức Duẩn cho đến ngày đỗ thủ khoa đại học.
54 kết quả phù hợp
Khi căn bệnh ung thư cướp mất chồng và con trai cả, bà Thu đã phải làm đủ nghề để nuôi cậu con thứ Lê Đức Duẩn cho đến ngày đỗ thủ khoa đại học.
Dù mẹ hắt hủi, Nguyen Thi Thuy vẫn hy vọng các dữ liệu về DNA sẽ giúp cô đoàn tụ với cha ruột, một lính Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam cách đây 4 thập kỷ.
Trái ngược với nội dung trong tờ tường thuật, nữ đương sự vào phòng nghỉ trọ với thẩm phán khẳng định ông Tuấn là người rủ bà đi karaoke trong giờ làm việc.
"Tôi muốn nối nghiệp cha", con gái cơ trưởng QZ8501 cho biết sau khi Giám đốc AirAsia mời cô làm việc trong cơ quan của ông.
Phía Tạ Đình Phong lên tiếng phân trần trước những chỉ trích bỏ bê con cái.
Trượt đại học là một trong những trải nghiệm đau đớn, thất vọng nhất cuộc đời, nhưng đây không phải là thời điểm để buồn chán và sống thu mình. Cùng nghe tâm sự một bạn trượt ĐH.
Bức xúc vì nhiều người con tìm mọi lý do để đưa ba mẹ đang bệnh về nhà chờ chết, độc giả N.T.T chia sẻ câu chuyện người mẹ một mình đấu tranh để giành anh khỏi tay tử thần.
Dù đã chia tay, Mai Hồ vẫn gọi bạn trai cũ bằng biệt danh thân mật và dành cho anh những lời có cánh.
Gia đình nhỏ của nữ diễn viên ''Cưới chạy'' vui vẻ và hạnh phúc khi cùng nhau đến rạp xem phim "Thạch Sanh", thư giãn ngày cuối tuần.
“Trước khi về, họ có gặp chúng tôi để gửi lời chia buồn, nói lời xin lỗi nhưng chúng tôi không tiếp”, người nhà nạn nhân Huyền cho biết.
Bà Yến khóc trong đám tang của chị Huyền, vừa xót thương cho người xấu số, vừa lo lắng cho tương lai của đứa con dại dột của mình.
Không ít bệnh viện ở Nigeria đang biến thành những “nhà máy trẻ em” do nhiều đứa trẻ sinh ra đã trở thành “món hàng” giúp những kẻ buôn người kiếm bộn tiền.
Một năm sau ngày mất con, bà Tâm (51 tuổi ở Yên Phong, Bắc Ninh) vẫn chưa tin con gái mình đã trở về.
Hung thủ bắt cóc bé gái 3 tuổi về nuôi có biểu hiện thần kinh không bình thường, từng bỏ nhà đi nhiều năm, thích ngủ ngoài nghĩa địa một mình.