Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Chàng trai mắc bệnh lạ đạp xe 18.000 km từ Pháp đến Trung Quốc

Thanh niên người Pháp dành 8 tháng đạp xe xuyên hơn 30 quốc gia, vượt 18.000 km từ quê nhà đến Trung Quốc, hiện thực hóa giấc mơ "con đường tơ lụa".

Đầu tháng 12, đoạn video ghi lại khoảnh khắc Killian Le Guyader (24 tuổi) đứng trên Vạn Lý Trường Thành ở Bắc Kinh nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc.

Trong video, Le Guyader chia sẻ: "Mẹ ơi, con đã làm được rồi. Con đạp xe từ Pháp sang Trung Quốc, vượt 18.000 km và hơn 30 quốc gia. Đây là khoảnh khắc đáng nhớ nhất cuộc đời con". Anh mô tả cảm giác "tuyệt vời" khi đứng trên Vạn Lý Trường Thành và coi đó là một thành công lớn, theo SCMP.

Le Guyader cho biết muốn dành chiến thắng này cho những bệnh nhân mắc bệnh Lyme và các bệnh mạn tính khác. Lyme là bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn Borrelia gây ra, lây truyền sang người chủ yếu qua vết cắn của ve hươu (ve chân đen) mang mầm bệnh.

"Tôi đã bị Lyme hành hạ suốt ba năm và hiểu rõ việc chịu đựng quá trình điều trị khó khăn đến mức nào. Nếu tôi có thể chiến đấu với căn bệnh và thực hiện được giấc mơ đạp xe đến Trung Quốc, thì người khác cũng có thể biến ước mơ của mình thành hiện thực. Mọi thứ đều có thể", anh nói.

dap xe,  Trung Quoc anh 1

Xe đạp của Killian Le Guyader chất đầy hành lý từ Pháp đến Trung Quốc. Ảnh: Douyin.

Theo báo chí Pháp, Le Guyader tốt nghiệp đại học năm 2023 với bằng cử nhân. Anh làm việc trong 8 tháng để tích lũy chi phí cho chuyến đi. Động lực lớn nhất của chàng trai đến từ niềm yêu thích văn học phiêu lưu và sự cuốn hút lâu nay của "con đường tơ lụa".

Le Guyader bắt đầu hành trình từ thành phố Rennes, Tây Bắc nước Pháp, vào đầu năm nay. Trong suốt chuyến đi, anh đạp xe một mình khoảng 10.000 km tại châu Âu và châu Á.

Một người bạn đồng hành cùng anh khi băng qua Thổ Nhĩ Kỳ và Georgia, trước khi anh tiếp tục hành trình độc hành đến Trung Quốc. Thời tiết khắc nghiệt và điều kiện địa hình là những thử thách lớn nhất, đặc biệt tại các khu vực có độ cao trên 3.000 m.

dap xe,  Trung Quoc anh 2

Le Guyader hy vọng hành trình của mình có thể truyền cảm hứng cho những người mắc các bệnh mạn tính. Ảnh: Douyin.

Le Guyader mắc bệnh Lyme từ năm 14 tuổi, sau khi bị ve đốt trong rừng. Đây là căn bệnh thường khó điều trị dứt điểm. "Tôi từng kiệt sức, leo cầu thang cũng rất khó. Phải mất nhiều tháng, thậm chí nhiều năm tôi mới hồi phục", anh kể.

Trong một video khác đăng trên mạng xã hội, Le Guyader xuất hiện giữa sa mạc mênh mông ở Uzbekistan.

"Mọi thứ tôi đều phải tự xoay xở. Có thể điều này không quá đặc biệt với nhiều người, nhưng với một người từng chịu đựng bệnh Lyme nghiêm trọng, tôi nghĩ đó là nỗ lực đáng trân trọng", anh nói.

Le Guyader cho biết đây là lần đầu anh đến Trung Quốc. Sau 6 tuần lưu lại, anh trở về Pháp bằng máy bay vào đầu tháng 12. Tổng chi phí cho chuyến phiêu lưu khoảng 15.000 euro (17.500 USD), trong đó một phần được tài trợ bởi ngân hàng Pháp, chính quyền địa phương và một số tổ chức xã hội.

Câu chuyện của Le Guyader nhận được nhiều lời chúc mừng và ngưỡng mộ trên mạng xã hội Trung Quốc. "Chúc mừng chàng trai, chào mừng bạn đến Trung Quốc. Chúc bạn bình an và khỏe mạnh", một người viết.

Người khác bình luận: "Ai cũng nên học hỏi sự kiên trì, bền bỉ và dũng cảm của anh ấy".

Travel blogger truyền cảm hứng du lịch qua những câu chuyện đầy màu sắc về những điểm đến mới lạ, những trải nghiệm độc đáo mà họ khám phá được trong hành trình. Những bài viết, video hay hình ảnh của họ không chỉ mang lại kiến thức về địa lý, mà còn khơi gợi niềm đam mê khám phá thế giới. Đọc sách là một phần không thể thiếu trong hành trình này, giúp họ tìm hiểu sâu sắc hơn về văn hóa, lịch sử và con người ở mỗi nơi.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu chân dung travel blogger kiêm tác sách, những con người lan tỏa nguồn cảm hứng xê dịch và tiếp nạp tri thức.

> Xem thêm: Travel blogger Đinh Hằng: Thật khó để cô đơn khi du lịch một mình

Khách Tây đạp xe đi phượt, được mời đám cưới ở Lào Cai

Khoảnh khắc 2 vị khách Tây được mời vào dự đám cưới ở Lào Cai thu hút gần 1,5 triệu lượt xem. Cô dâu, chú rể bất ngờ khi câu chuyện trong ngày vui tạo hiệu ứng lớn trên mạng xã hội.

Khách Tây đạp xe, lội nước lũ ở Hội An trước bão số 12

Nhiều tuyến phố ven sông tại phường Hội An (thành phố Đà Nẵng) ngập 0,3-0,5 m, nhiều du khách nước ngoài đạp xe, xắn quần lội nước lũ.

Khách Tây đói lả dừng trước đám tang ở Huế, được mời vào ăn cơm chay

Trên hành trình đạp xe 80 km từ trung tâm TP Huế về resort, vợ chồng người Thụy Sĩ mệt lả, không tìm được quán ăn. Họ dừng xe trước một đám tang, được gia chủ mời vào ăn cơm chay.

Đan Châu

Bạn có thể quan tâm