Giới trẻ Hà Nội thoải mái đi ăn, ngồi cà phê xuyên đêm
Sau khoảng thời gian phải đóng cửa trước 21h, các quán cà phê, hàng ăn nhộn nhịp khách ghé thăm. Nhiều bạn trẻ thoải mái hơn về việc đi chơi không phải lo về sớm.
1.267 kết quả phù hợp
Giới trẻ Hà Nội thoải mái đi ăn, ngồi cà phê xuyên đêm
Sau khoảng thời gian phải đóng cửa trước 21h, các quán cà phê, hàng ăn nhộn nhịp khách ghé thăm. Nhiều bạn trẻ thoải mái hơn về việc đi chơi không phải lo về sớm.
Cô gái gặp họa vì lịch sự với cựu tội phạm cưỡng dâm
Khi Anita Wooldridge mời người đàn ông vào nhà, vị khách đã dí súng điện khiến cô tê liệt.
Nhiều F0 buộc phải ra đường để mua sắm thực phẩm, thuốc men. Một số khác cho biết phải làm việc cho kịp deadline hoặc chăm người thân nằm viện.
Không còn cảnh 'vừa ngồi xuống đã đi về' vì hàng quán mở sau 21h
Khác với vẻ yên ắng những ngày trước đó, khoảng 22h30, các quán ăn, cà phê, quán rượu trên phố Tống Duy Tân (quận Hoàn Kiếm) vẫn sáng đèn, nhộn nhịp khách qua lại.
Hà Nội bỏ quy định hàng quán đóng cửa lúc 21h
UBND Hà Nội cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, quán ăn, uống được phép hoạt động bình thường. Quy định đóng cửa trước 21h được bãi bỏ.
Hóa giải nỗi lo dọn dẹp với máy hút bụi 'tất cả trong một' từ LG
Để không gian sống luôn sạch sẽ, tinh tươm, là nơi chốn bình yên để nghỉ ngơi mỗi ngày, không thể thiếu sự trợ giúp từ các thiết bị công nghệ hiện đại.
'Giờ giới nghiêm' với hàng quán lúc 21h có thể phản tác dụng
Quy định hàng quán đóng cửa trước 21h có thể khiến người dân tập trung ăn uống ở khung giờ sớm hơn do đây là nhu cầu thiết yếu, từ đó làm tăng mật độ tiếp xúc và nguy cơ lây bệnh.
Hàng quán đóng cửa lúc 21h - khách bức xúc, nhân viên khó xử
Chủ quán và khách hàng ở Hà Nội hụt hẫng khi phải đóng cửa trước 21h. Trong khi đó chuyên gia cho rằng virus không hoạt động theo giờ nên việc đóng cửa sớm không có nhiều ý nghĩa.
Hành lang ngừng bắn cứ dựng lên là sụp đổ ở Ukraine
Nga lại thông báo ngừng bắn và mở hành lang nhân đạo, sau 2 lần thất bại trước đó. Moscow và Kyiv vẫn tranh cãi về điểm đến của các hành lang, như Moscow muốn là Nga và Belarus.
Sợ đứng gần người khác sau đại dịch
Theo nghiên cứu, sự xuất hiện của Covid-19 làm nhiều người muốn tăng khoảng cách tiếp xúc nơi công cộng. Họ nhạy cảm, căng thẳng nếu thấy ai đó đứng quá gần mình.
Cano bị vỡ toác mũi khiến 17 người tử vong ở Cửa Đại
Thuyền trưởng cho biết cano không mắc cạn hay va chạm, nhưng phần đầu lại vỡ một mảng lớn, các tấm kính bị hư hỏng.
Nữ phóng viên chiến trường tại Ukraine biết 7 thứ tiếng
Clarissa Ward có hơn 15 năm làm việc trong mảng quốc tế. Trước khi đến Ukraine, cô từng tác nghiệp ở Afghanistan, Ấn Độ, Myanmar.
Đừng nhìn số ca nhiễm để quyết định nới lỏng hay mở cửa du lịch
Nhận định mở cửa du lịch là vấn đề sống còn của phục hồi kinh tế, chuyên gia đề nghị đẩy mạnh tiềm năng của du lịch nội địa trong thời gian chờ mở đón khách quốc tế.
Rạp phim Việt đang cố trở lại thời đỉnh cao
Từ sau Tết Nguyên đán, hệ thống rạp phim được dần mở lại trên cả nước. Phòng vé Việt lấy lại sự sôi động, vượt qua giai đoạn khó khăn trước đó.
Các nhà hàng, doanh nghiệp ở thành phố New York (Mỹ) đang trở lại bình thường khi số ca mắc Covid-19 trên toàn tiểu bang giảm 93% giai đoạn hậu Omicron.
Thời điểm thích hợp để xông đất đầu năm
Xông đất đầu năm là tục lệ cổ truyền, với mong muốn mang tới nhiều tài lộc, phú quý, may mắn cho gia chủ trong năm mới.
Phố phường Hà Nội trước thời khắc giao thừa
Chiều 29 Tết, người dân thủ đô mặc đẹp, thư thái dạo chơi hồ Gươm dù trời rét 12 độ C. Trong khi đó, nhiều gia đình tất bật chuẩn bị cơm tất niên, dọn dẹp nhà cửa.
51 người bị kết án tử vì vụ sát hại 2 chuyên gia Liên Hợp Quốc
Một tòa án quân sự ở Congo đã tuyên án tử hình cho 51 người liên quan đến vụ sát hại hai chuyên gia của Liên Hợp Quốc khi họ thực hiện điều tra tại nước này.
Từ Đức về Việt Nam ăn Tết sau 3 năm xa nhà
Trải qua hành trình bay 22 tiếng, 3 ngày cách ly và test PCR âm tính, Thu Hoài trở về nhà ở quận Gò Vấp (TP.HCM), chuẩn bị đón Tết bên gia đình. Điều đầu tiên cô muốn làm là ôm mẹ.
Bé 2 tuổi cứu gia đình khỏi hỏa hoạn
Do mắc Covid-19, bố mẹ của Brandon (2 tuổi, Mỹ) đã không thể ngửi thấy mùi khói từ đám cháy đang lan rộng khắp nhà.