Người cha nằm khóc ở bệnh viện khi hay tin con gái tử nạn
Đang trên đường chở vợ và hai con bằng xe máy lên nhà bà ngoại chơi, anh Quang tông trúng chiếc ôtô tải bất ngờ quay đầu.
86 kết quả phù hợp
Đang trên đường chở vợ và hai con bằng xe máy lên nhà bà ngoại chơi, anh Quang tông trúng chiếc ôtô tải bất ngờ quay đầu.
Ông Hạ Chí Công (68 tuổi, phường 3, quận 8) từng chiến đấu ở trung đoàn 3, sư đoàn 9 bộ đội Việt Nam và bị địch bắt vào nhà tù Phú Quốc sau trận chiến Bông trang - Nhà đỏ năm 1966.
Bộ phim "Đất phương Nam" có sức sống mãnh liệt, dù hàng chục năm đã trôi qua, mỗi khi phát lại đều khiến khán giả phải rơi nước mắt.
Được bạn cho quả lựu đạn nhựa, sau bữa cơm trưa Thành và Linh đem ra chơi thì bất ngờ vật này phát nổ khiến cả hai bị thương nặng, nát bàn tay phải nhập viện cấp cứu.
Người nhà nạn nhân nói hành vi của các bị cáo rất dã man, không những đánh đập mà còn dùng bút bi kẹp tay. Họ đã có sự phân công bàn bạc.
Một ngày cuối tháng 8, tại hẻm 58 đường Tôn Thất Thuyết (quận 4, TP.HCM) đã xảy ra vụ ẩu đả khiến anh Trần Kim Tài (21 tuổi, ngụ quận 4) tử vong trên đường đến bệnh viện.
Theo nhiều người dân, khi nạn nhân nằm gục xuống đường, máu chảy đầm đìa, dân quân tên Mạnh vẫn không chịu đưa người đi cấp cứu mà tìm cách bỏ trốn khỏi hiện trường.
Đôi vợ chồng đang ngồi quán nước, bất ngờ nhóm thanh niên cầm hung khí lao vào chém tới tấp khiến người chồng gục ngã, vợ bất tỉnh tại chỗ.
“Thần dược” trường thọ từ nước tiểu hỗn hợp của cụ bà Võ Thị Bài (104 tuổi), người trong câu chuyện “tay không bắt cướp” nổi tiếng ở Đồng Nai, sẽ khiến nhiều nghe giật mình.
Bệnh viện Lê Lợi, thành phố Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) vừa tiếp nhận và cứu sống một bệnh nhân bị vỡ gan khi chơi trò xe điện đụng tại khu du lịch Hồ Mây.
Vị trọng tài người Anh bắt chính trận đầu tiên thuộc vòng 1/8 ở World Cup 2014 giữa Brazil và Chile đối mặt với những thông tin ông sẽ ưu ái đội chủ nhà.
Tại phiên tòa diễn ra sáng 30/5, Hồ Thị Nhờ liên tục khóc khiến một vị trong hội đồng xét xử bực mình nói: "Bị cáo không được khóc, nếu khóc tôi sẽ không hỏi nữa".
Với hành vi giết hại bé trai 18 tháng tuổi không có khả năng tự vệ, gây nguy hiểm cho xã hội, bảo mẫu Hồ Ngọc Nhờ bị tuyên phạt 18 năm tù.
Dự kiến ngày mai (30/5), TAND TP.HCM đưa vụ án bảo mẫu Hồ Ngọc Nhờ (19 tuổi, ở Cần Thơ) đạp chết bé trai 18 tháng tuổi ở quận Thủ Đức, TP.HCM ra xét xử sơ thẩm.
Một cầu thủ Indonesia đã thiệt mạng vì bị vào bóng thô bạo. Trước đó, Roy Keane, Bowyer, Shawcross... từng khiến đối phương suýt mất sự nghiệp.
Đại tá Đoàn Xuân Trường, trưởng công an TP Sóc Trăng, cho biết công an ghi nhận sự việc học viên cai nghiện tại Trung tâm GD- LĐXH tỉnh Sóc Trăng dùng dao lam cắt cổ dọa tự tử.
Ngày 27/2, bệnh viện Nhi đồng 1 mổ tách 2 bé song sinh dính nhau thành công. Các bác sĩ cho biết phải mổ sớm (4 ngày tuổi) vì 1 bé không có hậu môn, để lâu ngày sẽ gặp nguy hiểm.
Là người duy nhất của Việt Nam vượt đại dương bằng bè mảng, đến nay đã hơn 20 năm trôi qua, song ông Lường Viết Lợi (55 tuổi) quê Sầm Sơn (Thanh Hóa) vẫn còn nhớ mãi về ký ức đó.
Sau tình huống tranh bóng với Anh Tuấn (Hoàng Anh Gia Lai), Alaan Bruno của Than Quảng Ninh gãy chân, nằm sân gào khóc đau đớn.
"Danny may mắn chỉ rạn xương. Tuy nhiên, hiện tại cậu ấy thở vẫn khó khăn, chưa thể ăn uống, chỉ húp nước cháo và súp", HLV Quang Sang chia sẻ.