Tạm giữ hơn 1.000 sản phẩm may mặc giả nhãn hiệu Hanosimex
Theo thông tin ban đầu, các sản phẩm giả nhãn hiệu này thường được một số người đưa tới cung cấp cho bà con trong chợ Đồng Xuân.
239 kết quả phù hợp
Tạm giữ hơn 1.000 sản phẩm may mặc giả nhãn hiệu Hanosimex
Theo thông tin ban đầu, các sản phẩm giả nhãn hiệu này thường được một số người đưa tới cung cấp cho bà con trong chợ Đồng Xuân.
6 ứng viên 'so tài' ứng thi Vụ trưởng Vụ Vận tải
Sáng nay (1/8), 6 ứng viên "nặng ký" đều trực thuộc Bộ GTVT đã bước vào cuộc "so găng" quyết liệt để ứng cử vào chức Vụ trưởng Vụ Vận tải.
Dị nhân miền Tây suốt 70 năm sợ cắt tóc, gội đầu
Nếu không may để mái tóc chạm nước, ông Chiến sẽ bị cảm lạnh ốm liệt giường còn dùng kéo cắt một lọn tóc thì sẽ bị ngất xỉu. Qua 70 năm mái tóc ông đã dài 3 mét, nặng 3 kg.
Lấy tiền dân nộp gửi ngân hàng, trung tá công an lãnh 10 năm
Tòa nhận định, cựu trung tá công an lấy lý do thực hiện theo chỉ đạo cấp trên và dùng số tiền của bà Châu đi gửi ngân hàng lấy lãi là không có cơ sở.
Chuyên án Năm Cam: Trung tá công an khai thừa lệnh cấp trên
Cựu điều tra viên từng là thành viên ban chuyên án Năm Cam cho rằng ông chịu chỉ đạo từ cấp trên và đề nghị cho ra đối chất dù người này đang mắc bệnh tâm thần.
Con trai xả thân cứu cha khỏi nhát dao oan nghiệt
Chỉ vì câu nhắc nhở nam thanh niên uống rượu về to tiếng trong đêm khuya, người cha nghèo đau lòng chứng kiến cảnh con trai bị sát hại.
Thiếu nữ kể về cuộc sống như địa ngục nơi đất khách
Lợi dụng sự mất cảnh giác của gia đình nhà “chồng” ở Trung Quốc, một cô gái Việt Nam đã chạy bộ hàng cây số, tìm đến đồn công an sở tại trình báo và cầu cứu.
Người dân HN lội nước cống nấu cơm, đeo khẩu trang khi ăn
Nửa tháng qua, 60 hộ dân ở khu tập thể B5 Giảng Võ (Ba Đình – Hà Nội) phải gánh chịu cảnh lội nước cống nấu cơm, đeo khẩu trang khi ăn uống hay phải chạy ra ngoài vỉa hè để ngủ.
Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập
Năm nay, chỉ tiêu các trường THPT công lập tại Hà Nội dao động từ 105-600 học sinh. Trong khi đó, nhiều trường hệ ngoài công lập chỉ được phép tuyển 40 học sinh.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến 'Rất lo'
“Rất lo!”- đó là từ được bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Y tế, nói với cử tri ở TP.HCM ngày 3/5 khi được hỏi về biện pháp chống dịch tay chân miệng đang có nguy cơ bùng phát.
Vì sao doanh nghiệp Nhật 'khát' nhân sự cao cấp ở Việt Nam?
Cùng với kế hoạch mở rộng kinh doanh tại Việt Nam, các doanh nghiệp Nhật đang không chỉ có nhu cầu lớn về lượng lao động phổ thông mà nhu cầu về nhân sự cao cấp cũng tăng cao.
Ngày 27/4, Công an huyện Củ Chi, TP.HCM cho biết đang điều tra làm rõ một vụ mẹ định sát hại con rồi tự tử nhưng may mắn thoát chết.
Ông Cao Sỹ Kiêm làm Chủ tịch HĐQT ngân hàng Đông Á
Đại hội cổ đông Ngân hàng Đông Á sáng nay đã bầu ông Cao Sỹ Kiêm – Thành viên HĐQT độc lập trở thành tân Chủ tịch HĐQT DongA Bank thay ông Phạm Văn Bự nghỉ hưu theo chế độ.
Bi kịch của người đàn ông mang tội giết con
Sẵn hơi men, bị đứa con ngỗ ngược buông lời mắng chửi, vật ngã nhào xuống đất, người cha không làm chủ được mình, vác dao đâm chết con.
Cụ bà 110 tuổi sống trong gia đình 6 thế hệ
Vài chục năm nay không dùng đến kháng sinh, cụ bà Dương Thị Chạo đã 110 tuổi nhưng vẫn còn mạnh khỏe, minh mẫn, mỗi ngày ăn 4 bát cơm, nhai hơn chục miếng trầu.
Cụ bà 95 tuổi một mình mưu sinh trên thuyền mộc ở Thanh Hóa
Lò dò, lầm lũi trở ra rồi trở vào trong mạn thuyền nhỏ bé, mình bà lúi húi, mắt lèm nhèm bên bếp lửa nơi để cái nồi nhỏ đen thui, phần ba lon gạo cùng vài con cá.
Một gia đình nông dân lưu giữ 2 đạo sắc phong cổ quý
Hai đạo sắc phong cổ quý hiếm được một gia đình nông dân lưu giữ cẩn thận trong suốt khoảng trăm năm qua.
Truy tố một điều tra viên trong chuyên án Năm Cam
Năm 2002, ông Nguyễn Văn Nên và ông Nguyễn Tuyến Dũng được Bộ Công an điều động tham gia chuyên án Z.501 điều tra băng nhóm tội phạm do Trương Văn Cam (tức Năm Cam) cầm đầu.
Chuyện đám cưới ở Điện Biên Phủ
Có lần, một thương binh bị thương cả hai tay, nhờ một cô dân công cho anh đi tiểu. Khổ nỗi, cô dân công ấy trẻ quá nên xấu hổ, lật đật mãi mà không giúp được anh thương binh...
Hai cụ bị đuổi cùng quan tài không còn lay lắt ở đình làng
Hiện tại ngôi nhà hai cụ sinh sống "nội bất xuất, ngoại bất nhập", đã 3 tháng nay hàng xóm không thấy mặt ông Quý, bà Chén.