Sáng 11/12, gia đình ông Nguyễn Văn Khoảnh ở chợ Kinh Đào, xã Phú Thuận (huyện Thoại Sơn, An Giang) cúng 49 ngày cho con gái Nguyễn Thị Kim Ngọc. Gần 50 ngày trước thai phụ 28 tuổi này trên đường đến bệnh viện sinh con đã bị tai nạn giao thông thiệt mạng tại TP Long Xuyên.
![]() |
Bé Huy đã 49 ngày tuổi. Chân bé được cho vào túi vải ép sát lại theo hướng dẫn của bác sĩ. |
Bé trai trong bụng nạn nhân bị ép văng ra ngoài, rơi xuống đường và đứt lìa chân phải nhưng sống sót kỳ diệu. Lúc này chồng chị Ngọc là anh Nguyễn Văn Nam (32 tuổi) cũng bị xe bồn cát đứt chân phải. Sau gần một tháng điều trị, cha con anh Nam xuất viện về nhà hôm 18/11.
Một người dì của Huy cho biết 2 ngày qua bé được bà ngoại tập vật lý trị liệu. Một phần chân phải và chân trái được cho vào túi vải ép sát vào nhau để sau này chân không dang ra bất thường, khó lắp chân giả.
"Bé được kê gối cho nằm nghiêng sang phải 10 phút, nằm sấp 10 phút. Mỗi ngày tập như vậy 3 lần. Anh Nam thì bó đầu vết thương ở chân cho gọn lại để sau này dễ gắn chân giả", dì bé Huy cho biết.
Bé trai văng khỏi bụng mẹ bụ bẫm sau đầy tháng
Gần 2 tuần xuất viện về quê nhà ở An Giang, bé Huy tăng thêm 900 gr (nặng 4 kg) vừa được bà ngoại đưa lên Sài Gòn tái khám.
Cha em bé văng khỏi bụng mẹ quỳ khóc bên bàn thờ vợ
Được người thân dìu vào nhà, anh Nam buông đôi nạng rồi quỳ bên bàn thờ vợ khóc suốt 20 phút mà không nói được lời nào.
Nỗi đau phía sau vụ tai nạn khiến thai nhi văng khỏi bụng mẹ
69 1
Bé Huyền (5 tuổi, con gái chị Ngọc) còn quá nhỏ để có thể thấu hiểu nỗi đau mất mẹ nhưng vẫn không quên gặng hỏi bà ngoại: “Mẹ đi núi chừng nào mới về, sao lâu về quá ngoại?”.