Phố biệt thự nhà giàu bán cơm bình dân, cà phê vườn ở Hà Nội
Các quán bán trà đá, cơm bình dân, cà phê, rửa xe, bơm vá… trong những căn biệt thự giá hơn chục tỷ đồng tại một số khu đô thị cao cấp tại Hà Nội khá hút khách, bởi nhiều lý do.
123 kết quả phù hợp
Các quán bán trà đá, cơm bình dân, cà phê, rửa xe, bơm vá… trong những căn biệt thự giá hơn chục tỷ đồng tại một số khu đô thị cao cấp tại Hà Nội khá hút khách, bởi nhiều lý do.
Dân mạng gọi các cô gái theo rất nhiều cách khác nhau, xuất phát từ công việc của họ như bán báo, trà đá, bánh tráng trộn, thậm chí là thịt lợn.
Vắc-xin 6 trong 1 khan hiếm, người dân phải chờ cả tháng, xếp hàng xí chỗ từ sớm để chờ được tiêm phòng. Nhờ thế, hàng quán, cửa hàng bán đồ chơi gần đó... bỗng đắt khách.
Nhờ sở hữu vẻ ngoài quá xinh đẹp, làn da trắng, thân hình chuẩn và vô tình lọt vào ống kính của dân mạng, các cô gái này nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.
Mất 7 năm để có được tấm bằng đại học loại khá, nhưng khi ra trường, Lương Xuân Thắng (1988, Quảng Xương, Thanh Hóa) lại đi bán quần áo online, trở thành ông chủ 2 shop thời trang.
Sau khi bát mì sân bay "lên bàn" nghị sự của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam lại tiếp tục được chỉnh lý.
Gần đây, cư dân mạng truyền nhau clip của một chàng trai hát rong bán hàng trên đường phố được mệnh danh là “thánh bàn chải”.
Để làm trắng dừa sau khi gọt lớp vỏ xanh cứng bên ngoài, một số điểm kinh doanh tại Hà Nội chọn cách ngâm vào dung dịch tẩy không mùi, không vị.
Ngồi trên những chiếc ghế nhựa thấp lè tè, vừa ăn và canh trật tự đô thị, nhưng khách vẫn tới nườm nườp để thưởng thức món bánh tráng trộn đầu tiên ở Hà Nội.
Ngay sau chỉ đạo của Cảng vụ hàng không miền Nam, các doanh nghiệp bán hàng tại sân bay Tân Sơn Nhất đã đồng loạt giảm giá và bán thêm mì gói, trà đá cho hành khách.
Mỗi chiếc áo mưa mặc 1 lần có giá 10.000 - 20.000 đồng. Nhiều người đi bán dạo ở Hà Nội kiếm vài trăm nghìn chỉ trong vài phút.
50.000 đồng/giấc ngủ trưa, 200.000 - 500.000 đồng/ngày đêm thuê trọ, nước mía, trà đá, đồ ăn tăng gấp đôi so với ngày thường là những dịch vụ "chặt chém" trong mùa thi đại học.
Gặp lại Trần Thị Ô Xin sau một năm nhập học tại ĐH Y dược Huế, cô bé ốm yếu ngày nào nay đã khỏe mạnh hơn và còn vừa trở thành một trong 50 sinh viên xuất sắc nhất khoa.
Là thủ khoa đầu ra của đại học Hà Nội, sau 4 năm tốt nghiệp Nguyễn Thị Trà My đã trở thành giám đốc. Để có được thành công này, Trà My từng làm bồi bàn, rửa chén.
Dịch vụ thuê chiếu ở công viên, ven Hồ Tây, quảng trường, sân vận động trở nên đắt hàng ngày nắng nóng ở Hà Nội.
"Bài học mở đầu là, muốn kiếm được nhiều tiền thì cạy cho săm thủng thêm vài lỗ mà thay. Thấy khách ngu ngơ hay không để ý thì cứ bẻ cho gãy van mà thay", Hùng mách nước.
Khi công an ập vào bắt giữ, hung thủ ngồi bất động trước nhà, mắt nhìn trừng trừng, bất cứ ai chạm vào cũng không phản ứng.
Gặp khách mua dâm, người phụ nữ bán trà đá sẽ “điều” 2 nữ nhân viên làm việc tại quán đến nhà nghỉ.
Không chỉ là thức uống thân thuộc của học trò, món trà này còn mang trong mình lịch sử thú vị và nhiều biến thể khi chu du đến các đất nước khác nhau.
Không đành bỏ hoang những ngôi nhà có giá cả chục tỷ đồng, chủ đầu tư đành cho thuê với giá rẻ để bán phở, trà đá hay làm cửa hàng sửa xe.