Saigon Expresso: Tìm thấy bé trai TP.HCM mất tích tại quán game
Tìm thấy bé trai ở TP.HCM mất tích sau 2 tuần, người phụ nữ tử vong do va chạm với xe rác, TP.HCM ghi nhận nhiều ổ dịch truyền nhiễm mới là các tin tức đáng chú ý trong ngày.
610 kết quả phù hợp
Tìm thấy bé trai ở TP.HCM mất tích sau 2 tuần, người phụ nữ tử vong do va chạm với xe rác, TP.HCM ghi nhận nhiều ổ dịch truyền nhiễm mới là các tin tức đáng chú ý trong ngày.
Sau nhiều ngày mất tích khi đi bán vé số thay mẹ bị ung thư, bé trai 10 tuổi đã được người thân tìm thấy ở quán game (Quận 12, TP.HCM).
Trong xã hội hiện đại, tình trạng trẻ em bị cận thị sớm và độ nặng ngày càng gia tăng.
Được bố mẹ tặng máy in 3D vào dịp sinh nhật, Jacob Heitmann bắt đầu nhận đơn đặt hàng từ người quen và khách hàng trên mạng.
Nhiệt độ cao bên trong xe có thể nhanh chóng dẫn đến tình trạng sốc nhiệt, co giật, hôn mê và thậm chí tử vong, đặc biệt là ở trẻ nhỏ.
Trẻ nhỏ trong độ tuổi tiểu học cần nhu cầu dinh dưỡng như thế nào để đảm bảo vừa khỏe, vừa đủ năng lượng để học tập, vui chơi thưa bác sĩ?
Không thấy con về nhà, gia đình tỏa đi tìm thì phát hiện thi thể 4 bé trai (6-10 tuổi) dưới hồ nước ở xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Cơ quan chức năng đang tìm người thân của bé trai sơ sinh khoảng 10 ngày tuổi bị bỏ rơi tại bến xe Miền Đông, quận Bình Thạnh, TP.HCM.
Khi chơi gần hồ cá, bé trai vô tình trượt chân ngã vào lọc tràn hồ khiến kiếng vỡ cắt vào cổ cẳng chân phải.
Bé trai 10 tuổi nôn ra máu, nhập viện trong tình trạng đa chấn thương sau tai nạn bất ngờ.
Cậu bé 10 tuổi ở thị xã Đông Hoà (Phú Yên) vì nhớ thương mẹ đi làm xa không về quê đón Tết với gia đình nên đã quyết đạp xe vào Bình Dương để tìm gặp.
Chính quyền địa phương đã tìm thấy thi thể bé trai 10 tuổi tại khu vực hồ điều hòa cạnh cụm công nghiệp ở huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh).
Công an xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đang tổ chức tìm kiếm tung tích bé trai 10 tuổi mất tích.
Bé gái được đưa nhập viện vì tăng cân bất thường, phù to toàn thân, đi tiểu ít và ho nhiều.
Sau lần mổ thứ 11 điều trị dị dạng mạch máu bẩm sinh ở chân phải, bé H. Silvy (8 tuổi, tên nhân vật đã được thay đổi) có thể đi những bước chân đầu tiên.
Đau mắt trong nhiều ngày, bé trai đi khám mới biết có một đàn giòi đang làm tổ dưới mi. Bác sĩ đã dùng kính hiển vi mới có thể gắp ra toàn bộ số ấu trùng này.
Cả ngày quay cuồng với công việc và chăm con, chị Huệ vẫn dành cả giờ cho khu vườn nhỏ. Chị nói cảm giác cầm trên tay đồ sạch do mình trồng ra hạnh phúc khó diễn tả.
Phương Trinh Jolie và chồng Lý Bình đón bé trai vào sáng 24/6. Hiện sức khỏe của mẹ con cô ổn định.
Người nhà bệnh nhi cho hay trước đó, trong khi ăn cháo hầm xương, trẻ bị ho sặc sụa, khó thở, môi tím tái.
Bé trai được để trong giỏ đựng đồ màu đỏ, bị bỏ rơi giữa ngã 3 đường ở Quảng Nam, kèm mảnh giấy ghi ngày sinh và nhờ người nhặt nuôi hộ.