Những ca phẫu thuật hy hữu giành sự sống cho bệnh nhi
Nhiều em bé bị bệnh, tại nạn đối mặt với cái chết, nhưng được các bác sĩ tận tâm, nỗ lực giành lại sự sống trong gang tấc.
88 kết quả phù hợp
Nhiều em bé bị bệnh, tại nạn đối mặt với cái chết, nhưng được các bác sĩ tận tâm, nỗ lực giành lại sự sống trong gang tấc.
Sau một năm xảy ra tai nạn giao thông khiến thai phụ tử vong trên đường đến bệnh viện sinh con, bé trai văng khỏi bụng mẹ đã thôi nôi, cân nặng gần 10 kg.
Bé trai bị văng ra khỏi bụng mẹ ở miền Tây quay lại Bệnh viện Nhi đồng 1 tái khám trong chiều 29/9. Sau khi được lắp chân giả, Huy đã bước đi chập chững.
Sau mười ngày được lắp chân giả, bé trai văng khỏi bụng mẹ ở miền Tây được cha cho tập đứng. Ngày mai, bé lên Sài Gòn tái khám tại Bệnh viện Nhi Đồng 1.
Sự ra đi vợ chồng anh Lâm, chị Lợi để lại nỗi đau cho người thân, bà con địa phương. Nhìn đứa bé mới 1 tuổi khóc đòi sữa bên quan tài cha mẹ, không ai cầm được nước mắt.
Bị văng khỏi bụng mẹ, dao găm vào sọ hay thú hoang cắn mất một phần thân thể nhưng nhiều bé sơ sinh vừa lọt lòng được bác sĩ cứu sống và phục hồi một cách kỳ diệu.
Trước trận đấu cuối cùng tại "Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 15", các gương mặt xuất sắc nhất cho biết, họ đã tích lũy được nhiều kiến thức, chiến thuật để giành vòng nguyệt quế.
Tấm bằng đại học được đặt trang trọng trên bàn thờ, đồ án tốt nghiệp đạt 7,5 điểm... là những khoảnh khắc khiến nhiều người phải rơi nước mắt khi nhớ đến Nguyễn Đức Huy.
Phát hiện hỏa hoạn, người dân xung quanh liều mình xông vào cứu vợ chồng cụ già 90 tuổi ra ngoài trước khi ngọn lửa thiêu rụi ngôi nhà lá.
Kết quả phân tích của Viện Công nghệ hóa học (thuộc Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam) cho thấy chất lỏng trong sản phẩm chặn giấy chứa một số kim loại nặng.
Thấy ống đựng tăm vỡ có thủy ngân chảy ra, bé Huy cầm lên uống thì bị hôn mê, cơ thể tím tái. Dù được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.
Hiện bé trai bị văng khỏi bụng mẹ trong vụ tai nạn ở An Giang đã được 6 tháng tuổi, cao 68 cm, nặng 7,1 kg, sức khỏe tốt, mỏm cụt chân phải không biến dạng.
Hơn nửa đời người làm nông dân, ông Khoảnh muốn cháu ngoại lớn lên phải có đất cấy cày. Hàng chục công ruộng vừa mua được trồng lúa lấy lợi nhuận nuôi bé Huy ăn học.
Gần 4 tháng gây tai nạn khiến thai phụ tử vong và cha bé Huy mất đi một phần thân thể, tài xế Đỗ Công Vũ (40 tuổi, ở TP Long Xuyên, An Giang) ra tòa ngày mai.
Bé Đinh Gia Huy, cháu trai bị bỏ rơi trên taxi giữa khuya vào cuối 2014 được lực lượng chức năng giao lại cho gia đình sau 45 ngày ở Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình.
Sáng 19/12, bà Vũ Yến Oanh, Chủ tịch UBND phường 1 (quận 8) cho biết, bé Đinh Gia Huy đã được giao cho Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình chăm sóc.
Chiều 18/12, chị Hồ Thị Thu Vân (22 tuổi, ngụ Q.4) đã đến bệnh viện Từ Dũ để hoàn thành các thủ tục làm giấy chứng sinh cho con là bé trai 2 tuổi bị bỏ rơi trên taxi.
Dù được bảo lãnh ra khỏi trung tâm cai nghiện để nhận con trai về nhà, nhưng mẹ bé Huy vẫn chưa đến phường 1 làm các thủ tục liên quan. Hiện, không ai biết người mẹ trẻ đang ở đâu.
Đi tìm chồng lấy tiền trả cước taxi nhưng không thấy, chị Vân vào nhà người quen chờ đợi đến sáng chứ không ra nhận con khi đang gửi cho tài xế taxi trông chừng giúp.
Chị Hồ Thị Thu Vân (22 tuổi) được xác định là mẹ bé trai bị bỏ rơi trên taxi. Hiện chị Vân đang điều trị cắt cơn nghiện tại cơ sở xã hội Nhị Xuân (huyện Hóc Môn).