35 giờ nỗ lực tìm thi thể 22 quân nhân Đoàn 337
Hơn một tuần tham gia cứu hộ bão lũ tại huyện Hướng Hoá, 22 quân nhân đều ở lại Đoàn 337. Rồi cơn mưa lớn, ngọn núi vỡ đôi, tất cả họ bị chôn vùi dưới lớp đá và bùn lạnh lẽo.
426 kết quả phù hợp
Hơn một tuần tham gia cứu hộ bão lũ tại huyện Hướng Hoá, 22 quân nhân đều ở lại Đoàn 337. Rồi cơn mưa lớn, ngọn núi vỡ đôi, tất cả họ bị chôn vùi dưới lớp đá và bùn lạnh lẽo.
Chiếc máy vô tuyến sóng ngắn vùi trong đất, 3 người lính thông tin hy sinh. Họ gửi mệnh lệnh cuối cùng của thiếu tướng Man về sở chỉ huy tiền phương chỉ một giờ trước thảm họa.
"Đến nay vẫn chưa có tin tức gì của con tôi. Không còn hy vọng nhưng tôi vẫn mong có phép màu đến", ông Hoan trầm ngâm nói.
"Sự hy sinh của 13 đồng chí trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn là vô cùng to lớn, để lại niềm tiếc thương vô hạn", Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch viết.
Lên đường với hy vọng ứng cứu cho những người đang mắc kẹt tại thủy điện Rào Trăng 3, thiếu tướng Man không ngờ rằng 3 ngày sau, đồng đội đưa thi thể ông và đoàn cứu hộ trở về.
"Đó không chỉ là nỗi đau của gia đình 13 người tử nạn, mà là nỗi đau của người dân Huế. Nếu được, mình muốn vào để thắp cho họ nén nhang”, chị Trang nói khi đứng ở cổng bệnh viện.
Cứ vài chục phút, một chiếc xe chở thi thể thành viên đoàn cứu hộ từ Phong Điền chạy về Bệnh viện Quân y 268. Hy vọng của những người thân nạn nhân dần tắt.
Tối 15/10, Sở chỉ huy tiền phương thông tin với Zing, lực lượng công binh đã tìm thấy toàn bộ 13 thi thể gặp nạn tại tiểu khu 67.
Khi cảnh sát phát hiện thi thể một phụ nữ trên biển, chồng cũ của nạn nhân không bao giờ nghĩ rằng con gái ông đã sát hại mẹ để được tự do yêu đương.
Đỗ Ngọc Anh phản cung, phủ nhận cáo buộc sát hại vợ. Tuy nhiên, HĐXX căn cứ hồ sơ vụ án, chứng cứ thu thập đã kết luận bị cáo phạm tội giết người.
HĐXX nhận định hành vi của Hà là đặc biệt nghiêm trọng khi lên kế hoạch phạm tội, giết 2 người nên cần thiết loại bỏ bị cáo ra khỏi xã hội vĩnh viễn.
Cơ quan công tố đánh giá kẻ chủ mưu vụ án không còn có thể cải tạo nên cần thiết loại bỏ hoàn toàn ra khỏi xã hội. Mẹ của bị cáo này bị đề nghị 13-15 năm tù.
Trước khi vào nhóm, Thiên Hà cho mọi người hút thuốc và uống rượu khoảng một tháng. Hà lý giải việc này không phải thích mà vì có nguyên nhân khi tu luyện theo một giáo phái.
Phạm Thị Thiên Hà bị truy tố tội giết người với khung hình phạt lên tới tử hình. Ba bị cáo còn lại bị đưa ra xét xử về các tội giết người, không tố giác và che giấu tội phạm.
Người Trunyan trên đảo Bali, Indonesia vẫn thực hiện tập tục mai táng lộ thiên, để xác chết tự phân huỷ bất chấp mối quan ngại về dịch Covid-19 ở quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á.
Phát hiện người đàn ông trên đường ray, lái tàu SE6 kéo còi nhưng người này không di chuyển và bị tông trúng.
Phát hiện anh D. rơi từ tầng 17 công trình xây dựng xuống đất, những người làm cùng không báo công an mà tự ý thuê xe chở thi thể về quê bàn giao cho gia đình.
Khi nhận bàn giao, gia đình thấy thi thể anh D. được đặt sau cốp ôtô 4 chỗ. Họ nghi ngờ có sự bất thường nên trình báo công an.
Sau hơn một năm xảy ra vụ án giết người phi tang trong khối bê tông gây rúng động ở Bình Dương, dự kiến cuối tháng 6 tới, nhóm tham gia gây án sẽ được đưa ra xét xử công khai.
"Suốt nhiều năm làm nghề, chúng tôi chưa từng thấy nhiều thi thể được chuyển tới cùng lúc như vậy. Thật sự khủng khiếp", một nhân viên làm việc tại nhà xác Bệnh viện Đồng Nai nói.