Ký ức Sài Gòn - Gia Định qua ảnh
Sau 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định đổi tên thành TP.HCM (2/7/1976-2/7/2026), diện mạo thành phố hiện đại, sôi động và vượt trội khách du lịch so với giai đoạn 1970-1975.
31 kết quả phù hợp
Sau 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định đổi tên thành TP.HCM (2/7/1976-2/7/2026), diện mạo thành phố hiện đại, sôi động và vượt trội khách du lịch so với giai đoạn 1970-1975.
Ở TP.HCM, cà phê không chỉ là đồ uống mà còn là một phần của nhịp sống. Từ vỉa hè, chung cư cũ đến những góc nhìn máy bay hạ cánh, mỗi kiểu đi cà phê lại mang một trải nghiệm rất khác.
Ngày 9-10/1, TP.HCM bất ngờ giảm xuống dưới 20 độ C - mức thấp nhất trong 10 năm. Trời nắng trong, nhiều người trẻ ra phố uống cà phê bệt, dạo chơi, chụp ảnh, tận hưởng cái lạnh hiếm hoi.
Kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày sắp tới, nếu không có cơ hội du lịch xa, bạn có thể tìm nhiều nguồn cảm hứng mới tại TP.HCM, bằng cách lê la quán xá hay ghé các điểm đến trẻ trung.
Sơn Tùng liên tục gây sốt mạng xã hội, từ việc ngồi trà đá, đi xích lô, ném áo hiệu tặng fan tới ngồi cà phê bệt. Hiệu quả về truyền thông nhưng những sự việc trên cũng kéo theo tranh luận.
Trưa 3/1, ca sĩ Sơn Tùng M-TP đăng loạt ảnh đi uống cà phê bệt tại công viên 30/4 (quận 1, TP.HCM) như đã hẹn khiến cộng đồng fan dậy sóng.
Sáng 1/1, cổng chợ Bến Thành (quận 1) xuất hiện một cô gái chơi nhạc DJ, thu hút sự quan tâm của du khách thập phương.
Từ 7h, khu vực công viên 30/4, nhà thờ Đức Bà, Dinh Thống Nhất, trung tâm TP.HCM đã đông nghịt các bạn trẻ đến ngồi cà phê bệt, tận hưởng buổi sáng ngày lễ Quốc khánh 2/9.
Vừa đáp chuyến bay từ Canada, Thúy Nga cùng bạn bắt đầu ngày mới bằng một ly cà phê tại công viên 30/4 (quận 1, TP.HCM).
Những ngày cuối năm ở TP.HCM trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết với những tà áo dài phấp phới đủ sắc màu, nhiều bạn trẻ thong dong uống cà phê, tận hưởng nắng sớm.
Trong ngày cuối cùng của năm 2023, nhiều bạn trẻ chọn cà phê bệt để tận hưởng không khí mát mẻ tại khu trung tâm TP.HCM.
Tranh thủ tiết trời khoảng 22 độ C vào sáng sớm, nhiều bạn trẻ chọn áo len, nỉ dày làm trang phục dạo phố, uống cà phê bệt ở quận 1 (TP.HCM).
Khu vực công viên 30/4, Bưu điện Thành phố, Nhà thờ Đức Bà tập trung nhiều hàng cà phê bệt. Cuối tuần, giới trẻ đứng xếp hàng để chờ mua một ly nước với giá 25.000-30.000 đồng.
Sáng 1/5, nhiều nhóm bạn trẻ, cặp đôi dậy sớm đi dạo, đạp xe, ngồi uống cà phê trong khu trung tâm TP.HCM để tận hưởng ngày nghỉ lễ Quốc tế Lao động.
Cuối tuần, nhiều địa điểm ở trung tâm thành phố như công viên 30/4, Bưu điện TP.HCM, Nhà thờ Đức Bà TP.HCM... đông nghịt người đến uống cà phê bệt.
Thời tiết nắng đẹp, đường phố bớt tấp nập giúp người Sài Gòn có kỳ nghỉ lễ Quốc khánh bình yên và chậm rãi.
Tiết trời TP.HCM đang vào mùa mưa khiến 5 món ăn vặt này trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Thay vì ngồi than ngắn thở dài trách "ông Trời", mau lập hội đi ăn ngay thôi.
Không cần đến Đà Lạt hay Vũng Tàu, ngay gần trung tâm TP.HCM cũng có những điểm đến giúp mọi người bớt nóng.
Ngoài cà phê, ăn tối, bạn có thể lên kế hoạch xem phim, xem kịch hay đi du thuyền cùng bạn bè, người thân vào đêm cuối cùng của năm 2016.
"Vô đây mà chưa ra công viên uống cà phê bệt ngắm phố phường thì đừng nói từng ghé thành phố của tụi tui nha", bạn bè ở Sài Gòn nói với cô gái Hà Nội.