Lửa thiêu rụi xưởng sửa chữa ôtô của người Việt ở Berlin
Xưởng sửa chữa ôtô của ông chủ người Việt và một kho chứa hàng cạnh chợ Đồng Xuân ở Berlin, Đức, đã bị ngọn lửa thiêu rụi.
373 kết quả phù hợp
Xưởng sửa chữa ôtô của ông chủ người Việt và một kho chứa hàng cạnh chợ Đồng Xuân ở Berlin, Đức, đã bị ngọn lửa thiêu rụi.
Ngọn lửa bùng lên dữ dội rạng sáng 19/8, thiêu rụi hoàn toàn xưởng sửa chữa ôtô của người Việt ở gần chợ Đồng Xuân tại thủ đô Đức.
Trong cái nắng tháng 7, những ông bố, bà mẹ quên hết khó khăn, cực nhọc để sát cánh bên con trong những ngày "vượt vũ môn". Như người ta vẫn nói, có nuôi con mới biết lòng cha mẹ.
Vừa trộm được xe Air Blade, và đang trên đường mang đi tiêu thụ, nghi phạm 27 tuổi bị cảnh sát 141 phát giác.
Chủ tịch Hiệp hội siêu thị Hà Nội Vũ Vinh Phú cho biết, một quả trứng phải chịu 14 loại phí, áo sơ mi chỉ mặc vài tháng là rách cổ thì người tiêu dùng khó yêu hàng Việt được.
Hơn 150 nhân viên cứu hỏa được huy động để dập tắt đám cháy lớn xảy ra ngay cạnh Trung tâm thương mại Đồng Xuân ở thủ đô Berlin, Đức, vào ngày 11/5.
Nhà văn Đức Karin Kalisa bằng tình cảm đã viết về đời sống người Việt tại Đức trong tiểu thuyết “Con rối tha hương”, từ đó gợi mở vấn đề hòa hợp cộng đồng văn hóa.
Bên cạnh những công trình cổ đầy màu sắc phương Đông, vẻ đẹp của kiến trúc Pháp là một phần không thể thiếu của Hà Nội.
Mỗi buổi sáng bà Chu Thị Lan (75 tuổi, Hà Nội) đi từ nhà ra phố với quãng đường tới 10 km để nhặt phế liệu mang bán kiếm tiền.
Phố cổ Tây có gì giống và khác phố cổ ta? Đó là suy nghĩ của bất kỳ du khách Việt Nam nào khi đến thăm những khu phố cổ bên trời Âu.
Thấy nữ du khách người Đức để điện thoại đắt tiền trên đùi, Cần tiến lại, giật lấy rồi bỏ chạy. Tại tòa, anh ta nói cần tiền để mời bạn bè đi ăn.
Sau khi bé trai 20 tháng tuổi tử vong, người cầm lái chiếc taxi gây tai nạn tại đường Hồng Hà (Hà Nội) đã ra đầu thú. Anh ta không có Giấy phép lái xe, có 5 tiền án tiền sự.
Bác sĩ trực cấp cứu cho biết, bé Kiệt nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, tim ngưng, không đo được huyết áp, người tím tái.
Lợi dụng tâm lý đầu năm thả vật phóng sinh cầu may của người dân, các tiểu thương thừa cơ tăng giá. Từ 10.000 đồng/kg, giá ốc đội lên 80.000 đồng/kg, rùa cốm 30.000 đồng.
Tuần cuối cùng trước Tết, thực phẩm tăng giá chóng mặt. Rau xanh tăng giá gấp đôi, gấp 3 lần. Các loại thịt gà, lợn cũng loạn giá theo ngày.
Đại sứ Palestine tại Việt Nam, ông Saadi Salama, thả cá chép ở hồ Gươm và sắm hai cành đào ở chợ hoa Hàng Lược (Hà Nội) để đón Tết Nguyên đán theo phong tục của Việt Nam.
Mỗi tối thứ 7, nhóm xẩm Hà Thành lại biểu diễn trên phố chợ Đồng Xuân, thu hút sự quan tâm của khán giả trong và ngoài nước quan tâm thưởng thức.
Hàng xách tay từ các nước về Việt Nam được khách ưa chuộng nhờ chất lượng và mức giá cạnh tranh song vẫn bị làm giả.
Mở các thùng hạt hạnh nhân, kẹo dẻo có bao bì in chữ Trung Quốc, lực lượng chức năng phát hiện hàng trăm tem nhãn tiếng Việt đi kèm, ghi đây là hàng đặc sản ở Sa Pa và Đà Lạt.
Tương tự loa phát nhạc gắn bên trong thú nhồi bông, giày dép, thiết bị lạ gắn trên mũ len trẻ em gây xôn xao dư luận được một số cửa hàng tại Hà Nội cho là đồ chơi có nhạc.