Tay nghề thợ tóc ở Việt Nam vượt ngoài kỳ vọng của Christian Weizenegger (Đức). Anh cho biết cắt tóc, gội đầu, massage có thể khiến du khách nước ngoài chi nhiều hơn khi du lịch tại đây.
Ngoài bún vào buổi sáng, quán còn bán các đồ ăn văn phòng như cơm, nui, mì và vài món nhậu lạ miệng. Đây là cách các nhân viên gắng gượng, chờ ngày được mở cửa trở lại.
Sau khi TP Thủ Đức phân lại vùng nguy cơ, các hoạt động cắt tóc, gội đầu, thể dục - thể thao (gym, yoga...) được hoạt động tối đa 50% công suất và tối đa 10 người cùng lúc.
Hàng nghìn người đi xe máy, chở đồ đạc chạy về hướng miền Tây nhưng phải vạ vật suốt đêm để chờ được qua chốt là hình ảnh nổi bật tuần sau khi TP.HCM nới lỏng giãn cách từ 1/10.
TP.HCM chuyển sang giai đoạn bình thường mới, nhiều bạn trẻ tranh thủ đi cắt tóc. Có người chờ vài giờ, có người đi xa hơn 10 km để đến địa điểm "tân trang" mái tóc.
Sáng 1/10, đông người xếp hàng chờ tới lượt ở các tiệm cắt tóc bình dân tại TP.HCM. Trong khi đó, các salon không bị quá tải do khách hàng đặt lịch theo giờ.
Sau 4 tháng, các garage sửa ôtô, xe máy, cửa hàng cắt tóc tại TP.HCM đang tất bật chuẩn bị đón khách. Nhiều chủ cơ sở lo ngại tình trạng thiếu nhân viên khi mở cửa trở lại.
Trước ngày mở cửa trở lại, nhiều tiệm tóc tại TP.HCM đã phun khử khuẩn và lau dọn thiết bị. Một số chủ tiệm rơi vào cảnh bối rối bởi thiếu nhân viên phụ việc.
Nhiều người ở TP.HCM bắt đầu nhắn tin đặt lịch cắt tóc sau ngày 1/10. Chủ tiệm yêu cầu khách hàng cung cấp số mũi vaccine để đảm bảo an toàn khi hoạt động lại.
"Nhiều lúc, tóc lòa xòa trước mặt gây bức bối. Tôi phải dùng dây thun cột chúng lại. Dù có chút bất tiện, tôi vẫn sẽ chờ hết giãn cách và ra salon cắt tóc", Chris Vũ nói.
Mặc đồ bảo hộ cấp 4 nhiều giờ khi điều trị bệnh nhân Covid-19, bác sĩ Dũng thấy mồ hôi chảy từng dòng dọc sống lưng, bộ Scrubs ướt đẫm, đôi bàn tay nhăn nheo và cảm giác thèm oxy.
Để tránh vướng víu khi mặc đồ bảo hộ và giảm nguy cơ lây nhiễm chéo, 4 nữ tình nguyện viên ở Bệnh viện Hồi sức Covid-19 (TP.HCM) rủ nhau cắt đi mái tóc dài.
Mong muốn đội ngũ chống dịch có mái tóc gọn gàng, thoải mái khi làm việc, Bệnh viện Hùng Vương (quận 5, TP.HCM) đã tổ chức cắt tóc miễn phí cho hàng trăm y, bác sĩ.
Với một số đồ nghề cơ bản, Nguyễn Minh Tâm (ngụ tại quận 3, TP.HCM) giúp các chiến sĩ công an, tình nguyện viên chống dịch có mái tóc gọn gàng hơn khi làm việc.
Phân loại 5 tấn rau củ, chuẩn bị 800 phần quà hỗ trợ, cắt tóc giúp nhau... là những kỷ niệm trong thời gian làm tình nguyện viên ở TP.HCM của Gia Nguyên và Phương Nam.