Mưa xối xả, nước sông lên nhanh, người dân TP Huế chạy lũ trong đêm
Mưa to, thủy điện xả điều tiết, nước sông dâng cao khiến khu dân cư ở đường Nguyễn Hữu Cảnh (TP Huế) ngập sâu, chỉ trong 3 ngày người dân 2 lần chạy lũ trong đêm.
30 kết quả phù hợp
Mưa to, thủy điện xả điều tiết, nước sông dâng cao khiến khu dân cư ở đường Nguyễn Hữu Cảnh (TP Huế) ngập sâu, chỉ trong 3 ngày người dân 2 lần chạy lũ trong đêm.
Trên hành trình đạp xe 80 km từ trung tâm TP Huế về resort, vợ chồng người Thụy Sĩ mệt lả, không tìm được quán ăn. Họ dừng xe trước một đám tang, được gia chủ mời vào ăn cơm chay.
Trên hành trình tìm hiểu ẩm thực Việt, Tom Sietsema dừng chân tại một nhà hàng chay ở Falls Church, Mỹ. Món chay khiến nhà phê bình ẩm thực của Washington Post thay đổi ý nghĩ.
Sách "An Tĩnh xưa" - một công trình có giá trị và có tính khoa học cao của Hippolyte Le Breton - cung cấp cho chúng ta những thông tin lý thú về hai vùng đất Cửa Lò và Thiên Cầm.
Trong thời gian ngắn, đám cháy đã bùng phát dữ dội cả khu vực kho chứa bao bì, hàng hóa của nhà máy.
Sau hơn 30 phút, lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy ở ngôi nhà trên đường Hàn Mặc Tử, TP Huế. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản bị thiêu rụi.
Theo cơ quan chức năng, vụ cháy ở tòa nhà Vạn Thịnh Phát (phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, TP.HCM) được xác định do chập điện, cháy tủ cấp đông tại lầu 10.
“Nguyên nhân ban đầu được xác định là chập điện. Nhân viên tòa nhà đã dập tắt trước khi cảnh sát đến”, cán bộ Phòng PC07 cho biết.
Sau hơn một giờ, lực lượng chức năng khống chế được đám cháy ở Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên - Huế. Vụ hỏa hoạn thiêu rụi nhiều vật dụng ở nhà triển lãm.
Người thân của 5 nạn nhân chết trong vụ cháy ở TP.HCM nói Phước từng hỏi mua nhà của bà Huệ với giá rẻ. Không ai nghĩ vì muốn thâu tóm đất mà anh ta lại phóng hỏa lúc rạng sáng.
Nhân viên tại nhiều chi nhánh Món Huế, Phở Ông Hùng, TP Tea... cho biết chưa được thanh toán 70% lương tháng 9 và tháng 10 trong khi cửa hàng đã đóng cửa.
12 người nhập viện trong tình trạng tiêu chảy cấp trước đó cùng ăn cưới tại một nhà hàng ở Huế.
Hành trình Nutifood đến Trà Vinh đưa các bác sĩ và đại diện Growplus+ gặp gỡ gia đình bé Huỳnh Thị Huệ. Đứa bé khẳng khiu chưa biết nói, chỉ biết cười khiến ai nấy đều đau lòng.
Giữa trưa, ngọn lửa đột ngột bùng lên dữ dội khiến mọi người không kịp đưa cụ bà đang nằm trên giường bệnh ra khỏi nhà.
Lực lượng chức năng đã kịp giải cứu 5 người mắc kẹt trên tầng 2 của ngôi nhà đang bốc cháy dữ dội.
Nghe tiếng tri hô nhà cháy, những người trong gia đình chỉ kịp bế theo bé sơ sinh để tháo chạy.
Khi gia đình thuê kèn trống, chuẩn bị mọi thủ tục để làm đám tang thì ông Bình được phát hiện còn sống. Trở lại bệnh viện vài ngày, ông tỉnh táo, ăn uống bình thường.
Trong đêm khuya, cơ sở làm khung ảnh ở Huế bùng cháy dữ dội, 3 người trong nhà đã trèo qua lan can tầng 2 nhà bên cạnh thoát hiểm.
Nghe mẹ vợ gọi điện kêu cứu, anh Khắc tức tốc chạy về. Trong căn nhà ở trung tâm TP Thái Bình, chị Huế nằm gục trên vũng máu, phía ngoài là thi thể bà Tỉnh.
Hơn nửa rặng san hô ở 4 tỉnh miền Trung đã bị chết, các loài tôm cá điển hình không còn. Các chuyên gia nói phải mất khoảng 50 năm, hệ sinh thái biển mới có thể phục hồi hoàn toàn.