Cụ bà 96 tuổi nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng ở TP.HCM
Đón nhận phần thưởng cao quý, bà Nguyễn Thị Kim Chi (96 tuổi, phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM) vui mừng, xúc động cho biết bản thân luôn được tổ chức Đảng quan tâm sâu sát.
11 kết quả phù hợp
Đón nhận phần thưởng cao quý, bà Nguyễn Thị Kim Chi (96 tuổi, phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM) vui mừng, xúc động cho biết bản thân luôn được tổ chức Đảng quan tâm sâu sát.
"Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo" đánh dấu sự trở lại của ba nhân vật trong "Tôi thấy hoa vàng trong cỏ xanh" trong một bối cảnh hoàn toàn khác: TP.HCM thập niên 1980, thời kỳ còn nhiều gian khó...
Bị công an bắt giữ, gã đàn ông thừa nhận hành vi sát hại cụ bà 80 tuổi bằng cách bóp cổ, lấy gối đè lên mặt.
Cụ bà nằm tử vong trên ghế, ban đầu người thân nghĩ do đột quỵ, nhưng khi xem lại camera thì phát hiện bị giết hại.
Được trao tặng căn nhà tình thương, bà Trần Thị Liễu và người mẹ già trên 80 tuổi không còn phải thay nhau hứng nước mỗi khi mưa lớn bên trong căn nhà cũ dột nát.
Bên cạnh những hoạt động hữu ích như đo loãng xương, tư vấn thông tin chăm sóc sức khỏe dành cho người cao tuổi, chương trình còn tổ chức lễ mừng thọ cho 28 cụ ông, cụ bà.
Tại các góc phố, con sông trên địa bàn Hà Nội và TP.HCM còn rất nhiều người phụ nữ tuổi đã cao nhưng vẫn phải lao động tần tảo nuôi bản thân lẫn gia đình.
Theo luật sư, có thể cha mẹ cháu bé bị tước quyền nuôi con có thời hạn.
Hoa hậu Việt Nam 2010 tranh thủ chuyến công tác tại TP.HCM để ghé thăm nhà cụ bà Lê Thị Quý (80 tuổi), người đã nhận nuôi hàng chục chú chó, mèo bị bỏ rơi trong căn căn nhà cũ kỹ.
Cả đời cụ bà Lê Thị Quý (80 tuổi) đi nhặt những chú mèo mồ côi, bệnh tật bị bỏ rơi về nuôi dưỡng. Hiện cụ sống neo đơn trong căn nhà xập xệ tại quận Bình Thạnh (TP.HCM).
Trên đường từ quê ra TP.HCM, cụ bà 80 tuổi mang 50 triệu đồng trong người đi lạc. Cụ được phát hiện trong trạng thái lú lẫn, không biết cách gọi điện thoại để cầu cứu.