‘Công dân đặc biệt’ bao năm vẫn đứng giữa lòng Hà Nội
Được xây dựng từ giữa thế kỷ 19, tháp Hòa Phong vẫn đứng uy nghiêm bên hồ Gươm. Nó đã chứng kiến bao thăng trầm của thành phố nghìn năm tuổi.
11 kết quả phù hợp
Được xây dựng từ giữa thế kỷ 19, tháp Hòa Phong vẫn đứng uy nghiêm bên hồ Gươm. Nó đã chứng kiến bao thăng trầm của thành phố nghìn năm tuổi.
Thành Hà Nội, chùa Báo Ân, ngã ba sông Hồng, chân dung thiếu nữ, lễ rước trong một đám cưới… được ghi lại sống động qua ống kính của Émile Gsell.
Chùa Báo Ân được bác sĩ Hocquard chụp từ hơn 100 năm trước. Đến nay, ngôi chùa chỉ còn lại vết tích là tháp Hòa Phong bên hồ Gươm.
Theo TS Trần Trọng Dương, Phật giáo vẽ ra những tầng địa ngục dầu sôi lửa bỏng để trừng ác khuyến thiện, khuyên con người sống tốt ở hiện tại.
Nếu là "dân mọt sách” ở Hà Nội, ai cũng biết phố Đinh Lễ, Nguyễn Xí. Đây là phố sách nổi tiếng nhất của thủ đô.
Ba đơn vị uy tín cùng làm một tác phẩm tạo ra sự cạnh tranh đáng yêu cho làng xuất bản, bởi ai cũng cố gắng làm tốt, làm đẹp, thì bạn đọc chính là người được hưởng lợi.
"Thu, hát cho người" là nhạc phẩm Vũ Đức Sao Biển thích nhất. Nhưng bóng dáng giai nhân nơi nhạc phẩm ấy, vẫn nằm riêng một góc tâm hồn nhạc sĩ, để bao người thắc mắc mãi thôi.
Những bức bích họa tái hiện khung cảnh cổ kính của Hà Nội xưa ở phố Phùng Hưng, Phan Đình Phùng (Hà Nội) tạo nên con đường tranh lạ lẫm thu hút du khách.
16 năm qua, lớp học tình thương của bà giáo Thông đã giúp hơn 100 em trong độ tuổi 14-16 được học hết tiểu học, hơn 100 người ở mọi lứa tuổi được xóa mù chữ.
Từ thuở cắp sách tới trường, được học những câu thơ, bài Sử và nghe nhiều chuyện về Bác Hồ, Nguyễn Hồng Quân cảm thấy say mê, muốn được tìm hiểu về Người nhiều hơn nữa.
Tại hội đồng thi trường THPT chuyên Quốc Học Huế trong buổi thi văn sáng nay có khá nhiều sư thầy, sư cô từ các chùa trong tỉnh Thừa Thiên - Huế đến dự thi với một tâm trạng tự tin, phấn khởi.