Dân chung cư ở TP.HCM tặng đồ ăn đội lao công phải ở lại vì Chỉ thị 16
Biết nhóm lao công phải ở lại chung cư hết 15 ngày, chị Bích Ngọc đã kêu gọi mọi người nấu đồ ăn để giúp đỡ họ trong thời điểm này.
105 kết quả phù hợp
Biết nhóm lao công phải ở lại chung cư hết 15 ngày, chị Bích Ngọc đã kêu gọi mọi người nấu đồ ăn để giúp đỡ họ trong thời điểm này.
Sài Gòn chẳng có người lạ, chỉ có người quen, chẳng thể ghét, chỉ có thương. Người thương người vì nhau mà sống.
Tôi là Đặng Ngọc Quỳnh Anh, tác giả bộ móng dây điện lạ mắt của Suboi. Tôi từng đi du học về ngành kinh tế nhưng sau đó quyết tâm theo đuổi một nghề được gọi là "thợ".
Dưới thời tiết rét đậm ở Hà Nội, hơn 20 sinh viên ĐH Sư phạm Hà Nội đi dọc nhiều con phố để tặng cơm nóng, mì tôm, lương khô, quần áo cho người vô gia cư phải sống tạm trên vỉa hè.
Trở thành gương mặt được yêu mến tại “King of rap”, Hieuthuhai tiếp tục khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên với vẻ ngoài phong độ và lời rap bắt tai trong MV mới.
Yang Xiaoju (47 tuổi, Trung Quốc) được cộng đồng mạng yêu thích nhờ đoạn video khiêu vũ đầy sôi động, mang lại niềm vui cho những người xung quanh.
Mọi buồn, vui của các y, bác sĩ cứ lên xuống theo biểu đồ hình sin hoặc điện tâm đồ. Nó thay đổi thất thường theo con số thống kê ca nhiễm Covid-19 mới.
Cách thể hiện mỗi thời mỗi khác, còn vòng đời vẫn thế, xoay tròn. Người trẻ Việt bây giờ “biết sống” hơn.
Hành động "trả đũa" khách sạn của một nhóm thanh niên khi đi du lịch hè đang nhận nhiều chỉ trích từ cộng đồng mạng.
"Giấc ngủ vội, manh chiếu cói trên sân. Thở qua khẩu trang, áo quần bảo hộ. Anh nằm đó, chị nằm đó… sau những chuyến xe đêm mệt nhoài phụng sự".
Xin gửi về anh chị triệu triệu niềm tin. Những người lính áo trắng trên tuyến đầu chống dịch. Những chiến sĩ hết mình phục vụ đồng bào để những ngày cách ly vẫn ngập tràn hạnh phúc
Lư Ngọc Minh và Nguyễn Minh Kha là 2 ông bố đơn thân chạy Grab được nhiều người yêu mến. Dù vất vả, họ luôn lạc quan và chăm chỉ với mục tiêu “hy sinh đời bố, củng cố đời con”.
Suốt nhiều năm, miệng đời xầm xì, những lời ác tâm dồn về phía người mẹ, cho rằng bà bán tạng con để lấy tiền.
Bày tỏ quan điểm về vấn đề thế hệ trẻ không cần hình tượng siêu anh hùng, Nguyễn Khánh Huyền (THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ) tạo nên cuộc tranh luận trên mạng.
Làm tình nguyện từ năm 17 tuổi, đến nay Hoàng Hoa Trung (sinh năm 1990) và các đồng đội của mình đã xây được 8 ngôi trường có thời hạn sử dụng trên 20 năm cho trẻ em vùng cao.
Trần Đức Anh đã đỗ lớp 10 trường THCS & THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội, với 81 điểm. Đây là ngôi trường không chuyên có điểm chuẩn cao ở Hà Nội.
Dân mạng hiện tỏ ra thích thú khi xem loạt ảnh thầy trò trường THPT Trần Nhân Tông (Quảng Ninh) cùng vui đùa trong ngày cuối cùng của năm học.
Chị Dương Hoa cho biết không có ý định đòi bồi thường, chị rất giận vì bị xúc phạm, song chấp nhận lời xin lỗi và tha thứ cho chủ cửa hàng thời trang đã đánh mình.
Nhiều độc giả của Zing.vn bày tỏ sự bức xúc trước hành động đánh đập nữ lao công trên phố của chủ cửa hàng quần áo tại Quảng Trị. Họ cho rằng nên có biện pháp xử phạt cô gái này.
Ngay sau khi clip cô gái đánh nữ lao công vì bị nhắc nhở vứt rác bừa bãi ở Quảng Trị, cộng đồng mạng đồng loạt bày tỏ sự phẫn nộ và đánh giá một sao cửa hàng thời trang này.