Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cháy lớn ở Củ Chi

Một bãi đất trống ven đường Phan Văn Khải, xã Củ Chi, TP.HCM được quây tôn, bên trong chứa nhiều máy móc và vật dụng phục vụ xây dựng đã bốc cháy vào sáng 31/1.

Cận cảnh cháy lớn ở Củ Chi Sáng 31/1, một vụ cháy lớn xảy ra tại bãi đất trống chứa máy móc, thiết bị trên địa bàn xã Củ Chi, TPHCM, khiến cột khói đen bốc cao, nhiều người dân hoảng hốt.

Sáng 31/1, một vụ cháy lớn xảy ra tại bãi đất trống chứa máy móc, thiết bị trên địa bàn xã Củ Chi, TP.HCM, khiến cột khói đen bốc cao, nhiều người dân hoảng hốt.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h30, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại bãi đất trống ven đường Phan Văn Khải, khu vực được quây tôn, bên trong chứa nhiều máy móc và vật dụng phục vụ xây dựng. Chỉ trong thời gian ngắn, đám cháy lan nhanh, cột khói đen cao hàng chục mét, có thể quan sát từ xa.

Chay anh 1

Hình ảnh đám cháy ngùn ngụt, khói đen bốc cao cả chục mét.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ TP.HCM đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa. Đến khoảng hơn 10 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.

Theo ghi nhận ban đầu, không có thương vong về người. Tuy nhiên, máy móc, thiết bị bên trong bãi đất trống đã bị lửa thiêu rụi, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Hiện cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy và làm rõ trách nhiệm các bên liên quan.

Phạt 7,5 triệu người đàn ông khỏa thân trước cổng đại học ở TP.HCM

Hình ảnh người đàn ông trần truồng, uốn éo trước cổng trường Trường đại học Bách Khoa TP.HCM gây xôn xao dư luận.

Nhiều trường tại TP.HCM tạm dừng cung cấp suất ăn bán trú

Một số trường học tại TP.HCM đã tạm dừng cung cấp suất ăn bán trú sau khi có thông tin nghi vấn mất an toàn thực phẩm liên quan đến đơn vị cung cấp suất ăn cho nhiều trường học.

Thành phố Hồ Chí Minh - Vùng đất chuyên chở ước mơ

Sách Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố của tôi là ấn phẩm kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước. Sách gồm 28 bài viết, là 28 câu chuyện dung dị, thấm đượm tình yêu dành cho vùng đất nghĩa tình, dễ sống và đáng sống. Từ đó, sách khắc họa và lan tỏa những thành tựu phát triển của TP.HCM dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền và sự chung tay, góp sức của nhân dân thành phố từ năm 1975 đến nay.

https://tienphong.vn/chay-lon-o-cu-chi-khoi-den-boc-cao-hang-chuc-met-post1817385.tpo

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

Bạn có thể quan tâm